Thursday, March 28, 2024

Bốn trận cuối vòng bảng World Cup: Colombia bất ngờ vào vòng 1/16

Trong bốn trận cuối cùng của vòng bảng World Cup 2018, ở Bảng G, Bỉ thắng Anh 1-0, lấy ngôi đầu bảng, trong khi Tunisia thắng Panama 2-1. Hai đội Anh và Bỉ đi tiếp, còn Tunisia và Panama lên máy bay về nước.

Trong khi đó, tại Bảng H, trước khi vào trận, Colombia chỉ có 3 điểm, đứng hạng ba, trong khi Nhật đứng hạng nhất (4 điểm) và Senegal đứng hạng nhì (4 điểm, nhưng bị nhiều thẻ phạt hơn Nhật), và Ba Lan đứng chót (0 điểm).

Điều bất ngờ là Colombia thắng Senegal 1-0, có được 6 điểm trong tay, chiếm ngôi đầu bảng, nên đi tiếp vào vòng 1/16, cùng với Nhật (thua Ba Lan 0-1, nhưng vẫn đủ điểm đi tiếp) 

Bảng G

Trước khi vào trận, Anh vào Bỉ đều có trong tay 6 điểm, Anh tạm đứng nhất nhờ hiệu số bàn thắng bại cao và bị ít thẻ phạt hơn.

Nếu huề, cả hai vẫn vào vòng trong, nhưng Anh sẽ đứng đầu bảng, gặp đội nhì Bảng H, tương đối nhẹ hơn.

Đối với cả hai đội, chắc ăn nhất vẫn là phải thắng, mới có ngôi đầu bảng.

Suốt hiệp một, cả hai đội không ghi được bàn nào.

Vào hiệp hai, phút 51, trong một pha tấn công trong vùng cấm địa Anh, cầu thủ Adnan Januzaj nhận được bóng, gạt qua phải một hậu vệ Anh, rồi gạt qua trái, sút bóng vào khung thành, thủ môn Jordan Pickford bay người ra chặn, nhưng không kịp.

Tỉ số 1-0 được giữ cho đến hết trận. Bỉ được 9 điểm, chiếm ngôi đầu bảng.

Cầu thủ Adnan Januzaj (số 18) của Bỉ ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng Anh, giúp Bỉ dành ngôi đầu Bảng G. (Hình: AP Photo/Michael Sohn)

Trong trận đá cùng giờ, Tuninsia thắng Panama 2-1.

Đối với hai đội này, đây là trận đấu thủ tục, vì trước đó, cả hai đội không có điểm nào.

Phút 33, trong một pha tranh bóng trước khung thành Tunisia, cầu thủ Hamdi Nagguez của Panama sút mạnh về khung thành, bóng trúng người cầu thủ Yassine Meriah của Tunisia, đi luôn vào lưới nhà. Panama dẫn trước 1-0.

Phút 51, cầu thủ Fakhereedine Ben Youssef của Tunisia đứng trước khung thành Panama, được đồng đội chuyền bóng, sút vào lưới đối phương, san bằng tỉ số 1-1.

Phút 66, cầu thủ Wahbi Khazri của Tunisia đang chạy xuống gần khung thành Panama, nhận được bóng từ đồng đội bên cánh trái tạt vào, nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 2-1 cho Tunisia, và đây là kết quả cuối cùng.

Dù thắng Panama, Tunisia cũng chỉ có 3 điểm, cùng Panama (0 điểm) dắt tay nhau về nước. 

Bảng H

Colombia thắng Senegal 1-0, bất ngờ chiếm ngôi đầu bảng, và lấy một vé vào vòng 1/16.

Trước khi vào trận, Senegal có 4 điểm trong tay, trong khi Colombia chỉ có 3. Chỉ cần huề, Senegal sẽ có 5 điểm trong tay, chắc chắn vào vòng trong, cho dù ở trận kia, Nhật gặp Ba Lan, có kết quả như thế nào.

Thế nhưng, các cầu thủ Senegal chỉ có thể giữ nguyên vẹn khung thành được 73 phút.

Phút 74, Colombia được hưởng quả phạt góc, bóng được câu cao vào trước khung thành Senegal, hậu vệ Yerry Mina của Colombia nhảy lên cao nhất, dùng đầu đập bóng xuống đất, bóng dội lên, đi vào khung thành thủ môn Khadim N’Diaye của Senegal, mặc dù thủ môn này có chạm vào bóng, nhưng lúc đó bóng đã vào bên trong khung thành rồi.

Các cầu thủ Colombia đứng ở góc sân ăn mừng “bàn thắng vàng” giúp đưa họ vào vòng 1/16 của World Cup năm nay. (Hình: AP Photo/Gregorio Borgia)

Các cầu thủ Colombia vui mừng, chạy ra góc cuối sân, nắm tay nhau, “lắc mông” và đưa tay lên xuống, giống như đang tạo ra một con sóng, và tỉ số này được giữ cho đến hết trận.

Trong trận khác của bảng, đấu cùng giờ, Nhật có 4 điểm trong tay, trong khi Ba Lan không có điểm nào.

Đối với đội bóng Châu Âu, đây chỉ là trận thủ tục, vì họ không còn hy vọng đi tiếp, nhưng các cầu thủ của đội vẫn chơi hết mình, vì màu cờ sắc áo, vì chẳng lẽ dự World Cup mà thua cả ba trận thì bẽ bàng quá.

Trong khi đó, Nhật chỉ cần thủ huề là có 5 điểm trong tay, chắc chắn vào vòng trong, nhưng họ cũng không dám chủ quan, mà vẫn phải chơi hết mình, đặc biệt là thủ môn Eiji Kawashima, đã chơi một trận xuất sắc, đỡ được nhiều cú sút của đối phương.

Tuy vậy, các cầu thủ xứ Phù Tang cũng chỉ giữ được sự “trinh nguyên” cho màng lưới được 58 phút.

Phút 59, từ một quả đá phạt ngoài vùng cấm địa vào trước khung thành Nhật, cầu thủ Jan Bednarek của Ba Lan chạy tới, dùng chân phải đưa bóng vào khung thành thủ môn Eiji Kawashima, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bị thua trận này, Nhật vẫn chỉ có 4 điểm.

Trong khi đó, Senegal cũng chỉ có 4 điểm.

Cả hai đội đều có cùng hiệu số bàn thắng bại, nhưng Nhật bị ít thẻ phạt hơn, nên được đi tiếp, nhờ cách tính điểm của FIFA, khuyến khích lối “chơi đẹp.”

Kết quả của Bảng H là Colombia (6 điểm) đứng nhất, Nhật (4 điểm) đứng nhì, Senegal (4 điểm) đứng ba, và Ba Lan (3 điểm) đứng chót.

Senegal và Ba Lan lên máy bay về nước, Colombia gặp Anh (nhì Bảng G) và Nhật gặp Bỉ (nhất Bảng G). (Đ.D.)

Nga bắt kẻ dọa đánh bom sân bay trong lúc diễn ra World Cup

MỚI CẬP NHẬT