Thursday, March 28, 2024

Maine: Mang tro cốt vợ đi rải, bị hư xe, được nhiều người giúp

WATERVILLE, Maine (NV) – Sau khi vợ đột ngột qua đời hồi năm ngoái, ông Keith Smith quyết đem tro vợ ông rải dọc theo vùng duyên hải tiểu bang Maine, nơi bà từng ước muốn được ghé thăm.

Tuy nhiên theo đài truyền hình WMTW Portland ME, sau khi đi đến miền Trung của Maine thì xe ông bị bể hết hai bánh khi chạy qua một ổ gà, khiến ông tiến thoái lưỡng nan vì không có tiền sửa xe.

Sau này ông Smith kể lại rằng vợ chồng ông từng hẹn ước cùng nhau đi xem các ngọn hải đăng. “Thiếu bà ấy tôi cảm thấy mình bị lạc lõng.”

Một phụ nữ trông thấy mảnh giấy ông dán ở kính sau chiếc xe ông đậu trong bãi xe của siêu thị Walmart thành phố Waterville, trong đó nói rằng ông mong tìm việc làm để có tiền sửa xe và để tiếp tục sứ mệnh. Người phụ nữ chụp hình rồi đăng lên Facebook.

Lập tức câu chuyện của ông gây được sự chú ý của một thợ máy ở Waterville tên Devon McEwen, chủ nhân tiệm sửa xe McEwen’s Auto. Ông này liền đến siêu thị Walmart để tìm gặp ông Smith.

Ông McEwen nói: “Chúng tôi sạc lại bình điện, thay nhớt máy cho xe ông Smith để bảo đảm 100% rằng ông ấy có thể hoàn thành cuộc hành trình.”

“Chúng tôi không làm vậy chỉ riêng cho ông Smith mà cho cả bà vợ ông, người đang quan sát ông ấy,” ông McEwen tiếp.

Trong khi ông McEwen tặng công lao động, nhiều doanh nghiệp ở địa phương cũng góp tay giúp đỡ, từ phụ tùng xe cộ cho đến tiền bạc.

Ông Smith tâm sự: “Có vài điều mà vợ chồng tôi học hỏi lẫn nhau, đó là giữ được niềm vui cả lúc gặp khó khăn. Dù trong tình huống tệ hại cũng chớ nên để hoàn cảnh xấu ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.” (TP)

Phi công quân đội Bỉ rớt khỏi trực thăng trong cuộc biểu diễn

MỚI CẬP NHẬT