Saturday, April 20, 2024

Quên dao mổ trong người bệnh nhân, bệnh viện ở Connecticut bị kiện

WEST HAVEN, Connecticut (NV) – Một bệnh viện ở tiểu bang Connecticut vừa bị kiện sau khi một cựu chiến binh khám phá rằng một bác sĩ mổ bốn năm trước đây đã bỏ quên con dao trong người ông.

Bản tin của đài truyền hình địa phương WFSB cho hay tổ hợp luật sư Faxon Law Group đưa đơn kiện giùm ông Glenford Turner, 61 tuổi, một cựu chiến binh.

Bản thông cáo của tổ hợp luật này nói rằng ông Turner, sống ở Bridgeport, Connecticut, đi soi MRI ở bệnh viện cựu chiến binh tại vùng West Haven ở tiểu bang này.

Bản thông cáo cho biết trước đó ông Turner bị nhiều mệt mỏi, chóng mặt và đau bụng dưới.

Trong khi rọi MRI, ông Turner bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội khiến việc này phải ngưng lại, theo WFSB.

Sau khi chụp quang tuyến, người ta thấy có một con dao mổ bị bỏ quên trong người ông Turner.

Đây là con dao được dùng trong việc mổ tuyến tiền liệt (prostate) cho ông Turner bốn năm trước đây, cũng tại bệnh viện này.

Con dao mổ sau đó được lấy ra ở nơi gần bao tử và ruột của ông Turner, trong cuộc giải phẫu hồi Tháng Tư 2017.

Đơn kiện nói rằng bệnh viện cựu chiến binh dùng một bác sĩ mổ non tay nghề, trong thời kỳ thực tập và rất cẩu thả vì để quên con dao mổ mà không chịu tìm kiếm. “Ông ta chỉ khâu thân chủ tôi lại và bước sang một nạn nhân khác,” luật sư Joel T. Faxon ở New Haven cho hay, cũng theo WFSB. (V.Giang)

Bệnh viện California quá tải vì số người bị cúm gia tăng

MỚI CẬP NHẬT