Thursday, March 28, 2024

Mạng xã hội trước tin ‘thanh trừng quan tham’ ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tám cán bộ có chức vụ cao của CSVN ở Sài Gòn và Đà Nẵng vừa bị bắt và khởi tố hôm qua vì liên quan đến vụ án ‘Vũ Nhôm,’ trong đó nổi bật nhất là ông Nguyễn Hữu Tín, cựu phó chủ tịch ủy ban thành phố Sài Gòn đã khiến dư luận trên mạng xã hội xôn xao bình luận.

Theo báo chí trong nước loan tin: Ngày 18 Tháng Chín, 2018, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An CSVN đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với một số cựu cán bộ ở Sài Gòn và Đà Nẵng do những sai phạm liên quan đến các dự án của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”).

Tại Sài Gòn, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở, nơi làm việc bốn người, gồm các ông Nguyễn Hữu Tín (61 tuổi, cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố), Đào Anh Kiệt (61 tuổi, cựu giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi trường), Lê Văn Thanh (56 tuổi, phó chánh Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân thành phố), Nguyễn Thanh Chương (44 tuổi, trưởng Phòng Đô Thị, Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân thành phố).

Nhiều người ví các quan chức như ông Tín như khúc củi bị đưa vào lò “đả hổ diệt ruồi” của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, như nhiều tướng lĩnh, quan chức cộng sản đã bị khởi tố trong thời gian gần đây.

Một số người thì đòi khởi tố luôn bộ tứ cựu “Hải Quân Đua Tài” ở Sài Gòn là cựu bí thư Lê Thanh Hải, cựu chủ tịch Lê Hoàng Quân, cựu phó bí thư Nguyễn Văn Đua và cựu phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài.

Dưới đây là một số ý kiến của ‘cư dân’ mạng Facebook.

Facebook Trương Quang Thi
Gần đây hàng loạt quan chức, tướng tá cao cấp của công an lẫn quân đội lần lượt ra toà với những vụ án kinh thiên động địa. Nhiều người cho đó là tín hiệu tích cực từ phía đảng cầm quyền, họ đang cố làm trong sạch bộ máy. Nói theo cách của dân gian thì lửa đã bắt đầu lan vào Nam sau khi đã đốt một số ngoài phía Bắc và miền Trung.

Anh bạn nhắn hỏi: Có hi vọng gì không?

Mình thì không cho rằng cái thể chế này có thể tự làm trong sạch được. Những động thái ấy chẳng qua cũng chỉ là cuộc chiến nội bộ họ triệt hạ lẫn nhau. Nếu có điều gì tích cực thì chính là nó giúp cho dân xả bớt cái van bức bối. Người ta có thể hỉ hả kể nhau nghe về tay này, tay kia vừa bị đi tù bằng sự thoả mãn mang tính trút giận chứ căn bản nó không giải quyết được vấn đề.

Hiện nay tại Việt Nam ai cũng biết mỗi tỉnh thành là một đế chế. Họ thiết lập những luật lệ bất thành văn, những doanh nghiệp sân sau, bình phong để bòn rút tài sản công và hút máu dân lành. Những đế chế ấy hoạt động không khác gì một tổ chức Mafia và không cách gì có thể triệt phá một cách toàn diện nếu không phá bỏ.

Cái câu trên bảo dưới không nghe bây giờ không còn dùng cho người liệt dương nữa, mà nó được dùng để chỉ bộ máy công quyền. Những khẩu hiệu rất hay của Cộng Sản giờ là cái vỏ để bảo vệ cho sự rỗng mục từ bên trong. Giai tầng quan chức hiện nay công khai mặc cả với dân, mặc cả với nhau về lợi ích. Họ tự biến chốn công quyền thành bộ máy thực dân kiểu mới.

Ông tổ của Cộng Sản từng nói: Khi lợi nhuận tăng đến 1000% thì người ta có thể giết cả cha mẹ mình.

Giờ đám quan chức Việt Nam đã tạo ra lợi nhuận gấp nhiều lần mức ấy, vậy cớ gì người ta dừng lại trong khi cơ chế giám sát hiện nay chỉ là con số không.

Người ta có thể chống trời nhưng không thể làm cho Việt Nam không còn tham nhũng nếu đảng Cộng Sản vẫn đi theo lối cũ. Đó là chân lý.

Facebook Minh Phúc
Quan trọng là có lôi ra cho vô lò hết những quan tham không hay thôi. Chứ còn ông này hay cỡ ông Nguyễn Hữu Tín cũng chỉ là dạng thí chốt trước. Việt Nam nói là làm, còn cái lưng quần cũng đánh, vậy mà để cho những kẻ nhân danh công quyền chà đạp lên sự hy sinh của biết bao thế hệ đi trước. Độc ác và tàn phá còn hơn thời thực dân, đế quốc.

