Thursday, March 28, 2024

Chính quyền là thủ phạm phá nhà ông Vươn

 


HẢI PHÒNG (NV) – Một ngày sau khi Thành Ủy Hải Phòng họp báo nói cách chức chủ tịch và phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Công an thành phố đã chính thức “ra quyết định khởi tố vụ án cố ý hủy hoại tài sản nhà ông Ðoàn Văn Vươn,” theo tin của nhiều báo tại Việt Nam.










Ông Kết ngồi thứ hai từ trái sang trong cuộc gặp gỡ các ký giả. (Hình: Báo VNExpress)


Theo các nguồn tin này, buổi sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đã tới khu đầm của ông Ðoàn Văn Vươn “khám nghiệm hiện trường” để “thu thập chứng cứ, xác định thiệt hại.” Có mặt trong cuộc khám nghiệm này là các luật sư của gia đình nạn nhân, theo tin của VNExpress để “bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình ông Vươn.”


Theo VNExpress, “Trở về từ hiện trường, công ty luật hợp danh Hồng Bách và cộng sự cùng công ty luật Dragon đã có văn bản gửi Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện KSND tối cao, Bộ Công An và công an Hải Phòng đề nghị khởi tố bị can.”


Nguồn tin này thuật lời Luật Sư Nguyễn Hồng Bách thì “việc phá hủy ngôi nhà cùng tài sản của gia đình ông Vươn và ông Quý là hành vi trái pháp luật, có dấu hiệu của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 143 Bộ Luật Hình Sự với tính chất và mức độ đặc biệt nghiêm trọng, gây phản ứng, phẫn nộ rất lớn trong xã hội.”


Ngày hôm qua, một số người tự xác nhận là những người có máy xúc được thuê và tài xế xe xúc cũng như môi giới thuê máy xúc đã tiếp xúc với một số nhà báo. Họ xác nhận đã làm việc đó theo sự thuê mướn được trả tiền của nhà cầm quyền địa phương.


Không thấy những người này nói gì đến việc bắt gà bắt lợn và đánh hết cua cá trong đầm nhà ông Vươn. Họ chỉ nhìn nhận có việc tiếp tay với nhà cầm quyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang phá nhà của anh em ông Vươn.


Phản ứng về việc một số quan chức đã làm trái luật suốt một thời gian dài rồi cưỡng chế đẩy dân vào đường cùng, Tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên tư lệnh Quân Khu IV cho rằng những việc xảy ra ở xã Vinh Quang “một việc tày trời như thế không thể không có chỉ đạo của cấp cao nhất là thành phố Hải Phòng. Thế nên, việc kiểm điểm từ cấp huyện là chưa thỏa đáng.”


Trên báo Sài Gòn Tiếp Thị, Tướng Lê Ðức Anh, nguyên chủ tịch nước, cũng đòi trị tội cả đám quan chức cấp thành phố, Hải Phòng, không phải chỉ ở cấp huyện. Ông chỉ trích việc đem cả quân đội đi cưỡng chế đất của dân.


Ở Hà Nội, Luật Sư Trần Vũ Hải và Cựu đại tá Công an Nguyễn Ðăng Quang gửi kiến nghị cho Bộ Công An đòi bộ này trực tiếp điều tra vụ việc ở Tiên Lãng, không thể để cho công an Hải Phòng điều tra vì nghi ngờ tính khách quan của công an tỉnh.


Theo ông Lương Văn Trong, phó chủ tịch Liên Chi Hội Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Lợ, đề nghị nhà cầm quyền trung ương cách chức Bùi Thế Nghĩa, bí thư huyện ủy huyện Tiên Lãng vì ông này để vụ việc xảy ra như vậy.


Trong những ngày sắp tới, có thể một số người sẽ bị bắt giam và truy tố liên quan tới vụ phá nhà ông Vươn và đánh bắt hết tôm cua dưới đầm của họ. Mấy người tự nhận được thuê phá nhà ông Vươn chưa chắc không bị tù tội.


