Thursday, March 28, 2024

UEFA Champions League: Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và Liverpool đều thắng

TỔNG HỢP – Vào hai ngày 3 và 4 Tháng Tư, 2018, đã diễn ra bốn trận tứ kết lượt đi giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ – UEFA Champions League – mùa bóng 2017-19 với bốn đội Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona và Liverpool đều chiến thắng.

Nếu như hai trận đấu giữa Bayern Munich làm khách trên sân Sevilla và Barcelona đón tiếp AS Roma đều có kết quả đúng như đa số người hâm mộ dự đoán trước thì hai trận còn lại giữa Real Madrid đối đầu với Juventus và Liverpool đụng độ đội bóng cùng giải Premier League Anh Quốc có nhiều bất ngờ thú vị, đặc biệt là cú đá chổng ngược vào lưới Juventus của siêu sao Ronaldo dù ở tuổi 33 vẫn khiến cho ngay chính thủ môn số một thế giới Buffon và hầu hết cổ động viên đội Juventus đều vỗ tay hoan hô ngợi khen hết mức.

Bên cạnh đó, ở trận đấu tứ kết khác, huấn luyện viên nổi tiếng thế giới Pep Guardiola dẫn dắt đội bóng Anh được đánh giá là một trong những đội hay nhất thế giới thì lại “tắt đèn” trước các học trò của huấn luyện viên Klopp từng dẫn dắt đội bóng Borussia Dortmund với ngôi sao 19 tuổi Hoa Kỳ Christian Pulisic.

Real Madrid đặt một chân vào bán kết 

Tuy làm khách trên sân nhà của Juventus ở Turin, Italy, nhưng Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đã chơi một trận đấu đáng nhớ đè bẹp đội chủ nhà đến ba bàn không gỡ.

Dù bước sang tuổi 33, ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp quần đùi áo số, nhưng siêu sao Real Madrid, Cristiano Ronaldo đã thi đấu một trận quá tuyệt vời mà ngay cả chính cầu thủ này, sau trận đấu, thố lộ vẫn không thể ngờ mình lại thực hiện được bàn thắng thuộc dạng siêu phẩm như thế.

Gianluigi Buffon (phải) của Juventus giơ ngón tay khen ngợi cú đá tung người móc ngược ghi bàn của Ronaldo trong trận đấu tứ kết lượt đi giải UEFA Champions League giữa Real Madrid và Juventus diễn ra tại Allianz Stadium, Turin, Italy ngày 3 Tháng Tư, 2018. (Hình: Getty Images)

Khi thời gian chỉ còn lại khoảng 20 phút, trên các khán đài bắt đầu vắng dần. Phần lớn các cổ động viên đội Juventus đều đủ hiểu rằng trận tứ kết Champions League của Juventus thực sự chấm dứt và  trận lượt về tại Madrid trên căn bản chỉ là trận mang tính thủ tục.

Ngay sau khi Marcelo ấn định tỷ số lên 3-0, mọi việc gần như an bài đối với Juventus, và các cổ động viên đội bóng Ý giờ chỉ còn lại là sự ca ngợi màn trình diễn của siêu sao Ronaldo.

Chính ngôi sao Ronaldo đã thật sự tạo ra sự khác biệt biến đội chủ nhà Juventus thành kẻ chiến bại. Và cuộc phục hận trận thua 1-4 trong trận chung kết ở mùa giải năm rồi của Juventus sớm tan tành như mây khói, ngay từ bàn thắng mở tỷ số khi thời gian lăn bóng chỉ mới được 3 phút.

Ở thời điểm này, trong cuộc tấn công, tiền vệ Real Madrid, Isco từ cánh trái thực hiện đường banh căng ngang vào ngay trước khung thành vừa tầm cho Ronaldo lao tới dùng chân xỉa bóng nhanh vào lưới mở tỷ số cho đội nhà.

Bị dẫn bàn quá sớm, tinh thần của các cầu thủ đội bóng Ý trở nên dao động, các học trò của huấn luyện viên Max Allegri gần như không thể nào đứng vững được nữa. Dù có nhiều cuộc công hãm thành trì Real Madrid sau đó, nhưng những chân sút như Higuain và Dybala đều trở thành “chân gỗ” không thể đưa banh qua khỏi tay thủ môn Real Madrid, Keylor Navas.

