Friday, April 19, 2024

Bóng tròn giao hữu: Ðội tuyển Mỹ thua dễ dàng Colombia 2-4

TỔNG HỢP – Những bàn thắng từ Kellyn Acosta và Bobby Wood đưa đội tuyển Hoa Kỳ dẫn trước trong thời gian đầu hiệp nhì, nhưng sự yếu kém của hàng phòng ngự Mỹ không thể nào cản phá nổi trước những đợt tấn công của đối phương nên cuối cùng thầy trò huấn luyện viên Sarachan nhận chịu sự thất bại 2-4 trước đội tuyển Colombia.

Trận đấu giữa hai đội diễn ra trên sân Raymond James Stadium, Tampa, Florida, trước sự chứng kiến của số khán giả kỷ lục 38,631 người.

Đội tuyển Mỹ trong lần ra sân này có sự trở lại của tiền vệ Michael Bradley và thủ môn Brad Guzan kể từ khi bị mất vé đến Nga ở vòng loại World Cup- 2018 khu vực CONCACAF vừa qua.

Kellyn Acosta số 23 của đội tuyển Mỹ ghi bàn thắng vào lưới thủ môn David Ospina của Colombia trong trận cầu quốc tế giao hữu giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Colombia diễn ra trên sân Raymond James Stadium, Tampa, Florida ngày 11 Tháng Mười, 2018. (Hình: Getty Images)

Đội tuyển Colombia mở tỷ số trước ở phút 36 với cú sút tuyệt hảo của tiền đạo James Rodriguez hiện thi đấu cho đội bóng Bayern Munich của Đức dưới hình thức cho mượn từ Real Madrid. Nhận được banh đồng đội ngay trong vùng cấm địa, dù trước mặt có đến hai ba hậu vệ Mỹ, nhưng James Rodriguez cũng dẫn banh tìm khoảng trống vừa đủ để tung cú sút cứa lòng đưa banh bay bổng rơi vào sát góc thượng trái khiến thủ môn Mỹ Zack Steffen bất động đứng nhìn và vào lưới lượm banh.

Trong 45 phút hiệp đầu, Colombia gần như làm chủ hoàn toàn trận đấu, nếu dứt điểm chính xác và may mắn hơn, thì lưới của đội chủ nhà phải lủng thêm ít nhất vài lần nữa.

Tuy nhiên ngay trong thời gian đầu hiệp nhì, chỉ trong vòng 3 phút, Kellyn Acosta phút 50 và Bobby Wood phút 53 lần lượt tung lưới đối phương đưa Hoa Kỳ dẫn lại 2-1. Nhưng rồi chỉ ba phút ngắn ngủi sau đó, trong đợt tấn công, Carlos Bacca có cơ hội quân bình tỷ số 2-2 rồi đến phút 74 nhận được đường chuyền của đồng đội Juan Fernando Quintero, Radamel Falcao dễ dàng sút tung lưới thủ môn Mỹ đưa Colombia dẫn lại 3-2 và cuối cùng 5 phút sau đó Miguel Angel Borja thực hiện cú đá “ngã bàn đèn” tuyệt hảo ngay trong vùng cấm địa, ấn định tỷ số chung cuộc 4-2 nghiêng về đội khách Colombia.

Thủ môn Zach Steffen số 12 của Hoa Kỳ ngã người bắt dính banh ngay trước mũi giày của tiền đạo James Rodriguez số 10 của Colombia trong trận cầu quốc tế giao hữu giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Colombia diễn ra trên sân Raymond James Stadium, Tampa, Florida ngày 11 Tháng Mười, 2018. (Hình: Getty Images)

Trước sực mạnh của dàn tấn công với những cầu thủ thuộc đẳng cấp thế giới như James Rodriguez, đội tuyển Colombia thắng là chuyện đương nhiên nhưng qua trận đấu này, hàng thủ Mỹ với những cầu thủ trẻ còn non kém về kỹ thuật lẫn kinh nghiệm quốc tế cộng thêm việc Hoa Kỳ vẫn chưa có huấn luyện viên tầm cỡ chính thức dẫn dắt đội tuyển cũng là một trong những lý do đưa đến sự thất bại khá dễ dàng của đội tuyển Hoa Kỳ.

Từ trước đến nay, hai đội gặp nhau cả thảy 20 lần trong đó đội tuyển Mỹ chỉ thắng 3 trận, thua 13 trận và hòa 4. Điều này cho thấy sự chênh lệch giữa hai đội.

Đội tuyển Mỹ sẽ có trận giao hữu thứ nhì gặp đội tuyển Peru vào ngày 16 Tháng Mười, 2018 tới đây trên sân Pratt & Whitney Stadium tại Rentschler Field, East Hartford, Connecticut, diễn ra vào lúc 4:30 chiều giờ California được đài ESPN2, UniMas (nói tiếng Spanish) truyền hình trực tiếp. (TTC)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT