Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 36)

Trường Giang

Trên khung cửa sổ chat.

BachTieuTho: Hắc công tử, anh biến đâu rồi? Sao không chịu trả lời em?

HacCongTu: …

À! Thì ra! Chàng Khôi lấy biệt danh là “Hắc Công tử,” còn cô bé xinh xinh là “Bạch Tiểu thơ.” Tuấn bất giác mỉm cười một mình.

BachTieuTho: Anh đi ra ngoài rồi hả? Em thoát à nha.

Thấy vậy, Tuấn vội gõ bằng tiếng Anh.

HacCongTu: Tôi đây.

BachTieuTho: Anh đi đâu nãy giờ đó? Sao bày đặt gõ tiếng Anh vậy?

HacCongTu: Xin lỗi, tôi không quen gõ tiếng Việt.

BachTieuTho: Ủa! Hổm rày anh vẫn chat với em bằng tiếng Việt mà. Hay là…

Tuấn khổ sở đánh vần từng chữ rồi hối hả gõ như bay bằng tiếng Anh:

HacCongTu: Đây là lần đầu tiên tôi chat.

Hàng chữ vừa bị đẩy lên, chàng vội cắn môi vỗ cái đét lên đùi. Bỏ bố! Đúng là giấu đầu lòi đuôi.

BachTieuTho: Ủa! Anh không phải là Khôi hả? Vậy anh là ai?

Thôi mặc xác! Lỡ rồi cho lỡ luôn vậy. Tuấn đành thành khẩn khai báo:

HacCongTu: Tôi là bạn cùng nhà của anh Khôi.

Thế là Tuấn cùng Bạch Tiểu Thơ trò chuyện thật vui vẻ. Nửa tiếng sau…

HacCongTu: Tôi tốt nghiệp từ Đại Học McGill.

BachTieuTho: Còn tui từ Đại Học Concordia. Té ra hai đứa mình từng ở cùng một thành phố mà nãy giờ hổng biết.

HacCongTu: Vậy cô có biết Khiêm? Anh ta là bạn thân của tôi đấy.

BachTieuTho: Khiêm nào? Có phải Khiêm bên Phân Khoa Kĩ Thuật Máy Tính không?

HacCongTu: Đúng rồi.

BachTieuTho: Anh ta cũng là bạn thân của tui nữa.

Tuấn thừa dịp trêu tới:

HacCongTu: Bạn thân hay bạn trai thế?

BachTieuTho: Dĩ nhiên là… bạn thân. Tui đâu phải là… bóng lại cái.

HacCongTu: Cái gì? Cô vừa nói cái gì?

Bạch Tiểu Thơ cuống cuồng gõ luôn bằng tiếng Việt:

BachTieuTho: Chết mẹ! Bể mánh hết trọi rồi.

Tuấn ngơ ngác:

HacCongTu: Hở? “Mánh” gì?

BachTieuTho: hehehe… bật mí cho anh cái bí mật của tui nè, nhưng nhớ làm ơn đừng cho anh Khôi biết nghen.

HacCongTu: Được rồi, tôi hứa.

BachTieuTho: Tôi là NAM, không phải là NỮ

Tuấn ngã bật ngửa về phía sau:

HacCongTu: Cái gì?

Bạch Tiểu Thơ hềnh hệch cười khoái trá, tiết lộ thêm:

BachTieuTho: ha ha… Tui sắp cưới vợ rồi. Lên mạng giả gái chọc thiên hạ chơi cho vui thôi. Nãy giờ chat với anh, vì ỷ y, thiếu đề phòng nên mới bị “lộ hàng.” Chớ tui quen với anh Khôi nửa năm rồi, có bị nghi ngờ gì đâu…

Hóa ra Bạch Tiểu Thơ thật ra chính là Minh, bạn nối khố của Khiêm ở Đại Học Concordia và cũng là bạn của chàng, hiện đang làm việc tại thành phố Toronto. Quả đất tròn thật! Tuấn bậm môi, cố nén tiếng cười cứ chực bật ra thành tiếng. Ha ha ha! Thôi đúng là kẻ cắp gặp bà già. Phen này, chàng lãng tử Khôi bị tổ trác to rồi. Anh ngờ sao được, bông hoa nhỏ bé xinh xinh mà đêm đêm anh nâng niu, ôm ấp trong mộng lại là một con dê râu ria xồm xoàm cơ chứ?

(Còn tiếp)