Friday, April 19, 2024

UEFA Champions League: Real Madrid, Roma, Bayern Munich và Liverpool vào bán kết

TỔNG HỢP – Trong hai ngày 10 và 11 Tháng Tư, 2018, đã diễn ra bốn trận tứ kết lượt về giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ – UEFA Champions League – mùa bóng 2017-18 trong đó có hai trận đấu đầy bất ngờ và kịch tính mà không ai có thể đoán trước được. 

Roma hất cẳng Barcelona khỏi giải 

Ngày 10 Tháng Tư, 2018 trên hai sân vận động Stadio Olimpico, Rome, Italy và Manchester Stadium tại Manchester, Anh là cuộc so tài tứ kết lượt về giữa Roma đối đầu với Barcelona và Manchester City so tài với Liverpool.

Nếu như trận tái đấu giữa Manchester City và Liverpool có thể đoán trước được thì cuộc so tài giữa AS Roma với Barcelona là trận đấu đầy kịch tính hấp dẫn và quá bất ngờ không thể nào đoán trước được.

Chiến thắng đối thủ khổng lồ Barcelona với tỷ số 3-0, vừa đủ loại đội bóng Messi khỏi giải Champions League bằng bàn thắng trên sân khách của đội bóng Ý AS Roma quả là cơn địa chấn, một kỳ tích có một không hai trong lịch sử đội bóng này.

Đây là lần thứ hai mà AS Roma bước vào vòng bán kết trong lịch sử của đội bóng. Chắc chắn trận đấu đầy tính chất điên rồ và không tưởng này sẽ khó mà phai mờ trong thời gian dài đối với những cầu thủ AS Roma cũng như những cổ động viên.

Ở trận tứ kết lượt đi trên sân Camp Nou, Barcelona, các cầu thủ Roma đã thất bại trước đội chủ nhà Barca với tỷ số 1-4 và trước khi bước vào trận đấu trên sân nhà vào đêm Thứ Ba, 10 Tháng Tư, 2018, không mấy ai nghĩ AS Roma dù có lợi thế sân nhà khán giả nhà, có thể thực hiện được cuộc lội ngược dòng không tưởng đến như vậy.

Thế nhưng 90 phút thi đấu trên sân Olimpico, AS Roma đã chứng tỏ “không có gì là không thể.” Các cầu thủ áo màu đỏ sậm đã chơi một trận gần như hoàn toàn lột xác so với trận lượt đi. Ngay khi tiếng còi bắt đầu trận đấu thổi lên, AS Roma đẩy cao đội hình và liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công, tạo sức ép liên tục trên phần sân Barcelona.

Các cầu thủ AS Roma ôm nhau vui mừng chiến thắng sau khi trận đấu tứ kết lượt về giải UEFA Champions League giữa AS Roma và Barcelona diễn ra tại Olympic Stadium, Rome, Italy kết thúc. (Hình: Getty Images)

Và trên dưới 50 ngàn khán giả đã vỡ hòa trong niềm vui sướng tột cùng khi ngay phút thứ 6, tiền đạo người Bosnia, Edin Dzeko, từ đường phát bổng banh sâu xuống vùng cấm địa của đồng đội, đã lách qua khỏi sự kèm kẹp của hai hậu vệ và trên đà đưa banh qua khỏi tay thủ môn Barca vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho đội nhà.

Không hiểu do tính chủ quan hay điều khó hiểu nào đó mà Barcelona gần như gãy vụn ở hàng tiền vệ khiến cho hàng thủ của “gã khổng lồ xứ Catalan” phải vất vả chống đỡ những đợt công hãm liên tục của Roma. Nếu như may mắn hơn từ pha đánh đầu của Dzeko cũng như cú dứt điểm của Schick có thể khiến cho thủ môn Ter Stegen phải vào lưới lượm banh thêm và tỷ số không tạm dừng ở con số 1-0.

Trong khi đó, suốt 45 phút hiệp đầu, Barcelona chỉ có một vài cơ hội với hai pha dứt điểm của Messi nhưng banh đều vượt khỏi sà ngang.

Bước sang hiệp nhì, thế trận diễn ra vẫn nghiêng về phía đội chủ nhà AS Roma vẫn chơi với tinh thần như không còn gì để mất. Trong khi đó hàng phòng ngự Barcelona lại phạm lỗi lầm khi phút 57, trong đợt công hãm ngay trước khung thành thủ môn Barca, hậu vệ Pique phạm lỗi truy cản trái phép với Dzeko và trọng tài chỉ ngay chấm phạt đền 11m. Và thủ quân De Rossi không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng buộc thủ môn Ter Stegen phải vào lưới lượm banh lần thứ hai.

