Thursday, March 28, 2024

Chợ đêm Ðà Lạt ‘bắt chẹt’ du khách

LÂM ÐỒNG (NV) Bốn người ngoại quốc bị “bắt chẹt” tại chợ đêm Ðà Lạt, suýt nữa mất “toi” 350,000 đồng, tương đương $17.5. Chuyện xảy ra vào tối 16 tháng 10.

Báo Thanh Niên cho biết, một phụ nữ Việt Nam quốc tịch Pháp, cùng với chồng và bố mẹ chồng – đều là người Pháp, từ Hà Nội đến thăm chợ đêm Ðà Lạt vào tối nói trên. Gia đình người phụ nữ này, tên PHN, không ghé lại các quán cóc mà vào thẳng nhà hàng Anh Ðào, ở đường Nguyễn Thị Minh Khai của công ty Hiệp Thanh Bình, định dùng buổi tối. Bà PHN đặt hàng một con gà “chạy bộ” cùng với một đĩa rau luộc và một tô bún bò Huế để dùng cho cả gia đình bốn người.









Tính chất lịch sự của người Ðà Lạt không còn nữa. (Hình: báo Thanh Niên)


Tuy nhiên, khi các món ăn được dọn ra, bà PHN nghi món gà luộc là loại đông lạnh, chứ không phải gà sống mới bị thịt như yêu cầu của bà lúc ban đầu. Vì lý do này, bà PHN đòi trả lại món thịt gà luộc và không chịu trả tiền món này.

Ngay sau quyết định của bà PHN, có ít nhất mười người từ sau quán kéo đến bao vây bàn ăn của gia đình bà PHN, mắng chửi, la lối om sòm để uy hiếp, khủng bố tinh thần của bốn người nói trên. Sợ bị hành hung không hay, bà PHN buộc lòng phải móc tiền ra trả 350,000 đồng dù không ăn một món nào của nhà hàng, rồi mới được rời quán.

Cả nhà bà PHN lập tức đến đồn công an phường 1, thành phố Ðà Lạt trình bày tự sự. Ðến lúc đó, bà chủ quán Anh Ðào mới chịu hoàn trả lại số tiền 350,000 cho bà PHN.

Theo bà PHN, bà đã đến thăm thành phố Ðà Lạt nhiều lần, cũng từng là nạn nhân của một số chủ quán “treo đầu dê, bán thịt chó.” Lần này, bà lại đến thăm Ðà Lạt cùng với gia đình chồng, đã “phòng ngừa” từ trước nhưng cuối cùng vẫn bị rơi vào bẫy “chẹt” của nhà hàng.

Cũng theo báo Thanh Niên, nhiều vụ tranh chấp tương tự giữa du khách và các chủ sạp, quán ăn ở khu vực chợ đêm Ðà Lạt xảy ra thường xuyên trong thời gian gần đây. Mới hôm 19 tháng 7, 2013, một nhóm du khách vào quán Hạnh Tâm gọi món cháo gà, ghi giá 25,000 đồng, tương đương 1.2 đô la. Tuy vậy, hóa đơn tính tiền lại ghi đến 80,000 đồng, tương đương 4 đôla mỗi tô cháo.

Thực khách không đồng ý trả tiền với giá quá cao, lập tức bị một số thanh niên lạ mặt bao vây đòi “làm thịt.” Cuối cùng, họ đành phải móc tiền ra trả mới được yên thân. Hai đêm trước đó nữa, một nhóm du khách Việt kiều vào một quán ăn ở chợ đêm Ðà Lạt cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

Sau đó nữa, hôm 28 tháng 7, 2013, một nữ du khách đến từ Kiên Giang, tên HNT 26 tuổi bị người bán hàng rong cầm cây đánh đến ngất xỉu vì cãi nhau giá dâu tây.

Bà Huỳnh Thị Phương Linh, chủ tịch phường 1, thành phố Ðà Lạt cho biết, chợ đêm Ðà Lạt đặt dưới sự quản lý của hàng chục đơn vị. Vì tình trạng này, hầu như mọi hoạt động tại đây, từ giá cả, vệ sinh, an toàn thực phẩm, đến trật tự, an ninh hầu như vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền địa phương. (PL)

MỚI CẬP NHẬT