Ngược lại, với các cầu thủ Real Madrid, nhờ có bàn thắng sớm, nên thi đấu dễ dàng hơn, mỗi lần tấn công là tạo nên nguy hiểm trước khung thành thủ môn Buffon của Juventus. Phút 63, thủ môn số một thế giới này đã cứu bàn thua trông thấy từ pha dứt điểm của Vazquez, nhưng lại đứng chôn chân một chỗ không kịp phản ứng chỉ biết nhìn banh đi vào lưới với cú đá thuộc hàng siêu phẩm của Ronaldo: Pha tung người móc bóng tuyệt đẹp của ngôi sao 5 lần đoạt Quả Cầu Vàng nâng tỷ số lên 2-0 về cho Real Madrid ở phút 64.

Nhưng cơn ác mộng của Juventus chưa dừng lại ở đây, đội bóng chủ nhà còn bị mất người chỉ hai phút sau đó khi Dybala, một trong số ít cầu thủ chơi tốt nhất lại nhận thẻ đỏ trực tiếp khi đáp vào cầu thủ Carvajal của Real Madrid khi truy cản.

Đến giờ phút này mọi chuyện coi như an bài. Đội chủ nhà Juventus gục ngã hoàn toàn để rồi nhận thêm bàn thua thứ ba ở phút 72 từ tiền vệ Marcelo sau pha phối hợp bật tường nhuần nhuyễn giữa cầu thủ này và Ronaldo ngay trong vùng cấm địa.

Sau đó tưởng chừng như Ronaldo lập cú hat trick khi có ít nhất hai cơ hội ăn mười mươi nhưng đều không thành công.

Dù vậy với chiến thắng đậm đà 3-0 ngay trên sân khách Juventus coi như Real Madrid đặt một chân vào bán kết dù còn trận lượt về trên sân nhà Bernabeu vào tuần tới mà không có thủ quân Ramos vì bị hai thẻ vàng.

Bayern Munich ngược dòng thắng Sevilla 2-1 

Trong trận tứ kết khác diễn ra cùng ngày trên sân Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, đội chủ nhà đón tiếp đối khách đến từ Đức, Bayern Munich.

Mặc dù ghi bàn thắng trước ở phút 31 do công của Sarabia, nhưng Sevilla không bảo vệ được tỷ số của mình, hai lần bị lủng lưới ở phút 37 với banh trúng chân cầu thủ Navas đi luôn vào lưới nhà và phút 68 do công của Thiago.

Dù thắng trận, nhưng huấn luyện viên đội Bayern Munich không hài lòng trước màn thi đấu của các học trò mình. Ông thẳng thừng chê trách cầu thủ nếu đá như thế này không thể nào vô địch giải Champions League. 

Liverpool đè bẹp Manchester City 3-0 

Thủ môn Đức, Loris Karius (trái) của Liverpool cứu thua từ cú sút của tiền đạo Brazil, Gabriel Jesus của Manchester City trong trận đấu tứ kết lượt đi giải UEFA Champions League giữa Liverpool và Manchester City diễn ra trên sân Anfield, Liverpool ngày 4 Tháng Tư, 2018. (Hình: Getty Images)

Ngày hôm sau, Thứ Tư, 4 Tháng Tư, 2018, diễn ra hai trận tứ kết lượt đi UEFA Champions League còn lại là cuộc so tài hứa hẹn đầy hấp dẫn và hào hứng giữa hai đội bóng Anh hiện đang chơi tại giải Premier League Anh Quốc và trận đấu giữa Barcelona với AS Roma diễn ra trên sân Camp Nou mà kết quả trận này gần như được dự đoán trước.

Hy vọng thực hiện cú ăn ba cho mùa giải năm nay của Manchester City đang bị đe dọa nghiêm trọng sau khi để thua không lời bào chữa 3-0 trước đội bóng Liverpool ở trận tứ kết lượt đi giải Champions League.

Sự tỏa sáng của tiền đạo Mohamed Salah đã truyền cảm hứng cho toàn đội ngay trong hiệp đầu khi Liverpool hoàn toàn kiểm soát thế trận trước Manchester City và ghi ba bàn thắng trong 31 đầu tiên trên sân Anfield.

