Wednesday, April 24, 2024

Buôn bạch tuộc bị bắt oan, chủ hàng buộc công an đền

HẢI DƯƠNG (NV)Lần đầu tiên tại Việt Nam, một nhóm chủ hàng khoảng mười người đã mở cuộc biểu tình trước trụ sở công an tỉnh Hải Dương để đòi bồi thường trị giá hai tấn bạch tuộc hư thối vì bị tạm giữ oan.










Hai tấn bạch tuộc trên xe bắt đầu chảy nước, bốc mùi hôi sau một ngày bị giam tại đồn công an. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Mười người, đại diện khoảng 40 chủ nhân của trên hai tấn bạch tuộc, đã bay từ Sài Gòn ra Bắc, rồi ngồi xe đến tận tổng hành dinh công an tỉnh Hải Dương để phản đối việc công an bắt giữ xe chở bạch tuộc “sai qui định.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Trung Hải, cư dân huyện Cần Giờ, Sài Gòn nói rằng số bạch tuộc nói trên là thủy sản của ngư dân Cần Giờ đánh bắt được. Các chủ hàng đã mua gom được tổng cộng 2 tấn, đưa lên xe vận tải để chuyển đến thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ.

Bất ngờ, khoảng 11 giờ đêm ngày 27 Tháng Năm, các chủ hàng ở Cần Giờ, Sài Gòn, tá hỏa khi hay tin chiếc xe vận tải chở bạch tuộc bị công an môi trường Hải Dương chận giữ vì không có giấy kiểm dịch.

Ông Nguyễn Trung Hải cho biết, đã vận chuyển bạch tuộc ra miền Bắc hầu như mỗi ngày suốt ba năm qua một cách yên ổn, để cung cấp cho người tiêu thụ và nhất là các nhà hàng.

Ông Nguyễn Trung Hải dẫn thông tư của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn nói rằng, thủy sản không bị kiểm dịch nếu không xuất phát từ vùng đang xảy ra dịch bệnh. Ông này nói: “Tính đến nay, không có nơi nào ở Sài Gòn được cho là vùng dịch bệnh. Vì vậy, công an tỉnh Hải Dương bắt giữ lô hàng của chúng tôi với lý do ‘không có giấy kiểm dịch’ là sai.”

Còn ông Nguyễn Quang Hưng, tài xế chiếc xe chở hàng cho biết, đã nhận lô hàng hai tấn bạch tuộc nói trên tại sân bay Nội Bài rồi nhắm hướng đến Móng Cái. Tuy nhiên, xe của ông bị chặn lại tại một chốt kiểm soát của công an giao thông ở thị xã Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.

Không tìm được lỗi vi phạm giao thông, cuối cùng số cán bộ này “bàn giao” chiếc xe chở hai tấn bạch tuộc cho… công an môi trường để “điều tra với lý do không rõ nguồn gốc, xuất xứ, và không có giấy chứng nhận kiểm dịch.”

Ðến 4 giờ chiều ngày 28 Tháng Năm, hai tấn bạch tuộc trên xe bắt đầu chảy nước và bốc mùi hôi thối. Lúc đó, công an môi trường của tỉnh Hải Dương yêu cầu ông Nguyễn Quang Hưng… nhận lại lô hàng.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, đến chiều ngày 31 Tháng Năm, công an môi trường của tỉnh Hải Dương vẫn chưa đáp ứng yêu cầu bồi thường thiệt hại của 40 người chủ hàng ở Sài Gòn. (PL)

MỚI CẬP NHẬT