Friday, March 29, 2024

Chung kết AFF Suzuki Cup: Hòa nhau 2-2 tại Malaysia, Việt Nam có nhiều lợi thế trận lượt về

TỔNG HỢP – Với sự cố gắng tột cùng, đội tuyển Malaysia mới thực hiện cuộc lội ngược dòng thành công thủ hòa 2-2 trước đội tuyển Việt Nam sau khi bị dẫn trước 2-0 trong vòng 30 phút đầu tiên của trận chung kết lượt đi giải vô địch bóng tròn khu vực Đông Nam Á – 2018 AFF Suzuki Cup – diễn ra trên sân vận động Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia ngày 11 Tháng Mười Hai, năm 2018vừa qua.

Với lợi thế có được hai bàn thắng trên sân khách, Việt Nam có nhiều cơ hội lần thứ hai giơ cao chiếc cúp vô địch AFF Cup sau mười năm chờ đợi, khi đón tiếp Malaysia ở trận chung kết lượt về vào ngày 15 Tháng Mười Hai tới đây trên sân Mỹ Đình, Hà Nội có sức chứa 40,000 chỗ ngồi.

Trong khi đó, mặc dù tận sức mới cầm chân 2-2 trước các cầu thủ Việt Nam, nhưng huấn luyện viên đội tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe chắc chắn phải nhức đầu tìm phương cách để đem chiếc cúp vô địch AFF Cup về quê nhà.

Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-Seo đã phô diễn lối chơi tấn công mà các cổ động viên đội tuyển Việt Nam thường quen thuộc qua các giải đấu quốc tế trong năm nay và khiến cho các cầu thủ Malaysia gặp khó khăn không ít trước lối đá tấn công sắc nét đầy nguy hiểm này.

Irfan Zakaria của Malaysia và tiền đạo đội tuyển Việt Nam Hà Đức Chinh tranh chấp bóng trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa hai đội tuyển Malaysia và Việt Nam diễn ra trên sân Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia ngày 11 Tháng Mười Hai, năm 2018. (Hình: Getty Images)

Do cầu thủ bị chấn thương và bị hai thẻ vàng nên huấn luyện viên Tan Cheng Hoe buộc phải đưa ra đội hình với Amirul Azhan và Irfan Zakaria thay thế cho Syahmi Safari, bị cấm thi đấu vì lãnh hai thẻ vàng và Aidil Zafuan, bị chấn thương.

Về phía Việt Nam Park Hang-Seo cũng tạo sự ngạc nhiên cho các người hâm mộ khi tung ra đội hình với tiền đạo trẻ Hà Đức Chinh và Nguyễn Huy Hùng ngay từ đầu thay thế cho tiền đạo Nguyễn Anh Đức, Công Phượng và Lương Xuân Trường ngồi dự bị.

Sử dụng lối đá áp sát và không ngại tranh chấp thể lực của hàng phòng ngự Việt Nam đã khiến cho hai cầu thủ quan trọng của Malaysia Zaquan Adha và Norshahrul Idlan Talaha gần như vô hại trước khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Ngược lại phía Việt Nam đã nhìn thấy sự yếu kém của hàng phòng ngự Malaysia ở cánh phải ngay từ trận so tài đầu tiên của hai đội ở vòng bảng giải đấu này.

Các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Malaysia ôm nhau vui mừng khi cầu thủ Safawi Rasid ghi bàn thắng thứ nhì vào lưới Việt Nam quân bình tỷ số 2-2 trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa hai đội tuyển Malaysia và Việt Nam diễn ra trên sân Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia ngày 11 Tháng Mười Hai, năm 2018. (Hình: Getty Images)

Giống như ở vòng bảng, các cầu thủ áo đỏ Việt Nam ngay từ khởi đầu trận đấu đã áp dụng chiến thuật chơi áp sát, nhanh chóng đeo bám cản phá khi mất banh và thực hiện những pha tấn công nhanh với những cú dứt điểm sắc lẹm và hiệu quả khi có cơ hội buộc đội chủ nhà phải chịu áp lực nặng nề.

Phút 22 từ đường chuyền banh bổng sâu xuống cho Phan Văn Đức ở cánh trái để cầu thủ này thoát nhanh xuống vượt qua một hậu vệ rồi trả ngược vào giữa ngay trước khung thành, banh trúng chân hậu vệ Malaysia dội về phía trước và không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Huy Hùng lao nhanh xuống tung ngay cú sút, banh trúng chân một cầu thủ Malaysia khác vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho Việt Nam.

