Saturday, April 20, 2024

Bị bắt vì lừa coi tử vi trên Facebook


*Giải lá số tử vi trên mạng giá 1,000 đôla
 
HUẾ (NV).- Một thanh niên lên mạng Facebook tự xưng thầy bói đã lừa gạt, chiếm dụng tài sản nhiều người nhẹ dạ, tin bói toán, tử vi. Trong số các nạn nhân bị lừa có một số người ở hải ngoại.
 
Báo mạng VNExpress cho biết, công an thành phố Huế đã bắt ông Ngô Mạnh Cường 27 tuổi, cư dân thành phố Huế sáng ngày 26 tháng 9. Ông này bị tố lợi dụng lòng tin của một số người thích xem tử vi, bói toán để lừa đảo.
 






Nghi can mở trang facebook xem bói online để chiếm đoạt tài sản người nhẹ dạ. (Hình: VNExpress)


Tại đồn công an, ông Ngô Mạnh Cường thú nhận đã lập trang mạng xã hội Facebook mang tên “Phi đội gà bay,” tự xưng là “thầy” Vĩnh Hoàng Đăng Khôi. Ông Cường sao chép và tung lên mạng một số bài viết liên quan đến kinh Phật. Khi được nhiều người “Like,” “thầy” bắt đầu ngỏ ý xem tử vi cho mọi người và chiêu dụ bằng cách hứa hẹn “ưu tiên giải tử vi cho mười người ghi danh đầu tiên.”
 
Tuy nhiên, ở bước tiếp theo, ông Cường yêu cầu những người muốn xem tử vi, giải lá số và giải vận hạn xấu chuyển tiền “cúng sao” cho ông. Khoảng mười người ghi danh đầu tiên lập tức làm theo lời ông, trong số này có cả sinh viên Việt Nam đang du học ở hải ngoại.
 
Một người trong cuộc, bà Nguyễn Thị Diễm Nhung 30 tuổi, du học sinh tại Nhật cho biết, cuối tháng 12 năm 2012 đã “cúng” cho “thầy”  12 triệu đồng, tương đương 600 đôla để được “giải hạn.” Bà Diễm Nhung còn kể, đã bị “thầy” dọa rằng “nếu không chịu cúng sao giải hạn thì sẽ lâm bệnh, bị bán thân bất toại nội trong mười ngày tới.” Sau đó, ông “thầy” Cường còn báo cho bà Nhung biết rằng, “em trai của bà cũng đang gặp tật ách, khó qua khỏi tháng 1, năm 2013.” Quá lo lắng cho bệnh tật của em trai, bà Nhung đã chuyển cho “thầy” 20 triệu đồng, tương đương 1,000 đôla để “thầy” làm lễ giải hạn.

Không lâu sau, ông Cường lại tiếp tục “báo trước” cho bà Nhung biết, “tử vi của hai người khác trong gia đình không tốt,” cần phải cúng sao. Với cú lừa lần này, ông Cường “moi” thêm của bà Nhung 20 triệu đồng nữa, tương đương 1,000 đôla.

Bà Nhung thú nhận, ông “thầy” không chỉ lợi dụng sự mê tín của bà để lừa gạt, mà còn hứa hẹn sẽ xin việc giảng dạy cho bà Nhung tại một trường cao đẳng Hoa Kỳ. Bà Nhung lại chuyển cho ông Cường 2,100 đôla gọi là “thù lao tìm việc.” Nạn nhân chỉ nhận ra bẫy của siêu lừa khi vừa trao tiền xong và không truy cập trang mạng “Phi đội gà bay” được nữa.

Công an thành phố Huế cho biết, đồng thời nhận được thư tố cáo cỉa nhiều người khác bị ông Cường lừa. Một số người cho hay, đã mất trắng trên 20 triệu đồng, tương đương 1,000 đô la vì tin vào tài giải tử vi của ông Cường. (PL)
 



 

MỚI CẬP NHẬT