Wednesday, April 24, 2024

Cháy lớn ở Sài Gòn, 11 ki ốt ra tro, 1 người chết

SÀI GÒN (NV) Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại nhà kho được ngăn ra làm hàng chục ki ốt cho thuê, khiến một người chết, hàng chục gia đình bỗng rơi vào cảnh trắng tay.








Hiện trường vụ cháy. (Hình: Dân Trí)


Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, chủ tịch quận 8 xác nhận với báo Dân Trí: “Ðến tối 10 tháng 11, sau nhiều giờ vụ hỏa hoạn xảy ra, đến thời điểm này đã có ít nhất 1 người chết, khoảng 11 phòng trọ, ki ốt bị cháy rụi. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm xem còn người mất tích hay không.”


Tin cho biết, vụ cháy lớn này xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 ngày 10 tháng 11, tại dãy phòng trọ, ki ốt trên đường bến Bình Ðông, quận 8, xuất phát từ ki ốt bán dưa. Chỉ trong tích tắc, lửa đã lan sang 10 ki ốt bên cạnh. Cả khu vực chìm trong khói lửa.


Tại hiện trường, gần như toàn bộ tài sản bên trong các ki ốt bị cháy hoặc hư hỏng nặng. Một số tài sản bị cháy xém được các khổ chủ bới trong đống đổ nát chuyển ra ngoài với hy vọng còn dùng được.








Nhiều người thất thần, lo lắng cho cuộc sống sắp tới. (Hình: Dân Trí)


Ngồi thất thần bên đống vật dụng bị cháy, ông Nguyễn Anh Tài (45 tuổi) cho biết: “Khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn. Khi hai mẹ con tôi thoát được ra đường cũng là lúc lửa đã lan đến ki ốt của nhà tôi. Những ki ốt bên cạnh cũng rực lửa. Nhiều người nháo nhào tháo chạy,” ông Tài kể.


“Lửa cháy dữ quá tôi chỉ kịp chạy thoát ra ngoài không mang theo tài sản gì. Khi đám cháy được dập tắt tất cả tài sản bên trong nhà gần như bị cháy rụi. Giờ gia đình còn lại chỉ là bộ đồ trên người. Không biết sắp tới cả nhà mấy miệng ăn sẽ sống ra sao,” bà Lê Thị Hồng (36 tuổi), người có nhà bị cháy nói trong cơn nấc nghẹn.


Nói với phóng viên Dân Trí, ông Tế Ngọc Ðức, chủ tịch phường 14, quận 8 cho biết, vụ cháy đã khiến chị Nguyễn Thị Huỳnh Loan (26 tuổi) bị bệnh tâm thần mắc kẹt và chết bên trong. Hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT