Thursday, April 18, 2024

Bom thư phát nổ, kế toán bị thương thay giám đốc


HẢI PHÒNG (NV)
Vụ bom thư mới nhất xảy ra chiều ngày 31 tháng 3, 2014 tại trụ sở công ty thương mại và dịch vụ Tam Ða, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, làm một nhân viên kế toán của công ty này bị thương khá nặng.


Theo báo Dân Việt, bom chứa trong gói bưu phẩm đã được một phụ nữ lái xe ôm chuyển đến trụ sở công ty Tam Ða khoảng 4 giờ chiều ngày 31 tháng 3, 2014, ghi tên người nhận là ông giám đốc Phan Thanh Sơn. Bà Nguyễn Thị Hồng, 25 tuổi, kế toán công ty mang gói bưu phẩm vào phòng làm việc và mở ra xem.









Kế toán công ty trúng bom thay ông giám đốc. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Một tiếng nổ phát ra dữ dội khi bà Hồng vừa bóc lớp giấy ngoài, mở cái nắp hộp. Hàng chục viên đạn chì bay găm vào mặt, vào tay, và nhiều nơi khác trong người của bà Hồng. Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.


Báo Tuổi Trẻ cho biết công an đã tịch thu được một số vi mạch điện tử đựng trong gói bưu phẩm cùng nhiều tang chứng khác. Theo cuộc điều tra ban đầu của công an Hải Phòng, đây là vụ đánh bom vì tư thù. Kẻ giấu mặt đã nhờ một phụ nữ tên Trần Thị Bưởi, 40 tuổi, cư dân thành phố Hải Phòng, lái xe ôm ở khu vực cầu Rào, gần văn phòng công ty Tam Sa mang bom thư đến tận nơi.


Bà lái xe ôm cho biết, đã được một người đàn ông lạ mặt thuê trao bom thư đến công ty Tam Sa. Còn theo ông Phan Thanh Xuân, cha ruột của ông giám đốc Phan Thanh Sơn, ông giám đốc này nợ tiền làm ăn của người khác và đây có thể là lý do dẫn đến vụ đánh bom thư.









Văn phòng công ty Tam Sa. (Hình: báo Kiến Thức)


Vụ khủng bố bằng bom thư kể trên không phải là vụ đầu tiên xảy ra tại Việt Nam. Trước đó khoảng 2 tháng, một vụ nổ bom cũng đã xảy ra tối 12 tháng 1, tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa làm một người đàn ông tên Ðỗ Hữu Tình, 31 tuổi thiệt mạng. Vợ và con gái của ông này mới 11 tuổi bị thương. Trong vụ này, bom được cài trong một chiếc cassette được chuyển tới nhà ông Tình gọi là làm quà mừng sinh nhật. Ông này vừa cắm dây điện vào thì chiếc cassette phát nổ, tung tóe mùi xăng…


Trước đó nữa là vụ cho nổ mìn giấu trong cốp xe tại một buổi tiệc cưới ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương làm một phụ nữ tên Vũ Thị Thúy, 27 tuổi thiệt mạng. Bà Vũ Thị Thúy là kẻ đánh bom, vừa là nạn nhân. Người bội tình bị bà Thúy mưu hại là ông Trần Văn Chung bị thương nặng. (PL)

MỚI CẬP NHẬT