Rồi ba phút sau đó, cũng trong một đợt tấn công, Phan Văn Đức nhận được đường banh chuyền bổng, bị kèm kẹp sát bởi hai hậu vệ áo vàng Malaysia, Đức xỉa banh ngược trở lại cho Phạm Đức Huy lao tới tung cú sút như chớp đưa banh vào lưới cho dù thủ môn Malaysia có bay người cản phá cũng chỉ hoài công, gia tăng khoảng cách biệt lên 2-0.

Các cầu thủ Việt Nam ôm nhau vui mừng khi ghi bàn thắng vào lưới Malayis trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa hai đội tuyển Malaysia và Việt Nam diễn ra trên sân Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia ngày 11 Tháng Mười Hai, năm 2018. (Hình: Getty Images)

Bị dẫn trước hai bàn, Malaysia liên tiếp chịu sức ép và Việt Nam tưởng chừng như có thêm bàn thắng thứ ba nếu như ở phút 31, từ đường chuyền như đặt của Quang Hải, cho Đức Chinh nhận banh thoát nhanh xuống một mình đối diện thủ môn trước khung thành nhưng lại dứt điểm quá tệ để thủ môn đội chủ nhà cản phá được. Nếu như Đức Chinh sút thành công thì với tỷ số 3-0 gần như thế trận đã an bài đối với Malaysia.

Ngoài ra Đức Chinh sau đó còn hai cơ hội ngon ăn khác nhưng cũng không thể tạo thành bàn thắng.

Thế rồi năm phút sau đó, phút 36, hàng thủ Việt Nam tuy vững chắc trong những đợt tranh chấp bóng cản phá, nhưng trước các tình huống đá phạt trực tiếp hay đá phạt góc lại mất tập trung, nên hậu quả là bị lủng lưới. Từ một pha đá phạt góc trái của cầu thủ Malaysia, các hậu vệ Việt Nam không kèm sát để cho hậu vệ Shahrul Saad lao tới và nhảy lên đánh đầu vào lưới trước sự bất động của thủ môn Văn Lâm, rút ngắn khoảng cách biệt còn 1-2.

Bước sang hiệp nhì, vẫn giống như hiệp đầu khi Malaysia kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Việt Nam lại có những cơ hội ghi bàn rõ rệt hơn như phút 58 khi tiền đạo Tiến Linh vào thay cho Đức Chinh cũng có chớp thời cơ, sử dụng tốc độ thoát nhanh xuống rồi thực hiện cú dứt điểm nhưng rất tiếc banh lại trúng chân một hậu vệ Malaysia đi ra khỏi khung thành. Sau đó cả Phan Văn Đức cũng vậy bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi.

Hơn 80 ngàn khán giả Malaysia phủ kín sân vận động Bakit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur để cổ vũ cho đội tuyển nhà so tài với đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa hai đội tuyển Malaysia và Việt Nam diễn ra trên sân Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia ngày 11 Tháng Mười Hai, năm 2018. (Hình: Getty Images)

Không ghi bàn được, đội tuyển Việt Nam phải trả giá bằng bàn thua thứ nhì ở phút 60 khi Malaysia được hưởng quả đá phạt trực tiếp gần ngay lằn vôi vùng cấm địa. Safawi với màn đá phạt hiểm hóc và đẹp mắt đưa banh bay vào góc thượng mà thủ thành Văn Lâm không thể nào đón đỡ, quân bình tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà.

Trong những phút cuối cùng, Việt Nam tưởng chừng như thua ngược từ pha đá phạt trực tiếp của cầu thủ áo vàng nhưng Văn Lâm xuất thần kịp thời ngã người đẩy banh ra khỏi lằn vôi cuối sân.

Và tỷ số hòa 2-2 giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu. Dù bị cầm chân trên chảo lửa Bukit Jalil phủ kín hơn 80 ngàn khán giả cuồng nhiệt ủng hộ đội chủ nhà Malaysia, nhưng thầy trò Park Hang-Seo có được lợi thế với hai bàn thắng trên sân khách.

Ở trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình với hơn 40 ngàn khán giả luôn là cầu thủ thứ 12 của đội tuyển Việt Nam, thật khó lòng cho đội khách Malaysia tìm kiếm một trận thắng. Ngay cả khi hòa nhau 0-0 hay 1-1, Malaysia cũng sẽ ngậm ngùi tay không về nước. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT