Đối với tuổi trẻ, cuộc sống dường như chỉ toàn màu hồng và tình yêu luôn là mật ngọt, …từ sự giao tiếp trên mạng dẫn đến các buổi hẹn hò ngoài đời, rồi phong trào “sống thử” trước hôn nhân khiến cho biết bao thiếu nữ và ngay cả những em đang trong lứa tuổi học sinh đã “khôn ba năm – dại một giờ”. Sự lầm lỡ này khiến các em và gia đình nhiều khi phải trả giá rất đắt, một số vì thể diện gia đình, vì việc học hành dang dỡ hay vì quá nhiều lý do bất tiện khác đã không đủ can đảm để giữ lại “kết quả tình yêu” trong lòng mình. Đây cũng là một vấn nạn lớn của xã hội.
Các nghĩa trang thai nhi cũng đã hình thành trong bối cảnh này nhờ vào tấm lòng nhân ái của những con người luôn âm thầm lặng lẽ, hy sinh rất nhiều thời gian, công sức và sẵn sàng chấp nhận những lời lẽ chống đối của xã hội.