Friday, April 19, 2024

Nhà báo Phạm Đoan Trang tiếp tục bị công an thẩm vấn

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, 40 tuổi, tiếp tục bị công an thẩm vấn ngày thứ hai và đã trở về nhà trong sự theo dõi và lo lắng của bạn bè khắp nơi.

“Thưa anh chị em bạn bè yêu quý! Đoan Trang đã kết thúc buổi làm việc ngày hôm nay. Hiện em vẫn chưa bị bắt. Nhưng do tình trạng sức khỏe không tốt và không tiện làm việc, nên Đoan Trang tạm thời hạn chế online. Mong mọi người tiếp tục chia sẻ và đồng hành cùng em ấy.”

Bà Nguyễn Thúy Hạnh đưa tin trên trang Facebook cá nhân vào buổi tối ngày Thứ Hai, 26 Tháng Hai 2018, cho hay như vậy.

Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang bị nhà cầm quyền CSVN cho công an đến nhà bắt ép đi thẩm vấn buổi chiều ngày Thứ Bảy, 24 Tháng Hai đến đêm thì thả cho về nhà, buộc phải trở lại “làm việc” tiếp tục.

Rất nhiều người tin rằng Phạm Đoan Trang đang bị chế độ tìm cách trừng trị vì đã viết quyển “Chính Trị Bình Dân,” hiện đang bán trên thế giới qua mạng Amazon. Quyển sách nhằm giúp độc giả những hiểu biết tổng quát và căn bản về thế nào là dân chủ, độc tài, các khái niệm về chính quyền, nhà nước, tam quyền phân lập, các chủ nghĩa (xã hội, phát xít, tự do, bảo thủ, v.v…), khái niệm về các chế độ chính trị đã và đang có trên thế giới, các bộ máy chính quyền trên thế giới.

Quyển sách giúp độc giả nhìn vào thực tế chính trị của Việt Nam từ tổ chức chính quyền nằm trong tay độc đảng mà sự vận hành độc tài nằm trong cái vỏ bọc dân chủ hình thức. Bởi vậy mới có những điều luật hình sự siết lại những quyền tự do viết trên bản Hiến Pháp để đàn áp tất cả những ai vận động, cổ võ cho các quyền con người thật sự.

Sách “Chính Trị Bình Dân” được một số người gửi từ nước ngoài về Việt Nam cho bạn bè nhưng đã bị Hải Quan CSVN chận tịch thu. Dù vậy, cũng đã có những người nhận được.

Rạng sáng ngày Thứ Hai trước khi bị lôi đi thẩm vấn, lợi dụng lúc hiếm hoi có Internet, Phạm Đoan Trang đã viết một bức thư tay rồi bỏ lên mạng và được chia sẻ nhanh chóng đi khắp nơi.

Thư viết tay của Phạm Đoan Trang trên trang facebook cá nhân. (Hình: FB Phạm Đoan Trang)

“Tôi là Phạm Đoan Trang.

Tôi là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn Chính Trị Bình Dân (2017) – một sách giáo khoa về chính trị học căn bản. Đây là tác phẩm khoảng thứ 9 hoặc thứ 10 của tôi, kể từ năm 2003.

Tôi sung sướng, vui mừng vì sách được độc giả đón nhận. Tôi trân trọng tấm lòng và vô cùng cảm ơn độc giả.

Tôi khinh ghét những kẻ đã và đang muốn tiêu diệt tôi và cuốn sách này.

Tôi không nghiện ma túy, không uống rượu, không hút thuốc, không cổ vũ bạo lực và không bao giờ làm điều gì hại đến Việt Nam.

Tôi đấu tranh để chống độc tài, và vì nhà nước Cộng Sản ở Việt Nam hiện nay là nhà nước độc tài, nên tôi đấu tranh để xóa bỏ nó.

0h15′ ngày 26/02/2018

Phạm Đoan Trang”

Như nội dung bức thư gián tiếp xác nhận, Phạm Đoan Trang đang bị chế độ tìm cách khai thác qua các cuộc thẩm vấn, không loại trừ những lời đe dọa khủng bố, để có thể dùng làm cớ bỏ tù.

Ngày 13 Tháng Hai, 2018, Tổ Chức People in Need tại Cộng Hòa Czech tuyên bố trao giải thưởng Homo Homini 2017 cho nhà hoạt động và blogger Việt Nam, Phạm Đoan Trang vì sự dũng cảm đấu tranh “không mệt mỏi” để “thay đổi dân chủ cho đất nước mình, mặc cho sự sách nhiễu và khủng bố.”

Khi được BBC phỏng vấn, cô khẳng khái xác định: “Nếu sợ thì không làm, mà đã làm thì không sợ.”

Vì bị công an bám theo bất cứ ở đâu, Phạm Đoan Trang đã phải sống lang thang, lẩn tranh đây đó những năm gần đây, ít khi dám về nhà ở cùng với bà mẹ gia trong một căn hộ ở Hà Nội. Cô bị công an dùng ống sắt đánh bị thương ở chân khi đi biểu tình “vì cây xanh” ở Hà Nội năm 2014. Cô đi đứng khó khăn phải chống nạng và vẫn còn đau đớn vì vết thương vẫn chưa lành dù đã giải phẫu mấy lần.

Hiện chỗ ở của Đoan Trang và bà mẹ già đã bị công an thành phố Hà Nội canh giữ chặt chẽ ngày đêm. Năm 2014, sau chuyến đi vận động cho xã hội dân sự ở Việt Nam tại Mỹ và Thụy Sĩ, nhà báo Đoan Trang được đại học USC ở Los Angeles tặng học bổng nghiên cứu 10 tháng. Cô đã quyết định quay về nước dù được đề nghị ở lại.

Trang facebook Phạm Đoan Trang có hơn 41,000 độc giả và bằng hữu theo dõi vì quan tâm đến sự an nguy của cô.

“Nếu chỉ vì một cuốn sách “Chính Trị Bình Dân” mà nhà cầm quyền đã muốn trừng phạt chị Phạm Đoan Trang thì chính họ đã thể hiện tầm nhận thức chính trị của họ còn không đạt được trình độ bình dân. Thay vì tìm cách ngăn cản và cấm phát hành, chính họ mới là người cần phải tìm đọc để nâng cao tư duy chính trị của mình.” Facebooker Võ Hồng Ly bình luận.

“Tuy nhiên, ‘Chính Trị Bình Dân’ chỉ là một cái cớ vì họ sợ chị ! Họ sợ tiếng nói đại diện cho chính nghĩa của chị có thể lan tỏa sâu rộng và làm thức tỉnh những người mà họ đã cố gắng làm cho ngủ mê để dễ bề cai trị!” (TN)

Liên Hiệp Quốc đòi Việt Nam thả người bị tù vì chống Formosa

MỚI CẬP NHẬT