Friday, March 29, 2024

Tưởng nhớ Bà Lê Thị Kim Cúc

Mẹ ơi

Kể từ ngày vừa đến tuổi cắp sách đến trường, con đã được thầy cô dạy, thế nào là công ơn của đấng sinh thành. Nhưng phải đến khi khôn lớn thì con mới biết được nghĩa Mẹ đối với con nó vĩ đại làm sao! sự hy sinh vô bờ bến của Mẹ dành cho con, con sẽ không bao giờ đền đáp được. Là một đứa trẻ thiếu tình thương của Cha, nhưng Mẹ đã làm cho con cảm thấy không bao giờ buồn tủi với điều này, Mẹ đã bù đắp bằng sự hy sinh và cả cuộc đời Mẹ.

MeCuc 02

38 năm được sống bên Mẹ là quảng thời gian con được bình an nhất. Con sẽ chẳng bao giờ quên được những giờ phút Mẹ con mình ở bên nhau vui có buồn cũng có. Giờ đây con đã trưởng thành những tưởng niềm vui còn lại lúc tuổi già của Mẹ là tình thương của hai đứa cháu ngoại rất yêu thương Bà. Vậy mà Mẹ lại ra đi quá sớm.

Nhưng có lẽ đây là lúc mà trời phật muốn Mẹ được nghỉ ngơi sau bao nhiêu năm tháng vất vả, phấn đấu với cuộc đời, để lo cho con, những lo toan cuộc sống Mẹ hãy để con lo Mẹ nhé. Mẹ hãy hạnh phúc và thảnh thơi nơi cõi Niết Bàn. Con xin hứa với Mẹ là sẽ chăm sóc và nuôi nấng các cháu của Ngoại thành người tài đức để Ngoại hãnh diện và luôn luôn mỉm cười nơi chín suối.

Vĩnh biệt Mẹ,

[disqus_shortcode_codeable]