Lúc bấy giờ tỷ số cả hai trận đấu là 4-3 nghiêng về Barcelona, chỉ cần có một lần tung lưới thủ môn Alisson của Roma là mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp đối với Messi và đồng đội. Thế nhưng chuyện này đã không xảy ra.

Và phút 82, từ quả phạt góc bên cánh phải, tiền vệ Manolas băng vào đánh đầu hiểm hóc khiến Ter Stegen chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn, ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 đầy nghiệt ngã đối với Barcelona.

Kết quả với tổng tỷ số hòa 4-4 qua hai trận đấu lượt đi và về vừa đủ để AS Roma tiếp tục bước ra sân chơi bán kết Champions League năm nay, nhờ luật bàn thắng trên sân khách trong khi Messi và đồng đội phải ngậm ngùi rời khỏi giải.

Liverpool tiếp tục thắng trên sân Manchester 

Trong khi đó trên sân Manchester Stadium, Manchester, Anh Quốc diễn ra trận tứ kết thứ nhì giữa đội chủ nhà Manchester City và đội khách Liverpool.

Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội Manchester City và Liverpool trong trận đấu tứ kết lượt về giải UEFA Champions League giữa hai đội diễn ra trên sân Etihad Stadium, Manchester, Anh Quốc, ngày 10 Tháng Tư, 2018. (Hình: Getty Images)

Mặc dù mở tỷ số sớm ở phút thứ 2 do công của Gabrial Jesus và liên tục công hãm thành trì Liverpool nhưng các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn không sao nâng cao thêm tỷ số trong hiệp đầu.

Bước sang hiệp hai, thế trận thay đổi khi các cầu thủ của huấn luyện viên Klopp chơi bùng nổ hơn, gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà và tiếp tục tạo chiến thắng tứ kết thứ nhì trên sân khách với hai bàn thắng của Salah phút 56 và  Firmino phút 77 đưa kết quả chung cuộc 2-1 nghiêng về Liverpool.

Đá bại Man City 5-1 qua hai trận đấu, Liverpool góp mặt ở bán kết còn thầy trò Pep Guardiola phải chờ mùa bóng mới.

Ronaldo đưa Real Madrid vào bán kết 

Chỉ còn một hai phút nữa nếu không có quả đá phạt đền 11m thì số phận Real Madrid cũng sẽ nhọc nhằn vất vả thêm khi phải đá thêm hai hiệp phụ 30 phút.

Tuy nhiên điều này không xảy ra, và chính siêu sao Ronaldo đã đá thành công quả phạt đền… nín thở đối với các cổ động viên cả hai đội ở phút 90+8 đưa Real Madrid tiếp tục vào bán kết.

Nếu ở tứ kết lượt đi, chính Ronaldo đã thực hiện siêu phẩm bằng lối đá chổng ngược đưa banh vào lưới khiến thủ môn số một thế giới Buffon phải thán phục, thì ở trận đấu này với giờ thứ… 25, trước chấm phạt đền 11m, Ronaldo lại rất bình tỉnh và bản lĩnh khi thực hiện cú sút thành công, đưa đội nhà “trở về từ cõi chết”… thoát khỏi cảnh phải đá thêm hai hiệp phụ 30 phút mà không biết kết quả ra sao.

Chính Ronaldo là mẫu tiền đạo luôn tỏ ra nguy hiểm khi gián tiếp mang lại quả phạt đền với pha đánh đầu chuyền banh cho Lucas Vazquez khiến cho hậu vệ Juventus, Medhi Benatia phải phạm lỗi.

Cầu thủ Mario Mandzukic của Juventus ghi bàn thắng đầu tiên khi đánh đầu đưa banh qua khỏi tay thủ môn Navas Keylor của Real Madrid trong trận tứ kết lượt về giải UEFA Champions League giữa hai đội diễn ra tại Estadio Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha, ngày 11 Tháng Tư, 2018. (Hình: Getty Images)

Với thắng lợi 3-0 trên sân khách ở lượt đi, hầu hết mọi người đều có chung ý nghĩ, trận lượt về trên sân nhà Bernabeu quá dễ dàng đối với thầy trò huấn luyện viên Zidane và Real Madrid sẽ có mặt ở bán kết.

