Thursday, March 28, 2024

Biểu tình tại tiệm bán gà, vịt sống ở Little Saigon

Nhất Anh/Người Việt

MIDWAY CITY, California (NV) – The Save Moment ở Orange County, thuộc tổ chức bảo vệ động vật OC Animal Save, có cuộc biểu tình ngay trước tiệm bán gà, vịt sống Baladi Halal Poultry, một trong những nơi bán gà, vịt sống nổi tiếng ở Little Saigon, để phản đối việc giết và bán động vật, vào lúc 1 giờ chiều, 31 Tháng Mười Hai, 2017.

Đứng trước cửa tiệm Baladi, một nhóm gồm bốn người, tay cầm theo loa và các biểu ngữ chống giết hại động vật. Một trong các bảng thậm chí có ghi cả tiếng Việt với nội dung “Đi ăn chay.” Bên cạnh nhóm người biểu tình là bốn cảnh sát đứng vòng quanh, và ba xe cảnh sát chớp đèn ngay đó.

Nói với nhật báo Người Việt, cô Kalli Quigg, người hoạt động bảo vệ động vật, cho biết, cuộc biểu tình nhằm chống lại việc các cửa hàng giết gà, giết động vật gia cầm và các động vật khác.

“Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi biểu tình. Cứ mỗi Chủ Nhật hàng tuần, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, chúng tôi đi đến các tiệm bán gà, vịt sống như vậy để biểu tình,” cô Quigg nói. “Các bạn hãy nhìn xem các con vật tội nghiệp, đáng thương kia. Chúng bị nhốt vào lồng chật kín, chúng kêu thảm thiết, chúng đau đớn. Khi chúng tôi đến đây vào ban đêm, chúng tôi còn có thể nghe tiếng kêu của chúng như van nài, cầu cứu.”

Cảnh sát và người biểu tình có cuộc đối thoại về quyền được ăn và bán gà vịt sống hay không nên giết gia súc. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ông Michael Fujimori, một trong bốn người biểu tình, cho biết ông đến đây với mong muốn thả tự do cho các con vật đang bị nhốt trong chuồng và người ta chuẩn bị “làm thịt” chúng.

“Họ hành hạ động vật, dùng các biện pháp ghê rợn để giết chúng. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng một con gà bị cắt cổ, nhổ lông thôi là tôi đã thấy nó đáng sợ như thế nào rồi,” ông Fujimori nói.

Trong khi đó, một viên cảnh sát đứng đối thoại với những người trong nhóm biểu tình liên quan đến quyền được ăn, được mua bán những gì người ta thích, miễn không phạm luật và chuyện không nên giết hại động vật.

Cuộc biểu tình diễn ra trước cửa nhưng dường như không ảnh hưởng đến việc mua bán của tiệm. Khách vẫn ra vào tiệm, mua đồ bình thường.

Bên ngoài biểu tình, nhưng khách vẫn vào mua gà vịt sống bình thường. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ông Bình Đào, cư dân Lakewood, khách mua hàng của tiệm Baladi, chia sẻ: “Tôi thấy chuyện bán gà, ăn gà có gì sai trái đâu. Những con vật này sinh ra là nuôi sống mình mà. Bò, heo người ta cũng giết làm thịt, vậy thì sao thịt gà lại không được? Các loại gia cầm hay các con khác được trời sinh ra là để làm thức ăn cho con người.”

Đồng tình với ông Bình Đào, bà Bích Liên Nguyễn, cư dân Lakewood, cũng cho rằng việc ăn thịt gà, gia cầm là điều hết sức bình thường.

“Ai ăn chay thì người ta ăn cái khác, còn mình không ăn chay thì mình ăn gà vịt thôi,” bà Bạch Liên nói.

“Tôi hay đi mua gà ở tiệm này lắm, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy có biểu tình như vậy. Người ta nói ‘vật dưỡng nhân’, tức là trời sinh ra các con vật để nuôi dưỡng con người, để cho mình ăn, mình sống. Còn ai thích ăn chay thì ăn, người khác không thích ăn chay thì đó là chuyện của người ta, thôi không nên ép buộc,” một phụ nữ ngoài 60 tuổi, không muốn nêu tên ở Midway City, đến tiệm mua gà, lên tiếng.

Khi được hỏi về vụ biểu tình, một cô gái đứng trong quầy bán hàng của tiệm Baladi từ chối trả lời. (Nhất Anh)

MỚI CẬP NHẬT