Xin lỗi chứ mấy ông cán bộ quên thói hách dịch, mấy ông lấy một đồng của doanh nghiệp sẽ làm lợi cho tụi gian thương mấy đồng không? Riết rồi ai cũng chỉ cần đến tiền, không có tiền sao mà sống?

Nhưng có những người ông một đống tiền đó, nhưng hiện tại có rất nhiều người, ôm cả đống tiền nhưng sống không bằng chết, hoặc tìm đến bờ bến lạ, gia đình, người thân hay tình thâm đều vứt sang một bên…

Facebook Hồ Nghĩa
Nguyễn Hữu Tín, đệ tử siêu ruột của ông Lê Thanh Hải, con rể ông Lê Quang Chánh, nguyên Thanh Tra Bộ Ngoại Giao, Phó chủ tịch Tp.HCM, Giám đốc Sở ngoại vụ. Tín còn liên quan nặng đến vụ giải thể Công ty xử rác nhà nước để dồn rác cho Công ty Rác Đa Phước, lấy tiền ngân sách, gây hôi thối ô nhiễm cả vùng Nam Sài Gòn. Hi vọng khởi tố Tín ở những tội danh khác nghiêm trọng hơn nhiều vụ liên quan đến Vũ Nhôm

Facebook Đinh Văn Hiến
Năm 2014 Tín đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch TpHCM, đi đến đâu Tín cũng ra rả dạy đời. Đến khi Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) bị bắt, người ta điều tra ra à cái thằng Tín cũng chính là một con ròi trong cái ổ cứt của viên Tình báo công an Phan Văn Anh Vũ. Thế đấy quan chức khi chưa bị khởi tố thì đi đến đâu là rao giảng đạo đức cách mạng sáng ngời cho cấp dưới nghe đến đó, nhưng khi mọi chuyện đã phơi bày người ta mới ngộ ra rằng: ” Con ròi sống trong đống cứt , nên suốt ngày nó phải giao giảng rằng cứt nó thơm”

Chúc mừng phó chủ tịch TPHCM chuẩn bị ra nhập đội của Đinh La Thăng, Phan Văn Anh Vũ và những ngôi sao sáng nhất của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Facebook Vũ Văn Tuyển
Tôi vào Sài Gòn năm 1987, đến năm 2001 thì vào ở hẳn đất thành Hồ này đến nay, hầu như toàn bộ giai đoạn đó dưới lãnh chúa Lê Thanh Hải, một lần cháy Trung tâm thương mại tôi đang sửa máy tính công ty bên cạnh SJC và anh em taxi chứng kiến Lê Thanh Hải đến đó đứng cười!

Đây là một lũ sâu bọ, tôi có mấy anh bạn bên tình báo quân đội về hưu và cậu nhân viên nhà khách dinh độc lập kể, vợ Lê Thanh Hải khi hắn đương chức là cứ doanh nghiệp nào đến gặp Lê Thanh Hải phải lót tay bà 2-20 ngàn đô (thông tin này đã được rất nhiều người kể cần kiểm chứng), một số doanh nghiệp bất động sản bạn tôi kể, tất cả mảnh đất vàng của thành hồ đều có bàn tay tài phiệt người Tàu đứng đằng sau?!…

Vậy chúng ta công dân thành Hồ mà để chúng nó ngang nhiên như thế sao? Dân sự thì thằng cấp tổ dân phố đến bí thư thành phố, quân đội thì từ cấp phòng đến quân khu tướng tá có quyền chức thi nhau vơ vét, công an thì khỏi nói rồi! Nếu được phép, tôi trung tá sĩ quan xin ra quân, mất niềm tin bỏ đảng theo Chúa và một số anh em cựu chiến binh sẵn sàng cầm súng bắn giặc nội xâm khi nhân dân cần ông Trọng ơi! ĐM chúng nó phá tan đất nước bán sạch rồi!

Cứ 1 củi to vào lò là nó kéo theo lắt nhắt 10 mấy 20 củi con theo. Phe phái chúng nó đánh nhau, thanh trừng nhau, coi như cộng sản nó tự diệt, vì thức ăn đã cạn kiệt, thế cũng tốt

Facebook Hoàng Linh
Cựu giám đốc mới bị khởi tố Đào Anh Kiệt từng mất trộm tiền tỉ ngay tại văn phòng. Vụ mất trộm xảy ra tại ngay chính trụ sở Sở Tài Nguyên-Môi trường trên đường Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé, quận 1).

Người mất của là ông Đào Anh Kiệt, giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi trường khai báo, tài sản mất hơn 1.6 tỷ đồng, gồm 1 tỷ đồng và hơn 30,000 USD. Ông cho biết đây là số tiền do ông tích cóp được trong suốt 37 năm làm việc tại Sở TM&MT. Vụ việc xảy ra vào ngày 10-8-2014, lúc đang nhộn nhịp các dự án. (UV)

Trung Quốc khẳng định không can thiệp bầu cử Mỹ

MỚI CẬP NHẬT