Tuy nhiên trước hơn 70 ngàn khán giả phủ đầy khán đài sân Santiago Bernabeu, thay vì vỗ tay reo hò lại sống trong cảnh hồi hộp căng thẳng từ đầu đến cuối khi chứng kiến khung thành đội bóng quê nhà có đến ba lần thủ môn Navas phải vào lưới lượm banh.

Ngay từ phút thứ 2, khi các cầu thủ còn chạy chưa ấm người thì lưới của Real Madrid run lên với bàn thắng bằng đánh đầu của Mario Mandzukic từ pha treo bóng vào ngay trước khung thành Real Madrid của đồng đội Sami Khedira.

Bàn thua này do lỗi lầm của hàng phòng ngự Real Madrid dâng lên quá cao không kịp lui về và bỏ trống vị trí của Mandzukic để cầu thủ này thoải mái lao tới đánh đầu ghi bàn.

Bị dẫn trước quá sớm, nhưng Real Madrid lại không thể hiện bản lãnh của mình, tiền đạo chạy cánh Gareth Bale chơi mờ nhạt nên bị thay ra quá sớm và hàng công của Real Madrid cũng không có cơ hội để quân bình tỷ số.

Buffon tiếp tục thể hiện kinh nghiệm và tài năng của mình khi cản phá thành công trong tư thế đối mặt với Isco nhận được banh từ đường chuyền của Ronaldo.

Pha truy cản trái phép của hậu vệ Medhi Benatia của Juventus đối với Lucas Vazquez của Real Madrid ngay trước khung thành Juventus đưa đến Juventus bị quả đá phạt đền ở phút bù giờ 90+8 trong trận đấu tứ kết lượt về giải UEFA Champions League giữa hai đội diễn ra tại Estadio Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha, ngày 11 Tháng Tư, 2018. (Hình: Getty Images)

Sau khi cả hai bên đều có nhiều cơ hội tốt tưởng chừng như quân bình tỷ số hoặc gia tăng khoảng cách biệt nhưng đều không thể đưa banh vào lưới thì đến phút 37 trong đợt tấn công từ cánh phải Stephan Lichsteiner giao bóng bổng vào ngay trước khung thành rồi cũng chính Mandzukic nhảy lên đánh đầu đưa banh vào lưới nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp nhì, thời gian trôi qua, khi cả hai bên thay nhau công hãm tạo ra những tình huống hết sức nguy hiểm dẫn đến bàn thắng nhưng đều ra ngoài hoặc bị thủ môn cản phá được.

Đá trên sân nhà lại bị dẫn trước hai bàn khiến cho các cổ động viên Real Madrid hết sức lo lắng nhất là khi thủ môn Navas mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ ba ở phút 61. Ít phút sau khi đổ người cản cú vô-lê của Higuain, thủ môn Navas bắt bóng bị ói ra sau pha treo bổng của Costa, để cho Matuidi ở ngay gần đó lao tới đưa banh vào lưới trống. Thời điểm này cả hai bên hòa nhau với tổng tỷ số 3-3.

Sau bàn thua này, Real Madrid dâng cao đội hình liên tiếp tạo sóng gió trước khung thành Juventus, tuy nhiên không bàn thắng nào được ghi cho đến phút 90+8 khi trọng tài cho Real Madrid hưởng quả phạt đền do Benatia truy cản trái phép Vazquez ngay trước khung thành.

Các cầu thủ Juventus lao đến tranh cãi với trọng tài và thủ thành Buffon phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời khỏi sân.

Bước lên chấm đá 11m, Ronaldo bình tỉnh tung cú sút thật mạnh đưa banh đi như chớp vào lưới không cho thủ môn vào thay Buffon là Wojciech Szczesny không có cơ hội cản phá ấn định kết quả chung cuộc3-1 nghiêng về phía Juventus. Tuy nhiên với tổng tỷ số qua hai trận đấu, Juventus thua 3-4 nên đành bị loại và Real Madrid tiếp tục bước ra sân ở trận bán kết.

Ở trận tứ kết khác giữa Bayern Munich và Sevilla diễn ra trên sân tại Munich, cả hai hòa nhau 0-0. Thắng với tổng tỷ số 2-1, Bayern Munich bước vào bán kết sẽ đối đầu với một trong ba đội bóng Real Madrid, Liverpool hoặc Roma qua cuộc rút thăm diễn ra vào ngày 13 Tháng Tư, 2018. (TTC)

Mời độc giả xem chương trình “Quê Nhà Quê Người” với đề tài “Gian truân cảnh vợ tù ‘cải tạo’” (phần 1)

MỚI CẬP NHẬT