Friday, March 29, 2024

UEFA Champions League 2017-18: Juventus hạ gục Tottenham

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ – UEFA Champions League – mùa bóng 2017-18 tiếp tục với 4 trong số 8 trận đấu lượt về của vòng tứ kết diễn ra trong hai ngày 6 và 7 Tháng Ba, 2018 vừa qua.

Real Madrid, Liverpool và Manchester City là những đội chiếm lợi thế rất lớn ở trận lượt về trong hai ngày này khi lượt đi Real Madrid đè bẹp đội bóng của ngôi sao – có phí chuyển nhượng đắt giá nhất trên thế giới, Neymar – là Paris Saint-Germain (PSG) 3-1 trong lúc cả hai đội bóng đến từ xứ sở sương mù Anh Quốc, Manchester City thắng Basel của Thụy Sĩ 4-0 và Liverpool nghiền nát đối thủ Porto của Bồ Đào Nha 5-0.

Thầy trò huấn luyện viên Zidane còn vui mừng hết cỡ khi biết tin Neymar mà họ phải dè chừng, lại bị chấn thương chân, chịu cuộc giải phẫu ở Brazil và phải ngồi ngoài cho đến khi gần đến World Cup 2018 diễn ra tại Nga vào Tháng Sáu năm nay mới hy vọng tập luyện trở lại. Thiếu vắng ngôi sao Brazil, sức mạnh của PSG gần như giảm đi rất nhiều, dù vẫn có những ngôi sao khác như Cavani, Di Maria… nhưng hầu như toàn đội bóng Pháp chơi như thiếu lửa, thiếu tinh thần chiến đấu vượt khó như Barcelona mùa rồi, nên cuối cùng chấp nhận rời khỏi cuộc chơi, chờ mùa bóng tiếp, khi để thua Real Madrid 2-1 ngay trên sân Parc des Princes, Paris ngày 6 Tháng Ba, 2018 vừa qua.

Gonzalo Higuain của Juventus quân bình tỷ số 1-1 cho đội nhà trong trận đấu vòng 16 lượt về giải UEFA Champions League giữa hai đội Tottenham Hotspur và Juventus diễn ra trên sân Wembley, London, Anh Quốc ngày 7 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Ronaldo tuy bắt đầu bước sang phía bên kia sườn tuột dốc với số tuổi 33, nhưng vẫn thi đấu tỏa sáng đánh đầu ghi bàn ở phút 51. Phía PSG, cho dù Cavani có quân bình tỷ số ở phút 71, nhưng các cầu thủ trên sân biết chắc không thể nào lật ngược thế cờ nên chơi hết sức dật dờ để rồi cuối cùng Casemiro của Real Madrid có cơ hội ấn định chiến thắng với tỷ số 2-1 ở phút 80.

Thua với tổng tỷ số 5-2, PSG lại thêm một mùa bóng thất bại ở sân chơi Champions League sau bảy năm ông chủ hoàng thân xứ Qatar Ả Rập của đội bóng này bỏ ra trên dưới một tỉ đô la để đem về những ngôi sao sân cỏ thế giới hầu tìm kiếm cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch Champions League, nhưng giờ đây họ lại ngậm ngùi chịu thêm một lần thất bại nữa.

Hai đội bóng khác của Anh, Manchester City và Liverpool đều có chiến thắng đậm trước đối thủ của mình Basel và Porto ở lượt đi, gần như bước một chân vào tứ kết nên các cầu thủ của hai đội đều bước ra sân nhà với tâm trạng thoải mái không phải tập trung tối đa nên trận đấu trở nên quá tẻ nhạt khiến cho các cổ động viên bất mãn không ít.

Học trò của huấn luyện viên Klopp hòa với Porto 0-0 trong khi Manchester City của Pep Guardiola lại chịu thất bại 1-2 trước đối thủ Thụy Sĩ mặc dù dẫn trước ngay từ phút thứ 8 nhờ bàn thắng của Gabriel Jesus nhưng sau đó lại để Elyounoussi phút 17 và Lang phút 71 của Basel lần lượt cho thủ môn Manchester City vào lưới lượm banh.

Các cầu thủ cùng ban huấn luyện đội Juventus bày tỏ sự vui mừng sau đá bại Tottenham Hotspur 2-1 trong trận đấu lượt về giải UEFA Champions League giữa hai đội Tottenham Hotspur và Juventus diễn ra trên sân Wembley, London, Anh Quốc ngày 7 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Tuy vậy, với tổng tỷ số hơn vượt trội (5-0 với Liverpool và 5-2 với Manchester City) nên cả hai đội bóng của Premier League đều tiếp tục cuộc chơi ở vòng tứ kết còn Basel và Porto đều bị loại.

Trận đấu giữa hai đội Juventus và Tottenham Hotspur là trận đấu rất căng thẳng khi cả hai hòa nhau 2-2 ở lượt đi. Được thi đấu trên sân nhà Wembley, London, có sự ủng hộ cuồng nhiệt của hầu hết khán giả trên sân và với hai bàn thắng trên sân khách nên Tottenham có được một số lợi thế khi chỉ cần thủ hòa với tỷ số nhỏ hơn 2-2 là đủ để đi tiếp trong khi Juventus muốn có mặt ở vòng trong chỉ còn cách duy nhất là đá bại Tottenham và họ đã làm được điều này một cách hết sức ngoạn mục.

