Trọng Thủy nhận lệnh cha mà làm nội tuyến cho Triệu Đà khiến An Dương Vương phải tự kết liễu mạng sống. Còn Mỵ Châu yêu chồng và phản cha. Đó chính là hiện tượng đang diễn ea tại Việt Nam thế kỷ thứ 21 khi người phương Bắc lấy vợ Việt và tiếng là ở rể mà mượn tên vợ làm chủ các cơ sở đầu tư ở những vị trí chiến lược về an ninh. Từ Cao nguyên Trung Phần hay đèo Hải Vân tới ven biển Đà Nẵng – là các vị trí chiến lược cho an ninh quốc gia – đã lọt vào tay người Tầu. Chúng ta đang tái diễn chuyện Trọng Thủy và nếu các nàng Mỵ Châu của thời đại mà là con cái Trung ương Ủy viên của đảng Cộng sản thì mình có ngay kết luận về cái gốc của sự tiêu vong mà Bắc Kinh đã cấy sẵn.