Friday, March 29, 2024

UEFA Champions League: Ba đội bóng Đức thất bại ở lượt trận thứ hai vòng bảng

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ – UEFA Champions League – mùa bóng 2017-18 đã bước vào lượt trận thứ hai vòng đấu bảng trong hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư, 26-27 Tháng Chín 2017, có kết quả không vui chút nào đối với dân chúng Đức khi cả ba đội bóng câu lạc bộ quê nhà dự Champions League đều ngã ngựa.

Borussia Dortmund thua Real Madrid 3-1 trên sân nhà 

Ngày 26 Tháng Chín 2017, tuy được lợi thế đá trên sân nhà Westfalenstadion, Dortmund, và trước sự ủng hộ cuồng nhiệt của hầu hết trong số 65 ngàn khán giả phủ kín khán đài nhưng đội bóng áo vàng đen Borussia Dortmund không thể làm gì khác hơn ngoài việc thủ môn Burki phải ba lần vào lưới lượm banh, và chỉ gỡ được bàn danh dự trước đội bóng đương kim vô địch giải Real Madrid của Tây Ban Nha, với hai tiền đạo Bale và Ronaldo chơi một trận tuyệt hay.

Gareth Bale và Cristian Ronaldo đã đem về chiến thắng cho Real Madrid trước đội chủ nhà Borussia Dortmund khi ngôi sao Bồ Đào Nha đạt đến cột mốc khác.

Ronaldo đánh dấu lần thứ 400 xuất hiện trong màu áo Real Madrid với hai bàn thắng trong chiến thắng của Real Madrid trước Borussia Dortmund 3-1 ở trận đấu thứ hai của bảng H Champions League mùa này.

Mặc dù ở tuổi 32, nhưng siêu sao từng đoạt Quả Bóng Vàng đã ghi bàn thắng thứ 410 và 411 cho đội nhà trong trận đấu thứ 150 của giải UEFA Champions League sau khi đồng đội Gareth Bale mở tỷ số trước với cú đá bồi volley như chớp đưa banh vào lưới sau pha phản công nhanh và cực kỳ nguy hiểm của các cầu thủ áo trắng ngay tại Singal Iduna Park.

Trước trận đấu này, Real Madrid chưa bao giờ biết được mùi vị chiến thắng trên sân nhà đội Borussia Dortmund, nhưng rồi cú tung lưới của Bale ở phút 18 của trận đấu khởi đầu cho một chương mới với chiến thắng hoàn hảo.

Ngay sau đó cả hai bên đều có những đợt tấn công và phản công liên tục, đầy nguy hiểm với những cơ hội tốt tưởng chừng như quân bình hoặc nâng cao thêm tỷ số nhưng rất tiếc đều không thành công cho đến khi kết thúc hiệp đầu.

Hậu vệ Real Madrid, Sergio Ramos (trái), đội đầu cản phá banh ngay trước mặt tiền vệ Hoa Kỳ, Pulisic của Dortmund trong trận đấu bảng H Champions League giữa Real Madrid và Borussia Dortmund diễn ra tại Dortmund, Đức ngày 26 Tháng Chín 2017. (Hình: Getty Images)

Bước sang hiệp nhì, phút 50, bàn thắng thứ hai đến từ Ronaldo, đây là bàn thắng chứng tỏ tài năng ghi bàn của ngôi sao này. Được banh từ đồng đội, Bale dẫn banh thoát nhanh xuống ở cánh trái rồi tạt banh vào ngay trước khung thành đến chân Ronaldo, lập tức ngôi sao này tung ra cú đệm banh sà chính xác tung lưới gia tăng khoảng cách biệt lên 2-0 về cho đội nhà Real Madrid.

Nhưng bốn phút sau đó, tiền đạo săn bàn nổi tiếng của Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang đem hy vọng trở lại với Dortmund khi có cơ hội thu ngắn cách biệt còn 1-2. Từ đường banh giao bổng vào ngay trước khung thành của đồng đội ở cánh trái, Aubameyang lao tới đưa chân đệm banh vào lưới.

Tuy nhiên niềm hy vọng ít ra có được tỷ số hòa của các cầu thủ Đức như đã từng thực hiện cũng tại giải đấu này mùa trước, đã không thể trở thành hiện thực. Dù có vài cơ hội ngon ăn, nhưng rất tiếc may mắn không đứng về phía Dortmund.

