Thursday, March 28, 2024

Cha mới ra tù, đánh con 8 tuổi nguy kịch


BẮC NINH (NV)
Một người cha 46 tuổi vừa thoát tù, đã khóa trái cửa rồi dùng điếu cày “dạy con.” Hậu quả là cậu bé 8 tuổi bị xuất huyết não đang hôn mê trên giường bệnh.


Theo báo Kiến Thức, bé trai tên Ðỗ Doãn Lộc, hiện ngụ tại phố Nhà Chung thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cùng với cha ruột là ông Ðỗ Văn Lợi, 46 tuổi. Cậu bé được sinh ra trong hoàn cảnh gia đình đầy bi kịch. Cả cha mẹ cậu đều mắc vòng lao lý ngay sau khi cháu vừa mới chào đời.









Cậu bé đang hôn mê trên giường bệnh. (Hình: báo Kiến Thức)


Vì vậy, bé Lộc được hai người bác ở Hà Nội đón về nuôi dưỡng để chờ ngày cha mẹ ra tù. Tuy nhiên, sau khi được thả, hồi đầu năm 2013, ông Lợi lại sống cùng với một người phụ nữ khác và 3 con riêng của bà ở Bắc Ninh. Lần đầu tiên gặp lại, bé Lộc nằng nặc xin được về sống với cha ruột nên mọi người đành chiều lòng.


Một số nhân chứng kể rằng, bé Lộc về ở chung nhà, thường xuyên bị bố mắng chửi, đánh đập tàn nhẫn. Người cư ngụ gần đó cho biết, ông Lợi luôn khóa trái cửa rồi đánh con. Vì vậy, không ai bước vào để can ngăn.


Một người kể lại câu chuyện, nói rằng khoảng trưa ngày 15 tháng 3, 2014, vô tình trông thấy ông Lợi mua cháo về cho con ăn. Tuy nhiên, thằng bé không chịu ăn mà nằm nhắm nghiền mắt, như đang trong cơn mê sảng. Thấy vậy, ông Lợi đưa thằng bé đến nhà hai người bác để cầu cứu. Ðến lúc này, mọi người mới vỡ lẽ ra.


Bé Lộc được đưa vào bệnh viện cứu cấp, đang trong tình trạng nguy kịch. Theo báo Người Lao Ðộng, ông Lợi đánh con bằng điếu cày làm cậu bé bị chấn thương sọ não hết sức trầm trọng. Các bác sĩ bệnh viện Việt-Ðức chiều ngày 16 tháng 3 nói rằng, sinh mệnh cậu bé hiện như chỉ mành treo chuông. Cậu bé bị tụ máu trong não, toàn thân sưng phù, đang phải thở bằng máy. Hy vọng sống còn của cậu bé được ước tính khoảng 1%.


Sáng ngày 17 tháng 3, 2014, công an thành phố Bắc Ninh cho hay, đã bắt ông Ðỗ Văn Lợi để điều tra. (PL)

MỚI CẬP NHẬT