Chỉ trong thời gian 3 phút (chính xác là hai phút 50 giây) với hai lần phản công chớp nhoáng là đủ cho đội bóng xứ mì ống lật ngược thế cờ, mà trong suốt 60 phút trước đó, mọi người có mặt trên sân đều tin tưởng Tottenham Hotspur sẽ bước vào vòng tứ kết còn đội bóng đương kim vô địch Italy sẽ ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi khi mà ở phút 39, tiền vệ người Hàn Quốc Son Heung-min đã có bàn thắng mở tỷ số.

Thế nhưng hai phút 50 giây này đã làm thay đổi tất cả và đây là nguyên nhân khiến cho hàng chục ngàn dân thành phố London phải mất ngủ khi trải qua một đêm ác mộng.

Các cầu thủ Paris Saint-Germain (PSG) buồn bã sau khi bị lủng lưới lần thứ hai trong trận đấu lượt về giải UEFA Champions League giữa Real Madrid và Paris Saint-Germain diễn ra trên sân Parc des Princes, Paris ngày 6 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Tottenham bước vào trận với tinh thần thi đấu mãnh liệt và trận này cũng như trận lượt đi, đội bóng Anh đều dẫn trước với bàn thắng của tiền vệ tấn công Hàn Quốc Son Heung-min đều ở trong hiệp đầu.

Ngay từ những phút đầu tiên, tiền vệ tấn công Son Heung-min có cơ hội tung ngay cú sút thủ thách tài năng của thủ thành nổi tiếng thế giới Buffon. Điều đáng nói ở đây là trọng tài đã bỏ qua quả thổi phạt đền cho Tottenham ở phút 13 khi banh trúng tay một hậu vệ của Juvenus ngay trong vùng cấm địa và cũng không thổi phạt Tottenham khi tiền đạo Diego Costa của Juventus bị truy cản té ngã trái phép trong vùng 16.50m ở phút 17.

Trước đó, phút 15 tiền đạo ghi nhiều bàn nhất tại Premier League, Kane được banh chuyền của đồng đội ở cánh phải thoát nhanh xuống vượt qua cả thủ môn nhưng lại đá ra phía ngoài cột dọc.

Mãi đến phút 39 trong đợt công hãm khung thành Juventus, Kane có banh dứt vào trúng một hậu vệ dội đến chân hậu vệ số 2 Danny Rose dâng cao, và cầu thủ này tạt đường ngang banh sà vào vùng cấm địa đến chân Son Heung-min và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội tốt, không người kèm kẹp, bình tĩnh sút tung lưới thủ môn Buffon mở tỷ số đầu tiên cho đội nhà. Và tỷ số này giữ nguyên cho đến khi hết hiệp một.

Bước vào hiệp hai, mọi việc tưởng chừng như dễ dàng hơn với đội bóng Anh khi có được bàn thắng đầu tiên. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi thiếu tập trung của hàng thủ, Tottenham phải trả giả quá đắt để cho đối thủ lật ngược thế cờ một cách không tưởng chỉ trong vòng ba phút từ hai lần phản công mà không mấy ai ngờ tới.

Tiền vệ Brahim Diaz (giữa) của Manchester City tung cú sút nhưng không thành công trong trận đấu lượt về giải UEFA Champions League giữa Manchester City và Basel của Thụy Sĩ diễn ra trên sân Etihad Stadium, Manchester, ngày 7 Tháng Ba, 2018. (Hình: Getty Images)

Phút 64, Juventus tổ chức đợt phản công, hậu vệ phải Stephan Lichtsteiner dâng cao nhận banh từ đường chuyền của đồng đội ở gần vị trí sát lằn vôi cuối sân tạt bóng vào giữa, Sami Khedira đánh đầu đưa banh vào khung thành và tiền đạo Argentina, Gonzalo Higuaín một mình trống trải không có người kèm kẹp, đá bồi tiếp đưa banh qua khỏi tay thủ môn Lloris vào lưới quân bình tỷ số 1-1.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ ba phút sau đó (chính xác là hai phút 50 giây), phút 67, trong lúc hàng phòng ngự Tottenham dâng cao, thiếu tập trung trong việc phòng thủ, chỉ một đường banh thọc sâu cho Dybala để cầu thủ này thoát qua khỏi hai hậu vệ, một mình dẫn banh xuống trước mặt thủ môn Lloris lật ngược thế cờ dẫn lại 2-1 cho Juventus.

Thời gian cạn dần, Tottenham dâng cao tổ chức những pha công hãm triền miên vào khung thành Juventus, nhưng các cầu thủ đội bóng Italy đều lui về cùng hàng phòng ngự tập trung phòng thủ kín kẽ nên Tottenham không có cơ hội nào để quân bình tỷ số 2-2 hầu kéo dài trận đấu thêm hai hiệp phụ.

Và khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu thổi lên, các cầu thủ đội chủ nhà đổ gục xuống sân khi không thể nào ngờ chiến thắng tưởng chừng như nằm trong bàn tay lại bị đội bóng vô địch Italy loại tức tưởi khỏi giải Champions League chỉ trong vòng ba phút với tổng tỷ số 4-3. (TTC)

Mời độc giả xem phóng sự “Lễ chào cờ năm 2018 của liên đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ”

MỚI CẬP NHẬT