Và thất bại hiển hiện ra trước mắt khi đến phút 79, trong một pha tấn công từ cánh phải, Ronaldo nhận được đường banh chuyền của đồng đội, thoát nhanh xuống, trên đà chạy tung ngay cú sút tuyệt hảo đưa banh bay vào lưới như tên bắn nâng tỷ số lên 3-1. Và tỷ số này giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu.

Phải nói rằng Real Madrid may mắn tránh được quả phạt đền ở phút 14 khi banh trúng tay hậu vệ Sergio Ramos sau khi Philippp của Dortmund giao banh bổng vào ngay sát trước khung thành Real Madrid.

Với hai trận thắng, được 6 điểm tạm thời đứng đầu bảng H, Real Madrid gần như nhiều hy vọng cùng với Tottenham – đội cũng từng hạ Dortmund 3-1 ở lượt thi đấu đầu tiên – nắm tay nhau vào vòng trong.

Trong khi đó, Borussia Dortmund và APOEL lâm về thế cực kỳ khó khăn, khi hiện tại cả hai đều trắng tay số điểm. Muốn đi tiếp cả hai đội buộc phải thắng tất cả các trận còn lại, điều này tưởng chừng như hái sao trên trời.

Được biết ở trận đấu này, tiền vệ trẻ 19 tuổi của đội tuyển Mỹ, chỉ được tung ra sân từ băng ghế dự bị ở phút 76, không để lại dấu ấn đặc biệt nào.

Edinson Cavani của PSG ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận đấu bảng B Champions League giữa Paris Saint Germain và Bayern Munich diễn ra tại Parc des Princes, Paris, Pháp, ngày 27 Tháng Chín 2017. (Hình: Getty Images)

RB Leipzig thất bại trước Besiktas 0-2 

Với lần đầu tiên tham dự giải UEFA Champions League, lại may mắn nằm trong bảng không có đội bóng mạnh như Barcelona hay Real Madrid, nhưng RB Leipzig đã không cho thấy được sức mạnh của đội á quân Bundesliga 2016-17 qua hai trận đấu khi chỉ được 1 điểm mong manh bằng với Monaco và đứng cuối bảng G.

Trận đầu tiên, dù được đá trên sân nhà nhưng RB Leipzig lại không có được ba điểm trước Monaco. Cả hai cùng chia điểm sau khi hòa nhau 1-1.

Đến ngày 26 Tháng Chín 2017, làm khách trên sân Besiktas, Thổ Nhĩ Kỳ, các cầu thủ đội Leipzig lại tiếp tục gây thất vọng khi để thua đội chủ nhà hai bàn trắng với Babel tung lưới ở phút 11 và Talisca ấn định tỷ số chung cuộc lên 2-0 về cho Besiktas ở phút 43.

Chỉ với 1 điểm, cầm đèn lái bảng G, RB Leipzig, đang đứng trước nguy cơ sẽ sớm trở thành khán giả nếu như lại trắng tay hoặc chỉ được 1 điểm ở những trận kế tiếp.

Bayern Munich thua đậm 3-0 trước PSG 

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti chịu đựng “nỗi buồn khôn nguôi” trong một đêm thảm hại khi đội của ông, Bayern Munich, trở lại sân Parc des Princes, Paris, bị chủ nhà Paris Saint-Germain đá bại với tỷ số 3-0 trong lượt trận đấu thứ nhì bảng B.

Cả hai tiền đạo Edinson Cavani và Neymar tái lập trở lại lối chơi đồng đội gắn kết với mỗi người ghi một bàn thắng trong trận đấu diễn ra đêm 27 Tháng Chín 2017, trên sân Parce des Princes.

Mặc dù trước đây cả hai có sự bất đồng với nhau qua sự việc giành đá phạt đền trong trận Paris Saint Germain (PSG) thắng Lyon 2-0 của giải Lique 1, Pháp, nhưng ở trận đấu này, cả Neymar và Cavani đều thể hiện sự kết hợp rất sắc sảo làm điên đảo hàng phòng ngự đội bóng đương kim vô địch Bundesliga, Đức.

Carlo Ancelotti, trở lại Paris lần đầu tiên kể từ khi ông dẫn dắt đội bóng nhà tỷ phú Ả Rập mùa bóng 2012-13, đã chứng kiến tình trạng các cầu thủ của ông có khởi đầu quá chậm và chỉ mới hai phút, để cho Dani Alves của PSG có cơ hội mở tỷ số đầu tiên.