Như mong đợi, trận tứ kết lượt đi giữa hai đội bóng Anh sẽ có nhiều bàn thắng, và Manchester City có khởi đầu khá suông sẻ chơi với thế trận theo như ý muốn của mình. Tuy nhiên, trong một ngày không có thần may mắn ở bên cạnh, những pha tấn công liên tục của các cầu thủ áo xanh da trời không thể nào xuyên thủng hàng phòng ngự Liverpool.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Manchester City lại sớm bị cú phản công chớp nhoáng  của các học trò huấn luyện viên Klopp.

Chính tiền đạo Salah đã phá vỡ thế trận ở phút 12, ghi bàn thắng thứ 38 cho mình trong mùa giải năm nay. Với cuộc phản công chớp nhoáng, Firmino dẫn banh xuống gần sát khung thành, lách qua một hậu vệ rồi sút banh vào lưới nhưng lại trúng ngay thủ môn dội trở ra, hậu vệ Manchester City, Kyle Walker lại không kịp phá banh ra khỏi vùng nguy hiểm, để cho Firmino tiếp tục xỉa banh cho Salah ở vị trí ngay trước khung thành và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội tung lưới.

Bị dẫn trước, Manchester City gần như khựng lại, 9 phút sau đó, lưới của Man City bị lủng thêm lần thứ hai khi tiền vệ tấn công Alex Oxlade Chamberlain nhận được banh từ đồng đội ở ngay trước lằn vôi vùng cấm địa, tung cú dứt điểm đưa banh đi sát cột dọc làm bó tay thủ môn Ederson.

Và phút 31, Liverpool có thêm bàn thắng thứ ba từ đường banh giao bổng vào ngay trước khung thành, Sadio Mane nhảy lên đánh đầu đưa banh vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Manchester City.

Tuy dẫn trước 3-0 nhưng Liverpool không có được niềm vui trọn vẹn khi tiền đạo chơi hay nhất của họ, Salah lại bị chấn thương phải sớm rời khỏi sân trong hiệp đầu này.

Dẫn trước 3-0 ở hiệp đầu, thời gian còn lại, Manchester City tiếp tục gây khốn khó Liverpool với hy vọng thu ngắn khoảng cách biệt, tuy nhiên suốt 45 phút hiệp nhì các cầu thủ áo xanh không thể nào đưa banh qua khỏi hàng phòng ngự Liverpool. Kết quả chung cuộc 3-0 nghiêng về đội chủ nhà Liverpool.

Với trận thắng lượt đi với ba bàn cách biệt, khó lòng cho thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola lật ngược thế cờ ở trận lượt về, và như vậy hy vọng ngoài danh hiệu vô địch Premier League, vô địch Football League Cup (Carabao Cup), rất khó cho Manchester City có cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch Champions League lần này.

Barcelona đè bẹp AS Roma 4-1 

Thủ môn người Brazil, Alisson Becker của Roma để thua bàn thứ tư trong trận đấu tứ kết lượt đi giải UEFA Champions League giữa Barcelona và AS Roma diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona ngày 4 Tháng Tư, 2018. (Hình: Getty Images)

Trận tứ kết lượt đi còn lại là cuộc so tài giữa đội bóng chủ nhà Barcelona và AS Roma diễn ra trên sân Camp Nou trước sự chứng kiến của khoảng 90 ngàn khán giả.

Vừa mạnh hơn, lại thi đấu trên sân nhà, nên Barcelona dễ dàng hạ gục AS Roma với tỷ số đậm đà 4-1.

Điều đáng nói ở đây là chính AS Roma lại dâng chiến thắng cho Barcelona khi có đến hai lần banh trúng chân cầu thủ nhà vào lưới ở phút 38 và 55. Đến phút 59, Piqué nâng tỷ số lên 3-0 và Suarez ấn định tỷ số 4-1 sau khi Dzeko của Roma thu ngắn khoảng cách biệt còn 1-3 ở phút 80.

Dẫn trước 4-1 ở lượt đi, gần như Barcelona vào bán kết khi Roma rất khó lòng đảo ngược tình thế cho dù được thi đấu trên sân nhà trong tuần tới. (TTC)

Mời độc giả xem phóng sự “Còn cần lắm những tấm lòng vàng ở trại phong Di Linh”

MỚI CẬP NHẬT