Thursday, March 28, 2024

An Giang: Ăn thịt heo thiu, 180 công nhân ngộ độc


AN GIANG (NV)
Hàng trăm công nhân bị đau bụng, ói mửa, tiêu chảy, chóng mặt, choáng váng và ngất xỉu… sau bữa ăn trưa ngày 20 tháng 3, 2014 tại nhà máy công ty tư nhân, Oriental Garment An Giang. Công ty này tọa lạc tại khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.









Công nhân xí nghiệp may bị ngộ độc thực phẩm. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Khoảng 160 đã người được đưa vào bệnh viện Châu Thành cứu cấp, và 20 người bệnh nặng được chuyển đến bệnh viện An Giang. Chiều ngày 20 tháng 3, người đứng đầu Trung Tâm Y Tế huyện Châu Thành xác nhận, ít nhất khoảng 180 người đang được cứu chữa tại các bệnh viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa.


Theo báo Tuổi Trẻ, một loạt công nhân xưởng may Oriental Garment An Giang bị lên cơn đau bụng, ói mửa, tiêu chảy dữ dội… sau bữa ăn trưa. Nhiều người ói mửa, tiêu chảy liên tiếp đến kiệt sức, vật vã… Nhiều người khác ngất xỉu. Các nhân chứng nói rằng, hàng trăm công nhân đã ăn bữa trưa với thịt kho trứng, canh thập cẩm.


Ông Huỳnh Văn Mạnh, giám đốc Trung Tâm Y Tế huyện Châu Thành xác nhận trong mẫu bệnh phẩm xét nghiệm có thịt heo đã bị thiu thối. Ông này nghi có thể thịt heo thối là thủ phạm khiến hàng loạt công nhân xưởng may bị ói mửa, đau bụng, tiêu chảy.









Lòng trâu, bò thối rữa được đưa từ miền Bắc vào Sài Gòn, bị tịch thu. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Trước đó, ngày 13 tháng 2, cũng đã có 57 cư dân thành phố Phan Thiết nhập viện vì chứng đau bụng, ói mửa, tiêu chảy sau khi dùng món bánh mì của người đẩy xe.


Trong thời gian qua, các cơ quan quản lý thị trường liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thịt heo, hoặc đã thiu thối, hoặc tẩm đầy hàn the độc hại. Phó trưởng trạm Thú Y Hóc Môn cho biết, đã tìm thấy tại một tủ đông của sạp chợ thuộc xã Tân Thới Ðông, do bà Nguyễn Thị Lý làm chủ, chứa hơn 150 kg thịt heo tẩm hàn the.


Sau đó, ngày 25 tháng 2, 2014, Ðội Quản Lý Thị Trường quận Thủ Ðức chận bắt một xe vận tải chở hơn 1.6 tấn lòng trâu, bò thối rữa tại cầu Rạch Chiếc, Thủ Ðức. Tài xế là ông Nguyễn Văn Khánh, 24 tuổi, cư dân Hà Nội, nói được thuê chở số hàng này từ miền Bắc vào Sài Gòn tiêu thụ.


Dư luận cho rằng nguồn thịt tẩm được hóa chất và thiêu thối là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ ngộ độc tại Việt Nam thời gian qua. (PL)

MỚI CẬP NHẬT