Thursday, March 28, 2024

Ân Xá Quốc Tế kêu gọi trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức

LONDON, Anh (NV) – Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) vừa gửi thư cho chế độ Hà Nội kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức hiện đang bị giam ở nhà tù tỉnh Nghệ An.

“Chúng tôi thúc giục một lần nữa rằng Trần Huỳnh Duy Thức và tất cả mọi tù nhân lương tâm đang bị giam cầm tại Việt Nam phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Là một nước đã ký vào Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị, Việt Nam phải tôn trọng và bảo đảm quyền con người tự do phát biểu. Bằng cách bỏ tù Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Nam đã phản lại cam kết tuân hành theo luật lệ quốc tế về nhân quyền.”

Ân Xá Quốc Tế trụ sở chính tại London, Anh, viết như trên trong bức thư gửi cho Bộ Trưởng Công An CSVN Tô Lâm ngày 23 Tháng Năm, nhân dịp đúng tám năm kể từ khi ông Thức bị bắt giam và cũng là tám năm ông ở trong nhà tù CSVN, một nửa của bản án 16 năm tù.

Ông Trần Huỳnh Duy Thức, nay 51 tuổi, hiện đang bị giam giữ tại nhà tù số 6 thuộc huyện miền núi Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông bị bắt ngày 24 Tháng Năm, 2009, cùng một vụ với Luật Sư Lê Công Định, thạc sĩ tin học Nguyễn Tiến Trung và nhà kinh doanh Lê Thăng Long. Tất cả bị vu cho tội “Âm mưu lật đổ…” chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam theo điều 79 của Luật Hình Sự của chế độ.

Ông là người bị kết án 16 năm tù, bản án nặng nhất trong phiên xử, bất chấp các quy định của Bộ Luật Hình Sự Tố Tụng CSVN ngày 20 Tháng Giêng, 2010. Ông Nguyễn Tiến Trung bị kết án bảy năm trong khi ông Lê Công Định và ông Lê Thăng Long bị năm năm tù.

Hiện chỉ còn ông Thức đang bị cầm tù và từng được các chính phủ Tây phương, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế hối thúc chế độ Hà Nội trả tự do cho ông.

Ông Trần Huỳnh Duy Thức khi còn là một doanh nhân. (Hình: rfa.org)

“Phiên tòa không tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế về xử án công bằng, tảng lờ giả định là nghi can được coi là vô tội cho đến khi kết án và quyền được bào chữa. Viện Kiểm Sát không cung cấp được các chứng cứ để kết tội. Theo các nhà quan sát, thẩm phán xử án chỉ bàn bạc có 15 phút trước khi tuyên án trong khi bản án phải đọc tới 45 phút mới xong, cho thấy nó đã được soạn sẵn từ trước phiên xử,” thư của Ân Xá Quốc Tế viết gửi ông Tô Lâm nhắc lại phiên tòa nói trên.

Hồi Tháng Năm sang đầu Tháng Sáu, 2016, ông Thức đã tuyệt thực đến ngày thứ 15 thì ngưng theo lời kêu gọi của một số nhân vật từng theo Cộng Sản nay thấy vỡ mộng như các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Huỳnh Kim Báu.

“Từng là những người tù chính trị trước năm 1975, chúng tôi yêu quý và kính trọng, gửi những lời gan ruột sau khi đã bàn bạc trao đổi với một số anh em trí thức đang bị giày vò bởi nỗi đau đất nước, mong được ông suy xét và quyết định,” bức thư của các cựu tù viết.

“Đành rằng, quyết định mang tầm vóc một nghĩa cử cao cả vì đất nước của ông vượt rất xa những gì người ta đang chứng kiến. Nhưng sẽ có ý nghĩa sâu hơn, rộng hơn nếu bằng bản lĩnh và trí tuệ của mình đã được trải nghiệm và chứng minh suốt bảy năm qua, theo nhận thức của chúng tôi, ông sẽ đóng góp nhiều hơn cho đất nước đau thương của chúng ta nhiều hơn sự ra đi cao cả của ông vào lúc này,” theo bức thư của các cựu tù.

Trước khi bị bắt, ngoài việc kinh doanh, ông Trần Huỳnh Duy Thức có một blog lấy tên “Change We Need.” Trên đây, ông có nhiều bài viết sắc sảo, nhận định về những sai lầm trong cung cách điều hành, kế hoạch kinh tế của chế độ Hà Nội. Ông cũng có một số bài chỉ trích ông Nguyễn Tấn Dũng, khi đó là thủ tướng, mà một số người tin đây là lý do của bản án quá nặng so với ba người cùng vụ án.

Theo ông Trần Văn Huỳnh, cha của ông, cho biết ông Thức từng được đề nghị lưu vong ra nước ngoài để khỏi ở tù nhưng ông đã từ chối.

“Ân Xá Quốc Tế xem ông là một tù nhân lương tâm, bị tù đày chỉ vì thực thi quyền tự do phát biểu ông viết trên Internet và các lời kêu gọi cải cáck kinh tế một cách ôn hòa. Vì vậy chúng tôi kêu gọi ông được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cũng như sự kết tội ông phải hủy bỏ,” Ân Xá Quốc Tế viết trong thư gửi ông Tô Lâm. (TN)

Cộng đồng người Việt chuẩn bị “dàn chào” thủ tướng CSVN

MỚI CẬP NHẬT