Nhiều người thật sự không thể hiểu khi Ancelotti không áp dụng chiến thuật sở trường mà trái lại sẵn sàng chơi đôi công với sơ đồ 4-3-3. Đáng nói hơn là ông cho hậu vệ trung tâm nhiều kinh nghiệm Mats Hummels cùng hai tiền vệ chạy cánh Franck Ribery và Robben ngồi ở băng ghế dự bị và thay vào đó là James Rodriguez và Corentin Tolisso cùng với tiền đạo Robert Lewandowski.

Tiền đạo Brazil của PSG, Neymar (trái) dẫn banh trước sự truy cản của cầu thủ Bayern Munich trong trận đấu bảng B Champions League giữa Paris Saint Germain và Bayern Munich diễn ra tại Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 27 Tháng Chín 2017. (Hình: Getty Images)

Ở trận đấu này, một khó khăn mà Bayern gặp phải là việc thiếu vắng thủ môn đội tuyển Đức, Neuer, vì chấn thương phải ngồi ngoài cho đến sang năm 2018. Việc thiếu thủ môn tài ba Neuer khiến cho sức mạnh của Bayern Munich giảm đi đáng kể, đặc biệt ở hàng thủ, vì thủ môn dự bị Sven Ulreich được đôn lên chưa thể tạo được niềm tin từ các đồng đội.

Bayern bị dẫn trước quá sớm, ngay phút thứ hai từ đường chuyền của Neymar, đưa banh sang cánh trái để cho Alves lao xuống, trong tư thế không người truy cản, tung cú dứt điểm thật manh đưa banh qua khỏi tay thủ môn vào lưới.

Thế nhưng việc thua quá sớm, không có gì lo sợ đối với Bayern Munich khi liên tiếp họ tổ chức những đợt tấn công tới tấp vào khung thành PSG. Thế nhưng những cơ hội tốt đều lần lượt trôi qua, từ sút xa đến sút gần hoặc đánh đầu cận thành, đều hoặc ra ngoài hoặc bị thủ môn hay hậu vệ Thiago Silva cản phá kịp thời. Cho nên thời gian cứ trôi qua mà bàn thắng quân bình tỷ số vẫn chưa đến với Bayern Munich.

Đến phút 31, Bayern Munich bị tạt thêm gáo nước lạnh thứ hai khi Cavani nhân đôi cách biệt lên 2-0. Mbappe có banh dẫn nhanh xuống gần sát  khung thành ở cánh phải, bị hai cầu thủ áo trắng Bayern kèm sát, Mbappe trả banh lại cho Cavani lao xuống tung ngay cú dứt điểm đưa banh bay bổng qua khỏi tay thủ môn Đức đi sát phía dưới sà ngang vào lưới.

Chắc chắn huấn luyện viên đội PSG, Emery sẽ vui sướng khi thấy các học trò ông thi đấu tốt trở lại sau khi có trận hòa đầy thất vọng tại Montpellier trước đó bốn ngày, thể hiện lối đá tấn công chống lại một trong những đội bóng mạnh nhất Châu Âu.

Đến phút 63, lại cầu thủ trẻ Mbappe, thi đấu cho PSG dưới hình thức cho mượn từ Monaco, dẫn banh xâm nhập vùng cấm địa Bayern, dứt banh vào khung thành, banh đi nhẹ trúng chân cầu thủ Bayern dội trở ra đến ngay chân Neymar và cầu thủ này không bỏ qua cơ hội ngon ăn nâng tỷ số lên 3-0.

Đến đây mọi việc gần như an bài, dù Ancelotti có đưa Robben vào sân từ phút 69, nhưng không thể đảo ngược tình thế. Và tỷ số 3-0 nghiêng về PSG cho cho đến khi kết thúc trận đấu.

Dù thua ở trận đấu này, cũng không phải là thảm họa đối với Bayern Munich, bởi trong bảng B, ngoài PSG, hai đội bóng còn lại là Anderlecht (Bỉ) và Celtic (Scotland) đều chưa phải là đối thủ ngang tầm với Bayern Munich lần PSG.

Có thể khi vòng bảng kết thúc, cả hai PSG và Bayern Munich sẽ nắm tay nhau vào vòng đấu loại trực tiếp cũng không chừng. Tuy nhiên đây chỉ là dự đoán bởi vì trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ xảy ra nhưng trường hợp trong trận đấu cùng ngày của bảng này, Celtic đã đè bẹp Anderlecht với tỷ số 3-0. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT