Thursday, March 28, 2024

US Open 2017: Sloane Stephens và Madison Keys gặp nhau chung kết

TỔNG HỢP – Như chúng tôi đã đăng tải trên trang Thể Thao nhật báo Người Việt ra ngày Thứ Sáu, 8 Tháng Chín 2017, lần đầu tiên kể từ 1981, cả bốn tay vợt nữ Hoa Kỳ đều lọt vào bán kết đơn nữ US Open 217 diễn ra tại thành phố New York với Slaone Stephens, Madison Keys, Coco Vandeweghe và Venus Williams.

Sau hai trận bán kết diễn ra vào ngày Thứ Năm, 7 Tháng Chín 2017, có kết quả hai tay vợt trẻ Sloane Stephens (không được xếp hạt giống), và Madison Keys (xếp thứ 15) sẽ so tài với nhau trận chung kết đơn nữ US Open 2017.

Ðiều này cho thấy thế hệ tài năng trẻ lứa tuổi 20 của làng quần vợt Mỹ lộ diện và chiếm lĩnh cuộc chơi tại Flushing Meadows, thành phố New York.

Sau hai thập niên thống thị sân chơi Grand Slam của chị em nhà Williams, giờ đây tay vợt Stephens 24 tuổi hay Madison Keys 22 tuổi sẽ trở nên tay vợt nữ Hoa Kỳ đầu tiên ngoài gia đình Wiliams thắng giải Grand Slam đơn nữ kể từ Jennifer Capriati trong năm 2002.

Venus Williams, đưa cả bốn tay vợt nữ Hoa Kỳ vào bán kết lần đầu tiên trong vòng 36 năm qua và tay vợt nữ đàn chị này có nhiều trận thắng tại New York hơn tổng số trận thắng của ba đấu thủ còn lại.

Tuy nhiên tay vợt 37 tuổi phải nhường bước trước sức mạnh và lợi thế của Stephens với những cú giao bóng cũng như đánh trả mạnh như vũ bão, đặc biệt là ở ván quyết định cuối cùng đưa Stephens thắng với tỷ số 6-1, 0-6, 7-5 trước khi Madison Keys dễ dàng hạ thủ đối phương Coco Vendeweghe 6-1, 6-2.

Trước đó, cả hai tay vợt nữ trẻ đều được mong đợi sẽ thi đấu tốt tại giải US Open sau khi gặp khó khăn vì chấn thương mùa này.

Ðặc biệt sự trở lại của Stephens đáng kinh ngạc. Tay vợt từng vào bán kết giải Australian này đã không thể bước đi sau khi chịu cuộc giải phẫu chân trong Tháng Giêng, 2017, và chỉ thi đấu giải thứ 5 của cô kể từ khi trở lại sau chấn thương.

Sloane Stephens của Hoa Kỳ đánh trả banh trong trận bán kết đơn nữ giải US Open 2017 giữa hai tay vợt nữ Hoa Kỳ, Stephens và Venus Williams diễn ra tại New York City, ngày 7 Tháng Chín 2017. (Hình: Getty Images)

Cách đây một tháng, Stephens còn bị rớt xuống hạng 934, cô cho biết:

“Tôi không có lời nào để diễn ra điều tôi cảm nhận, điều gì đưa tôi đến đây, chỉ là hành trình mà tôi phải vượt qua, tôi không có lời nào để nói cả.”

“Khi tôi bắt đầu trở lại, nếu người nào đó nói với tôi là tôi sẽ vào hai trận bán kết và một trận chung kết Grand Slam, chắc lúc đó tôi sẽ bỏ qua, nhưng giờ đây tôi cảm thấy giống như vậy. Tôi không biết làm thế nào tôi tiến đến đây, chỉ tập luyện chăm chỉ, tất cả là vậy.”

Riêng Venus Williams cố gắng trở nên tay vợt nữ lớn tuổi nhất vô địch Grand Slam trong thời Open era. Cô đã có ba lần vào đến chung kết Grand Slam mùa này, điều mà cô đã từng có được cách đây 15 năm. Tuy nhiên lần này hy vọng của cô không thể trở thành hiện thức. Thật đáng tiếc.

Còn tay vợt Madison Keys bị chứng đau cổ tay và hai lần bị dao cắt vào tay ngay sau giải French Open trong Tháng Sáu vừa qua.

Từ trái sang phải: Madison Keys của Hoa Kỳ ôm lấy CoCo Vandeweghe cũng của Hoa Kỳ sau khi cả hai so tài với nhau trong trận bán kết đơn nữ US Open 2017 diễn ra tại New York City, ngày 7 Tháng Chín 2017. (Hình: Getty Images)

Tay vợt 22 tuổi đã chứng tỏ là tương lai của một tay vô địch Grand Slam và cho thấy tại sao cô có mặt ở trận chung kết.

Trong trận bán kết, cô đã khiến đối thủ là bạn tốt của cô, Coco Vandeweghe có ít cơ hội làm khó mình. Cô đã có đến 25 đường banh thắng so với 9 lần phạm lỗi.

Chỉ mất 13 phút trong ván đầu tiên cô dẫn trước 5-0 và chỉ cho Vandeweghe được 4 điểm, để rồi dứt điểm luôn 6-1 trong ván này. Qua ván thứ nhì, tình trạng không có gì thay đổi và Keys thắng luôn 6-2.

Ðiều quan tâm duy nhất đối với Keys là có thời gian tạm nghỉ đều được săn sóc y tế vào thời điềm gần kết thúc trận đấu, trở lại sân với băng quấn ở bắp đùi phải.

Keys nói: “Tôi thi đấu rất tốt tối nay. Tôi biết tôi phải nắm lấy cơ hội và tôi thật sự sung sướng khi vào chung kết. Tôi cảm thấy tốt hơn bao giờ hết vào lúc này.”

“Sloane Stephens là nữ đấu thủ trẻ mới bây giờ, cô ấy đang trên đà phấn khích và rõ ràng thi đấu rất tốt. Tôi rất thích thú khi so tài với nhau trong trận chung kết US Open.”

Vandeweghe, trong cuộc họp báo sau trận đấu cho biết: “Madison Keys chơi một trận đấu không thể nào tin được. Tôi thật sự không có cơ hội để đáp trả trong trận bán kết này.” (TD)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 8 tháng 9 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT