Tuesday, April 23, 2024

Cần Thơ: Giết vợ vì bị vợ chê ‘nhậu yếu’

CẦN THƠ (NV)Chỉ vì một câu nói khích của vợ, một ông chồng ở quận Ô Môn đã đánh và đâm chết vợ trong cơn kích động của rượu vừa nhậu xong trước đó.


Dân Trí dẫn tin, ngày 18 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án và bắt tạm ông Phạm Minh Trung (32 tuổi), ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, để điều tra về tội “Giết người.”








Ông Phạm Minh Trung tại trụ sở công an. (Hình: Dân Trí


Theo điều tra cho biết, trước đó lúc 18 giờ ngày 16 tháng 8, ông Trung và vợ là bà Ðào Thị Phanh (34 tuổi), chở con gái Phạm Khánh Thi (2 tuổi) đến nhà chị Phạm Thị Huyền Trang, là em gái ruột của ông Trung ở cùng phường Phước Thới để trả xe máy.


Tại đây, chị Trang mời vợ chồng ông Trung ở lại uống rượu với 2 thợ sửa nhà. Ðến khoảng 20 giờ 30, sau khi uống hết 1.5 lít rượu đế, ông Trung xỉn nên lăn ra bàn nhậu ngủ. Thấy vậy, bà Phanh dùng chân đá vào cổ ông Trung và nói khích: “Nhậu yếu mà bày đặt nhậu. Nếu không nhậu nổi thì thức dậy giữ con để tui nhậu tiếp…”


Chỉ là một câu nói khích của vợ, xong nghĩ rằng bị “mất mặt” với vợ chồng em gái và 2 thợ hồ, ngay lập tức ông Trung ngồi dậy vung tay tát vợ. Bà Phanh bỏ ra võng ở phòng khách ngồi và cự cãi với Trung. Bị vợ chửi, lại sẵn có hơi men trong người nên ông Trung vào bếp lấy dao ra dọa vợ.


Mọi người can ngăn nhưng giữa hai vợ chồng ông Trung vẫn tiếp tục xảy ra cự cãi. Thiếu kiềm chế, ông Trung dùng dao đâm vào vai và ngực vợ, khiến bà Phanh gục tại chỗ. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng bà Phanh đã chết trước khi vào bệnh viện.


Sau khi gây án, Trung dẫn con về nhà thì bị công an phường Phước Thới đến bắt đưa về trụ sở công an quận Ô Môn để điều tra. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT