Tuesday, April 16, 2024

Bình Dương: Cướp tiệm vàng chớp nhoáng giữa ban ngày

BÌNH DƯƠNG (NV)Giữa trưa, hai tên cướp đi bộ vào tiệm vàng, dùng búa uy hiếp chủ tiệm rồi đập tủ kiếng, hốt nhiều dây chuyền, vòng đeo tay rồi tẩu thoát bằng xe máy.


Ngày 28 tháng 1, công an thị xã Tân Uyên đã khám nghiệm hiện trường và đang truy lùng băng cướp tạo tợn dùng búa gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra hồi 14 giờ cùng ngày tại tiệm vàng Huỳnh Hoa, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.








Tủ kiếng trưng bày vàng bị cướp đập nát để hốt vàng. (Hình:Tiền Phong)


Kể lại với phóng viên báo Tiền Phong, ông Lâm Minh Diệu (51 tuổi), chủ tiệm vàng Huỳnh Hoa cho hay, mình bị cướp một cách chớp nhoáng trong vòng khoảng 30 giây.


“Hai thanh niên đeo khẩu trang, bao tay và mang theo 2 cây búa. Chúng đập vỡ tủ kiếng, hốt vàng chạy ra ngoài, leo lên 2 xe máy do 2 đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát,” ông Diệu nói.


Ông Diệu kể thêm, khi ông dùng cây ném vào bọn cướp thì chúng hô to “giết.” Chứng kiến cảnh tượng, con gái ông quá hốt hoảng nên bảo không nên truy bắt chúng. Qua thống kê ước tính ban đầu khoảng hơn 10 lượng vàng bị lấy mất.


Trong khi đó, ông Trần Văn Thơm, trưởng công an thị xã Tân Uyên loan báo: “Công an đang tích cực truy bắt hung thủ. Người dân có bất cứ thông tin liên quan nào xin hợp tác, cung cấp cho để công an nhanh chóng phá vụ cướp táo tợn này.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT