Thursday, March 28, 2024

Bão tan, lũ lại tràn đến Quảng Bình, Hà Tĩnh

* 5 người chết, 27 bị thương, hàng ngàn căn nhà chìm trong biển nước



VIỆT NAM (NV)
Một trận lụt vượt kỷ lục của năm 2010 tràn tới sau bão số 11, nhấn chìm hàng ngàn căn nhà tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh trong biển nước mênh mông.

Ít nhất 5 người chết và 27 bị thương tại tỉnh Quảng Bình, trong đó có hai cô giáo bị nước cuốn khi đang trên đường đến trường.









Lốc đánh sập nhà dân ở Quảng Bình. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Báo Tiền Phong cho biết, ngay sau khi bão ngớt, lũ tràn về một số xã vùng Nam Quảng Trạch, thuộc tỉnh Quảng Bình đêm 15 rạng 16 tháng 10. Nước lũ dâng cao rất nhanh. Tại vùng Phong Nha-Kẻ Bàng, mực nước ngập tới 1m. Ở xã Phúc Trạch, phần lớn nhà dân bị ngập đến mái. Nhiều người không kịp trở tay nên tài sản bị nước cuốn sạch, coi như mất trắng.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, tính đến 12 giờ trưa ngày 16 tháng 10, có 5 người chết và 27 người bị thương riêng tại tỉnh Quảng Bình. Ba cư dân huyện Quảng Trạch bị lốc xoáy làm sập nhà đè chết gồm hai người đàn ông tên Phan Xuân Sơn 48 tuổi và Mai Xuân Thụ 43 tuổi. Người phụ nữ thứ ba bị thiệt mạng tên Ty, 55 tuổi.









Nước ngập đến mái nhà dân xã Phúc Trạch, Quảng Bình. (Hình: báo Tiền Phong)


Cũng sáng ngày 16 tháng 10, hai cô giáo trường tiểu học Liên Trạch, tên Nguyễn Thị Lộc và Nguyễn Thị Ðinh Hương, cùng 36 tuổi, đều là cư dân thành phố Ðồng Hới bị nước lũ cuốn mất tích khi đang trên đường từ xã Liên Trạch đến trường ở xã Hưng Trạch, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Cô Lộc đang mang thai 7 tháng. Chỉ có thi thể của cô giáo Hương đã được tìm thấy sau đó.

Báo Người Lao Ðộng dẫn lời ông Ðinh Hồng Hộ, phó chủ tịch chính quyền huyện Minh Hóa cho hay, 2,000 căn nhà dân cư của huyện này đang bị ngập nặng. Có vùng ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình ngập đến 6m. Còn ông Nguyễn Minh Thuận, phó chủ tịch huyện Bố Trạch thì nói rằng gió mạnh và mưa lớn liên tiếp trong hai ngày 15 và 16 khiến hầu hết các xã dọc bờ sông Son ngập trắng.









Ngập trắng vùng Nam Quảng Trạch, Quảng Bình. (Hình: báo Tiền Phong)


Theo báo Tuổi Trẻ, cơn lũ đột ngột tràn tới huyện Hương Sơn và Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh nội hai tiếng đồng hồ sáng ngày 16 tháng 10 cuốn theo 4 căn nhà và ba mục đồng chăn trâu. Hàng ngàn căn nhà cư dân hai huyện này cùng với huyện Hương Khê đang chìm trong biển nước.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, có hai người suýt bị trôi ra cửa sông Ngàn Trươi. Cả hai may mắn được lực lượng cứu nạn cứu sống. Nguồn tin này cũng nói rằng, vô số trâu bò bị lũ cuốn từ vùng cao xuống các thị trấn miền xuôi nhiều không đếm xuể. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, người đứng đầu nhà cầm quyền Hà Tĩnh, trận lũ này tàn phá ác liệt bằng với trận lũ lịch sử xảy ra hồi năm 2002.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng có 3 người dân bị nước lụt cuốn trôi mất tích, gồm 2 người đàn ông tên Hồ Hữu Lành, Nguyễn Văn Oanh và một phụ nữ tên Nguyễn Thị Thiện.









Bão làm xơ xác phố cổ Hội An. (Hình: báo Dân Trí)


Báo Người Lao Ðộng cũng cho biết, đường sắt Bắc-Nam bị sạt lở, khiến hai con tàu Sài Gòn-Hà Nội bị ngừng lại ở ga Ðồng Hới nhiều tiếng đồng hồ để chờ nước rút và sửa chữa.

Bão cũng không tha phố cổ Hội An trong hai ngày đêm 14 và 15 tháng 10. Một số cư dân ví von rằng, cơn bão Xangsange dữ dội tàn phá Hội An hồi năm 2006 nhưng rút đi nhanh. Trong khi cơn bão Nari hoành hành suốt 12 tiếng đồng hồ khiến khu phố cổ bị cúp điện, ngập nước, cây cối ngã đổ tan hoang.

Sáng ngày 16 tháng 10, ông Nguyễn Chí Trung, giám đốc Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Hội An cho biết: “Rất may là cơn bão không làm chết người, cũng không đánh sập nhà ở khu phố cổ.” (PL)

MỚI CẬP NHẬT