Friday, March 29, 2024

Bắt cóc trẻ sơ sinh táo bạo tại bệnh viện Hùng Vương


SÀI GÒN (NV)
Bệnh viện phụ sản Hùng Vương ở quận 5, Sài Gòn vừa xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh mới 1 ngày tuổi.


Bé trai nặng 2.4kg, con của sản phụ Nguyễn Thị Phương Th. 30 tuổi, cư dân thị trấn Củ Chi, Sài Gòn bị một phụ nữ lạ mặt bế đi mất.









Bệnh viện Hùng Vương, một trong những bệnh viện sản khoa lớn tại Sài Gòn. (Hình: báo Kiến Thức)


Sự việc xảy ra đêm 17 tháng 3, 2014, hầu như không chút khó khăn đối với người phụ nữ nọ, vì bà Nguyễn Thị Phương Th. là người thiểu năng trí tuệ.


Tin của báo Một Thế Giới cho biết, sản phụ Phương Th. được mẹ ruột là bà Lê Thị Kim D., 51 tuổi săn sóc tại phòng bệnh. Bà Th. nhập viện chiều ngày 15 tháng 3.


Chiều ngày 16 tháng 3, khoảng 4 giờ rưỡi chiều, bà Th. hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Bà mẹ và đứa bé được chuyển đến nằm ở khu hành lang của khoa hậu sản, bệnh viện Hùng Vương rạng sáng 17 tháng 3, 2014.


Báo Một Thế Giới dẫn lời bà D. tiết lộ rằng vào trưa ngày 17 tháng 3, bỗng có một phụ nữ lạ mặt lân la đến giường của bà Phương Th. chuyện trò, hỏi thăm hoàn cảnh gia đình. Bà này luôn miệng khen đứa bé sơ sinh dễ thương và dụ bà D. bán cháu ngoại cho bà ta với giá vài chục triệu để kiếm tiền sinh sống. Bà D. từ khước, cho rằng không thể bỏ đi giọt máu của gia đình.









Mẹ con sản phụ Phương Th. tại khu vực hành lang bệnh viện Hùng Vương. (Hình: báo Kiến Thức)


Bà D. còn xác nhận rằng, bà Phương Th. con gái của bà là người thiểu năng trí tuệ. Cách nay khoảng một năm, trong khi bà đi vắng, kẻ lạ mặt đã lẻn vào nhà hiếp dâm Phương Th. đến nỗi mang bầu. Bà D. đưa con lên Sài Gòn tạm sống để chờ sinh nở.


Tuy nhiên, hai mẹ con của bà lại gặp điều bất hạnh. Thừa lúc bà D. vừa ra ngoài mua cháo cho con gái, người phụ nữ bất hảo nọ xuất hiện, bế đứa trẻ đi mất.


Bà Phương Th. nói có đồng ý để bà ta bế đứa trẻ, nhưng không nhận thức được điều nguy hiểm và vì vậy đã để cho bà kia dễ dàng bế đứa trẻ đi luôn. Sự việc xảy ra trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ, kể từ lúc bà Th. được chuyển đến khu vực ngoài hành lang nằm dưỡng bệnh.


Chiều ngày 18 tháng 3, 2014, đại diện công an Sài Gòn xác nhận sự việc xảy ra, và cho hay đang xúc tiến cuộc điều tra, truy tầm kẻ bắt cóc con trai của sản phụ Phương Th. (PL)

MỚI CẬP NHẬT