Thursday, April 25, 2024

Tiễn biệt học giả Huỳnh Văn Lang

Nguyễn Văn Thành

Ngày 27 Tháng Tám, năm 2022, con gái của ông ở Bắc California đến căn phòng trọ (loại đắt tiền) ở khu nurshing home Palm Island (đường Mt. Hope, bên cạnh bệnh viện Fountain Valley) để rước cha, ông Huỳnh Văn Lang, về trên ấy.

Khi đứng lên rời căn phòng ấm cúng mà “một mình ông” hôm sớm đã gần năm năm, ông nói với tôi : “Thôi cậu đi nhe. Chắc cậu cháu sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau.”

Học giả Huỳnh Văn Lang (thứ năm từ trái) trong buổi tặng sách. (Hình: Nguyễn Văn Thành)

Đó chính là điều mà tôi đã linh tính, nhưng ngại nói ra. Không ngờ chính ông cũng đã nghĩ và đã mở lời.

Năm 2022, ông đã tròn 100 tuổi, tôi thì cũng vào hàng tám. Cuộc chia tay nầy đúng là “sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau.”

Từ khi bà mất năm 2018, một mình cô độc, sức khoẻ ông cũng kém dần (tuổi đời lúc ấy đã 96.) Những sinh hoạt của ông với cộng đồng Việt Nam cũng thưa thớt. Vì có chút liên hệ gia đình, tôi gọi ông bằng cậu Tám và là người thường lui tới thăm hỏi, chuyện trò cho ông vui.

Với ông Huỳnh Văn Lang, trước hết tôi “ngưỡng mộ” tài năng và sự nghiệp lẫy lừng mà ông để lại cho đời. Ngay lúc hãy còn sinh tiền, cũng đã có rất nhiều người viết về ông. Có người đã không ngần ngại gọi ông Huỳnh Văn Lang là “kỳ nhân, vỹ nhân”(Nguyễn Thiên Thụ: Hồi Ký Huỳnh Văn Lang).

Chỉ cần lên Google gõ chữ Huỳnh Văn Lang là sẽ có rất nhiều tài liệu về ông, đủ thấy ông là một “Nhân vật lớn cuả cộng đồng Việt Nam.”

Năm 2009, ông bà Huỳnh Văn Lang để lại ngôi nhà bên Maryland cho con ở, còn ông bà thì dọn về CA “cho gần gũi cộng đồng Việt Nam,” theo như lời ông nói.

Mà đúng là ông phải về CA mới có đất dụng võ. Ông tham dự nhiều sinh hoạt văn hoá với cộng đồng Việt Nam, ra mắt sách, đi thuyết trình v.v…Lúc ấy nhóm “Văn Hoá Nhân Bản Lạc Việt” là gần gũi với ông nhiều nhất.

Học giả Huỳnh Văn Lang (phải) bên cạnh nhà báo Du Miên. (Hình: Nguyễn Văn Thành)

Năm 2018 người bạn đời cuả ông, bà Anne Marie Trương Thị Bảo Khánh từ trần tại Westminster (1/12/1834 – 11/8/2018, thọ 85 tuổi). Sau đó ông Huỳnh Văn Lang rời ngôi nhà ở gần khu chợ ABC về ở khu Palm Island cho tới ngày 27 Tháng Tám, năm 2022 thì về Bắc CA và mất ngày 12 Tháng Ba, năm 2023, thọ 101 tuổi.

Cậu Tám ơi! Lời cậu nói lúc cậu cháu chia tay….ngờ đâu…cũng là lời vĩnh biệt!

Nguyện cầu Thiên Chúa xót thương, dẫn đưa hương linh cậu về chốn vĩnh hằng.

Dù sao thì với tuổi đời 101 đã là một ân sũng của Chúa rồi! Cõi trần gian nầy biết bao người mơ ước mà không đạt được.

Viết về “kỳ nhân” Huỳnh Văn Lang thật không hề đơn giản. Vài tháng trước khi con rước về Bắc CA, rồi từ trần, đã vào tuổi 101, tôi đến với ông ở Palm island, chuyện trò với ông mới thấy trí óc ông vẫn minh mẫn, nói năng lưu loát, bình thường, nhất là đôi khi thấy ông vẫn còn ngồi gõ máy tính.

Năm 2016, ông tặng cho Thư Viện Việt Nam ở Westminster (do ông Du Miên sáng lập và quản thủ) 2000 quyển sách. Một nghĩa cử mà trước ông, chưa có ai làm.

Ông Huỳnh Văn Lang, một con người “có tài mà cũng có tâm.” Phải chăng “cái tâm” là điểm sáng nơi con người đề từ đó mà ơn trên ban phước, lộc cho ông có cuộc sống ấm no, tuổi đời thượng thọ.

Vĩnh biệt cụ Huỳnh Văn Lang. Từ nay người đã an nhiên nơi cõi vĩnh hằng.

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Phạm Hoài

Ông Nguyễn Chí Thông

Ông Huỳnh Nhâm