Thursday, March 28, 2024

Bệnh nhân ‘chân voi’ đang tập đi


SÀI GÒN 10-2 (NV) –
Nguyễn Duy Hải, người đàn ông được cắt bỏ cái bướu nặng 82kg ở chân, đang tập đi những bước đầu tiên.

Nguyễn Duy Hải, người được cắt cái bướu khổng lồ 82kg ở chân, đang tập đi. (Hình: Người Lao Ðộng)

Theo tin báo Người Lao Ðộng, sau cuộc giải phẫu ngày 5 tháng 1, ông Hải đã được giải phẫu thêm lần nữa một tuần lễ sau đó để cắt bỏ thêm phần cơ thể bị hoại tử. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Hải tiến triển khả quan nên chuyên viên vật lý trị liệu của bệnh viện FV ở Sài Gòn đang giúp ông vận động.

Vì ông mới trải qua cuộc giải phẫu lớn và vết thương mất nhiều da nên còn phải trải qua một cuộc giải phẫu ghép da khác.

“Các bác sĩ đã áp dụng thực đơn đặc biệt giàu calories với chế độ 10 bữa ăn mỗi ngày cho anh Hải nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi thể lực cũng như tạo đà cho quá trình ghép da.” Báo Người Lao Ðộng kể. “Hiện anh Hải rất kiên trì tập theo các bài tập vật lý trị liệu dưới sự hướng dẫn của kỹ thuật viên. Các bài tập kéo dài khoảng 30 phút vào buổi sáng và 45 phút vào buổi chiều với nhiều hoạt động như: Tắm nắng, tập đi với xe đẩy và nạng… Chuyên gia Catherine Cousin, trưởng khoa Vật lý Trị liệu của bệnh viện FV, cho biết các bài tập thiết kế cho anh Hải bao gồm tập cơ tay, cơ chân, tập đi… để tăng sức mạnh của cơ, hô hấp, tim mạch và tăng lượng máu tuần hoàn đến chân còn lại. Các bài tập cũng giúp tăng cường sức khỏe để chuẩn bị ghép da và hiện anh đáp ứng rất tốt nên khả năng phục hồi rất khả quan.”

Cái bướu khổng lồ ở chân Nguyễn Duy Hải. (Hình: VNExpress)

Nguyễn Duy Hải, 31 tuổi, bị một cái bướu ở chân từ hồi 4 tuổi. Bướu này phát triển mỗi ngày một lớn và đến khoảng 18 tuổi thì không di chuyển được nữa.

Bác sĩ chuyên khoa giải phẫu McKay McKinnon từ Mỹ nghe tin đã tình nguyện tới giải phẫu miễn phí cho ông.

MỚI CẬP NHẬT