Friday, March 29, 2024

Bốn người đào vàng ở Phú Yên trúng lớn


PHÚ YÊN (NV) –
Hàng đoàn người đang đổ dồn về một vùng núi trong tỉnh Phú Yên để tìm vàng nhưng bị nhà cầm quyền địa phương canh giữ, cấm tiếp cận.










Anh Ðào Minh Thảo – một trong số 4 người “trúng” vàng. (Hình: VTC)


Theo một số báo, 4 người nông dân trong đó có 3 người của thôn An Hòa, xã Ðức Bình Tây huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên đã may mắn xay đãi một khối đất đá lớn được một số vàng đáng kể.


Báo VTC thì nói số lượng vàng này tổng cộng tới 37 lượng vàng trong khi báo Thanh Niên thì nói “trúng hơn chục lượng vàng”.


Chuyện bắt đầu từ việc nhà cầm quyền tỉnh Ninh Thuận dùng mìn phá sập những hầm hố mà các người đi tìm vàng đào trên núi Mò O (thuộc xã Ðức Bình Tây) để ngăn cản người dân đi tìm vận may.


Trong số những khối đất đá nổ tung, Ðào Minh Thảo và Ðỗ Phú, cũng cùng 35 tuổi, “phát hiện một khối đất to, ước khoảng hàng chục m3 nằm chênh vênh giữa lưng chừng đồi”, theo VTC kể.


Nguồn tin này nói hai người này “lấy dao khoét sâu vào khối đất thì phát hiện bên trong chứa rất nhiều hạt cát có màu vàng óng ánh”.


Nguồn tin nói nhờ có kinh nghiệm, “cả hai biết không thể lấy số đất vàng trên giữa ban ngày nên ra về, đợi đến tối mới hành động. Ðể cho chắc ăn, Thảo và Phú rủ thêm Nguyễn Văn Chanh (27 tuổi) và Nguyễn Văn Tiện (30 tuổi) cùng trú tại thôn An Hòa (xã Ðức Bình Tây) tham gia. Khoảng 23 giờ, lợi dụng đêm tối, vắng vẻ, cả 4 tìm đến núi Mò O, lặng lẽ xúc đất bỏ vào bao, đem về nhà xay, đãi. Kết quả, sau nhiều ngày khổ nhọc, họ thu được gần 37 lượng vàng. Sau đó, cả 4 người đem số vàng này ra ngoài tiệm vàng ở đầu thôn đổi được 1 tỷ đồng, mỗi người được hơn 200 triệu.”


Nhiều khu vực đồi núi ở Việt Nam bị đào xới tan hoang để tìm vàng. Cũng đã xảy ra nhiều vụ sập hầm chết người, hoặc các vụ những nhóm đào đãi vàng đánh nhau đổ máu để tranh giành địa điểm. (T.N.)

MỚI CẬP NHẬT