 


‘Chính quyền thuê để phá’


 


Khoảng 15 tiếng đồng hồ trước khi công an Hải Phòng ra quyết định khởi tố, người lái chiếc xe máy xúc phá nhà của ông Ðoàn Văn Vươn đã chủ động mở cuộc họp báo chiều ngày 7 tháng 2 để tự thú: “Tôi được huyện và xã thuê…”


Báo mạng VNExpress cho biết, hai ông Vũ Văn Kết 42 tuổi và Vũ Văn Ðoàn 44 tuổi đã gặp các ký giả cùng với tài xế xe máy xúc là người cháu ruột của ông Ðoàn tên Ðặng Văn Tài, 25 tuổi. Cả ba người này đều là cư dân xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng.


Theo VNExpress, tất cả những điều được ba người này công bố đều trái ngược nội dung tuyên bố của các cán bộ lãnh đạo huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang trước đó.


Ông Vũ Văn Kết cho biết: “Chiều ngày 5 tháng 1, ông Phạm Ðình Hoan là bí thư xã Vinh Quang gọi điện thoại bảo tôi đến gặp ban cưỡng chế thu hồi đất của ông Ðoàn Văn Vươn. Ông Nguyễn Văn Khanh là phó chủ tịch huyện Tiên Lãng làm trưởng ban cưỡng chế; ông Phạm Ðăng Hoan là bí thư đảng ủy xã Vinh Quang và ông Lê Thanh Liêm là chủ tịch xã Vinh Quang bảo tôi gọi một máy xúc để cưỡng chế việc giải tỏa đất nhà ông Ðoàn Văn Vươn. Tôi gọi một chủ máy xúc ở xã Hồng Thắng không được nên quay sang gọi ông Ðoàn.”


Ðến lượt mình, ông Ðoàn nói đã đồng ý cho ban cưỡng chế thuê máy xúc và điều cháu ruột của ông là Ðặng Văn Tài đến gặp các ông Khanh, Hoa và Liêm để “thi hành theo chỉ thị” của họ.


Còn ông Ðặng Văn Tài thì cho biết đã lái chiếc máy xúc tham dự cuộc cưỡng chế đất ở đầm nhà ông Ðoàn Văn Vươn từ lúc 7 giờ sáng ngày 6 tháng 1. Ông Tài quả quyết rằng các ông Hoan, Liêm và nhiều người khác trong ban cưỡng chế đều có mặt tại đầm nhà ông Vươn.


Ông cho hay đã “làm theo chỉ thị trực tiếp của các ông Hoan, Liêm trong vòng 3 tiếng đồng hồ.” Sau khi hoàn tất công việc theo lệnh, ông Tài yêu cầu thanh toán tiền công 1.5 triệu đồng, tương đương 75 đô.


Không những vậy, ông Tài còn nói thêm: “Khi được lệnh ủi căn nhà hai tầng, tôi thấy nó đã bị đập phá nham nhở, vỡ nát bờ tường, chỉ còn lại các mảng bê tông khó có thể đập bằng tay.”


Theo những tin tức trước đây, các ông chủ tịch xã Lê Quang Liêm chủ tịch huyện Lê Văn Hiền chối phăng sự việc và cho rằng việc phá sập ngôi nhà hai tầng của ông Vươn thì “phải hỏi huyện vì xã không nắm được.” Còn ông chánh văn phòng huyện Tiên Lãng, Ngô Ngọc Khánh, thì khẳng định rằng “ban cưỡng chế không hề ra lệnh phá nhà dân.”


Ngay cả ông Ðỗ Trung Thoại, phó chủ tịch thành phố Hải Phòng cũng họp báo nói “người dân đồng tình với việc cưỡng chế và chính họ bất bình nên phá nhà ông Vươn, chứ lực lượng cưỡng chế không làm việc đó.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT