Thursday, April 25, 2024

Hơn 60% công nhân làm việc ở Sài Gòn không tiền về quê ăn Tết

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tết Nguyên Đán Tân Sửu sẽ có hơn 193,000 công nhân quê miền Bắc, miền Trung sẽ ở lại Sài Gòn ăn Tết, tăng 20% so với năm trước.

Thông tin trên được ông Huỳnh Văn Tuấn, chủ tịch Công Đoàn Khu Chế Xuất, Khu Công Nghiệp Thành Phố (HEPZA), cho biết hôm 21 Tháng Giêng. “Trung bình hằng năm có khoảng 40% đến 50% công nhân ở lại ăn Tết, nhưng năm nay số lượng có tăng cao hơn,” ông Tuấn nói với báo VNExpress.

Công nhân công ty PouYuen, quận Bình Tân, Sài Gòn, được thưởng Tết cao nhất chỉ $81. (Hình: Nam Dương/Lao Động)

Lý do công nhân không về quê ăn Tết tăng cao, theo ông Tuấn là do ảnh hưởng dịch bệnh họ bị dừng việc, hoãn việc nên không có tiền. Một số đã về quê một thời gian dài trong năm. Mặt khác trong năm 2020, thiên tai xảy ra nặng nề ở miền Trung, nhiều người dự định ở lại làm thêm dịp Tết kiếm thêm thu nhập.

Cụ thể, theo thống kê của Ban Quản Lý HEPZA, do ảnh hưởng của COVID-19, số lượng lao động của 1,560 doanh nghiệp chỉ còn 276,698 người, giảm 14,921 người. Mức thưởng Tết bình quân chỉ 8.5 triệu đồng ($368)/người. Thậm chí, có 133 doanh nghiệp cho biết chung chung là “gặp khó khăn,” hay nói thật “không có tiền thưởng Tết.”

Ông Hứa Quốc Hưng, trưởng Ban Quản Lý HEPZA, cho rằng với khoảng 60% đến 70% lượng công nhân trong số hơn 276,000 người đang làm việc tại các Khu Chế Xuất, Khu Công Nghiệp ở lại cho thấy “sẽ có một lượng người rất lớn ở lại ăn Tết tại Sài Gòn năm nay.”

Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn những bình luận dưới lời của chị Dương Huỳnh, một công nhân ở Sài Gòn, đăng trên mạng xã hội Facebook rao bán món hàng bình thường như bao lời rao khác, song lại chất chứa nỗi lòng của cả chủ nhân và giới công nhân “kẹt” lại Sài Gòn mùa Tết này: “Có chiếc áo len ấm mua để Tết về quê mặc, mà tính đi tính lại quyết định không về nữa. Có ai về quê muốn lấy không, mình để lại giá một nửa thôi.”

Lập tức, nhiều người đồng cảnh ngộ cùng vào bình luận: “Mình cũng không về. Năm nay đến tiền sinh hoạt hàng tháng còn ‘méo mặt,’ không dám nghĩ tới việc về quê;” “Áo đẹp quá, gia đình mình cũng quyết định ăn Tết trong này, mong dành dụm được chút đỉnh gửi về phụ ba mẹ làm vốn gầy dựng lại nhà cửa, chuồng trại…”

“Sao ai cũng không về vậy, gia đình mình cả bốn anh chị em đều vào trong này đi làm rồi sinh sống ở thành phố luôn. Dâu rể cũng là người cùng quê, nên năm nào tầm này mấy gia đình nhỏ hơn chục con người đều rục rịch chuẩn bị mọi thứ chờ được nghỉ là lên đường về quê ngay. Thế nhưng, năm nay kinh tế khó khăn quá nên tụi mình ở lại xem có việc gì làm thêm không…”

Mâm cơm ngày Tết của nhóm công nhân không về quê. (Hình: Người Lao Động)

Những dòng bình luận dưới tin của chị Huỳnh cứ dài mãi, nhưng chủ yếu là sự trải lòng về cái Tết không đoàn viên sắp tới. Chiếc áo len vẫn còn đó…

“Để những người ở lại ăn Tết cảm thấy ấm lòng, các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong dịp Tết sắp tới,” ông Hưng nói với báo Kinh Tế Sài Gòn.

Trước đó, đại diện Liên Đoàn Lao Động tỉnh Bình Dương cũng cho biết năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ước tính số công nhân không về quê ăn Tết tăng cao, với khoảng 250,000 người, tăng gần 100,000 người so với các năm trước. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT