Friday, April 19, 2024

Thắng Liverpool 2-1, Manchester City tràn trề hy vọng bảo vệ danh hiệu vô địch

TỔNG HỢP – Ngày Thứ Năm, 3 Tháng Giêng, 2019 trên sân vận động Etihad Stadium, sân nhà của đội Manchester City diễn ra trận thư hùng kỳ phùng địch thủ giữa hai đội đứng nhất nhì trên bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh Premier League mùa bóng 2018-2019: Manchester City đối đầu với đội bóng đất cảng Liverpool.

Kết thúc trận đấu mặc dù thứ hạng không thay đổi giữa hai đội khi Liverpool tiếp tục ngôi đầu bảng với 54 điểm và tiếp theo Manchester City 50 điểm, nhưng khoảng cách giữa hai đội được thu hẹp lại chỉ còn 4 điểm so với 7 điểm trước đây nhờ hai bàn thắng của Sergio Aguero và Leroy Sane.

Chiến thắng 2-1 giúp cho Manchester City chận đứng được chuỗi bất bại của Liverpool kể từ đầu giải đến thời điểm hiện tại.

Trận đấu trên sân Etihad Stadium trở nên sôi động và hấp dẫn hơn bao giờ hết khi cả hai đội đều phô diễn lối chơi bóng tấn công đẹp mắt và rất hấp dẫn.

Trước khi trái bóng lăn, giới hâm mộ Man City nghi ngờ khả năng vượt qua trước đối thủ Liverpool trong thời phong độ cao như thế này vì đội bóng áo xanh của Pep Guardiola từng thất bại 3 trong 5 trận đấu vừa qua.

Thủ môn Brazil, Alisson Becker của Liverpool bay người nhưng không thể cản phá banh bay vào lưới từ pha ghi bàn của tiền vệ Đức Leroy Sane (không có trong hình) trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội Manchester City và Liverpool FC diễn ra trên sân Etihad Stadium, Manchester, Anh Quốc ngày 3 Tháng Giêng, 2019. (Hình: Getty Images)

Tuy nhiên với những tiền vệ trụ cột Fernandinho và David Silva trở lại đội hình cùng hậu vệ trung tâm Vincent Kompany, đội bóng của Pep Guardiola cho thấy hàng phòng ngự vững chắc như thế nào và vẫn còn nhiều hy vọng trên con đường chạy đua bảo vệ danh hiệu vô địch của mình thêm một lần nữa.

Guardiola cho biết: “Đây quả thật là trận đấu thực sự cho cả hai đội, hai đội đều đáng kinh ngạc.”

“Chúng tôi chơi quá tốt ngay từ phút đầu tiên và hạnh phúc với chiến thắng giảm bớt khoảng cách biệt và mở ra mọi thứ.”

Trong khi đó Klopp nói: “Một trận đấu rất căng thẳng và chúng tôi không may mắn trong những thời điểm ghi bàn.”

“Chúng tôi thua Manchester City nhưng chúng tôi phải cho thấy chúng tôi luôn có phong độ cao nhất trong trận đấu. Những cầu thủ tôi cố gắng thi đấu tốt nhưng lại không được gì trong trận đấu tối nay.”

Có một trường hợp tưởng chừng như Liverpool mở tỷ số ngay ở phút 18 khi Salah có đường chuyền dọn cỗ cho Sagio Mane, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo Senegal này lại đưa banh đi trúng cột dọc dội trở ra. Ngay sau đó, pha phá bóng của hậu vệ John Stone lại trúng người thủ môn nhà đưa banh rơi trở lại vào khung gỗ. Nhưng rất may khi banh rơi xuống đất chỉ cách lằn vôi khung thành vài milimetres thì được Stones kịp thời cứu nguy.

Thủ môn Manchester City, Ederson (giữa) nhảy lên dùng tay đấm banh ra khỏi khung thành trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội Manchester City và Liverpool FC diễn ra trên sân Etihad Stadium, Manchester, Anh Quốc ngày 3 Tháng Giêng, 2019. (Hình: Getty Images)

Khi thời gian chỉ còn 5 phút nữa là hết hiệp đầu, City có cơ hội mở tỷ số. Trong đợt tấn công từ cánh trái, Bernardo Silva thấy đồng đội Sergio Aguero ở bên trong vùng cấm địa, từ sát lằn vôi cuối sân chuyền ngược banh vào để cho cầu thủ Argentina này xoay người tung ngay cú dứt điểm đưa banh đi như chớp vào góc hẹp qua khỏi tay thủ môn Alisson vào lưới, dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp nhì, Liverpool đáp trả mạnh mẽ và quân bình tỷ số 1-1 ở phút 64, khi Trent Alexander-Arnold từ bên phải giao banh bổng sâu xuống về cánh trái cho Andrew Robertson lao xuống dùng chân căng ngang banh ngay trước khung thành cho Roberto Firmino lao tới đánh đầu quá tuyệt đưa banh vào lưới.

Tuy nhiên, tỷ số 1-1 không tồn tại lâu. Phút 72, trong một pha phản công, Raheem Sterling dùng tốc độ loại bỏ các tiền vệ Liverpool và khi Alexander-Arnold phải kèm Aguero, hàng thủ Liverpool không có người kèm kẹp Leroy Sane ở cánh trái. Thế là đường chuyền thọc sâu từ Sterling cho Leroy Sane và tiền vệ cánh người Đức này dẫn banh thoát nhanh xuống cho dù có pha áp sát của Alexander Arnold vẫn không đủ để ngăn cản cú sút banh sà của cầu thủ này, banh đụng vào mép trong cột dọc phải rồi văng luôn vào lưới đưa Man City dẫn lại 2-1.

Sau đó cả hai đội đều có cơ hội ghi thêm bàn thắng hoặc quân bình tỷ số nhưng không thể thành công và kết quả chung cuộc 2-1 nghiêng về Manchester City.

Với trận thắng này, cuộc chạy đua đến đỉnh cao giải Premier League càng ngày càng hấp dẫn hơn bao giờ hết. Manchester City hy vọng tràn trề trở lại trên con đường bảo vệ danh hiệu vô địch của mình trong khi Klopp cũng muốn có được cơ hội giơ cao chiếc cúp kể từ khi về dẫn dắt Liverpool.

Khoảng cách biệt chỉ 4 điểm qua 21 trận đấu chắc chắn cuộc chạy đua đến đích của top 4 Premier League sẽ trở nên hào hứng, hấp dẫn và đáng được chờ đợi hơn bao giờ hết. (TTC)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT