Thursday, March 28, 2024

Chồng nghiện ma túy, cô giáo ôm 2 con trầm mình


QUẢNG NAM (NV) – Bi kịch gia đình dẫn đến cái chết của một cô giáo trẻ và hai đứa con nhỏ dại khiến dư luận huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam xúc động, bàng hoàng.

Cô giáo tên Giang Thị Mỹ Diệu, 27 tuổi, cư dân xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, giáo viên một trường mẫu giáo ở huyện nhà.








Mênh mông hồ Phú Ninh. (Hình: báo Một Thế Giới)


Tin của báo Dân Trí nói rằng, khoảng 3 giờ chiều ngày 24 tháng 3, 2014, người ta thấy cô giáo dắt hai đứa con nhỏ tên Mai Thị Thảo My, 4 tuổi và Mai Gia Huy, 2 tuổi rời khỏi nhà.

Khoảng 8 giờ đêm hôm đó, người dân chia nhau chèo ghe đi tìm, phát giác thi thể của 3 mẹ con cô giáo Mỹ Diệu nổi lên ở lòng hồ Phú Ninh, cách bờ chừng vài mét. Thi thể ba mẹ con cô giáo trong tư thế ôm chặt lấy nhau, với một sợi dây thừng quấn quanh người.

Một người hàng xóm của cô giáo Mỹ Diệu, tên Lê Thị Lan cho biết, thường xuyên nghe cô giáo than thở về hoàn cảnh túng cùng. Cô nói rằng đồng lương eo hẹp không đủ nuôi sống hai con nhỏ và người chồng nghiện ngập. Bà Lan cũng kể rằng, thỉnh thoảng lại nghe cô giáo Mỹ Diệu buột miệng bảo “chết sướng hơn.”








Hàng xóm thương tiếc cô giáo trẻ và hai con nhỏ dại. (Hình: báo Dân Trí)


Vẫn theo báo Dân Trí, cô giáo Mỹ Diệu kết hôn với ông Mai Văn Chương, 31 tuổi, người cùng làng được 4 năm nay, lần lượt cho ra đời hai đứa con. Ông Chương làm tài xế xe vận tải chở đất cho các công trình ở thành phố Tam Kỳ. Cuộc sống trở nên quẫn bách từ khi ông này vướng vào ma túy, bị sa thải và bị đưa vào trại cai nghiện từ năm rồi.

Mới đây, bố ruột và bố chồng của cô Mỹ Diệu lần lượt qua đời. Ông Chương vừa được cho trở về nhà để lo cúng 49 ngày của cha ruột. Ðúng vào thời gian này, cô giáo Mỹ Diệu lại đột ngột tìm đến cái chết, cùng với hai đứa con nhỏ dại. (PL)

MỚI CẬP NHẬT