Friday, March 29, 2024

Bệnh nhân người Úc phóng xe cấp cứu đụng chết người


HÀ NỘI (NV) –
Một người đàn ông quốc tịch Úc nghi mắc bệnh tâm thần đã lái xe cấp cứu tông chết người giữa phố Hà Nội. Sau đó, ông này phóng từ tầng hai của một bệnh viện khác xuống đất nhưng không chết.









Bệnh viện Việt Pháp ở Hà Nội quá sơ suất để du khách ngoại quốc phóng xe cứu thương tông chết người. (Hình: báo Tiền Phong)


Theo báo Tiền Phong, khoảng 11 giờ đêm 29 tháng 11, người ta nhìn thấy một người đàn ông tha thẩn tại phi trường Nội Bài, Hà Nội, với dáng vẻ không bình thường, lại mang một số vết thương trên người.


Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đưa ông này vào bệnh viện Bắc Thăng Long để chữa trị các vết thương. Tại đây, người ta tìm thấy giấy tờ tùy thân cho biết đó là một du khách ngoại quốc tên Reardon Jason, quốc tịch Úc.


Chừng một tiếng đồng hồ sau, công an huyện Sóc Sơn lại chuyển ông Jason đến bệnh viện Việt-Pháp Hà Nội để điều trị. Tuy nhiên, sau đó không lâu, khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 11, ông Jason lẻn ra khỏi phòng bệnh, thừa lúc không ai để ý, trèo lên một chiếc xe cấp cứu trong sân bệnh viện, phóng đi.


Khi phóng xe trên phố thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ông này tông phải một người đang lái xe gắn máy khiến người này chết liền tại chỗ.


Ông Jason còn phóng xe đi một đoạn và chỉ dừng lại khi chiếc xe đâm vào cổng bệnh viện Vinmec. Ông này lại nhảy xuống xe, leo lên tầng hai của bệnh viện phóng xuống đất bất tỉnh nhân sự. Ông Jason lúc đó lại được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện Vinmec để cứu chữa.


Theo công an địa phương, đây là vụ án hi hữu chưa từng có. Người ta đang tìm hiểu nguyên nhân khiến du khách Úc có hành động điên rồ như vừa kể trên.


Người ta nghi ông này lao mình từ lầu 2 bệnh viện Vinmec xuống đất để tự tử nhưng may mắn không chết. (PL)

MỚI CẬP NHẬT