Friday, March 29, 2024

Chồng nữ đại gia thủy sản hứa bán xe sang để trả nợ


CẦN THƠ (NV) –
Gây ồn ào dư luận sau vụ tổ chức rước dâu đám cưới con trai toàn bằng “siêu xe” đắt tiền, nữ đại gia thủy sản thành phố Cần Thơ bỗng dưng biệt tích với lý do đi xuất cảnh nước ngoài chữa bệnh.










Nữ đại gia xuất hiện trong lễ cưới linh đình trước khi bỏ chạy để trốn nợ. (Hình: VNExpress)


Sáng ngày 7 tháng 3, ông chồng của bà này là Trần Văn Trí mở cuộc họp báo tại thành phố Cần Thơ cho hay đã được vợ ủy quyền để lo sắp xếp trả nợ…


Tại cuộc họp báo chiều ngày 7 tháng 3, ông Trần Văn Trí xác nhận vợ của ông, người được mệnh danh là nữ đại gia ngành thủy sản miền Tây, Phạm Thị Diệu Hiền, đã bay sang Singapore trị bệnh chứ không phải đi trốn nợ.


Ông cũng cho hay, bà Diệu Hiền ủy quyền cho ông đảm nhận chức vụ tổng giám đốc công ty thủy sản Bình An để sắp xếp mọi việc kinh doanh.


Ông cũng xác nhận công ty Bình An đang nợ nông dân 264 tỉ đồng và ngân hàng Á Châu hơn 60 tỉ đồng, tổng cộng trên 320 tỉ đồng, tương đương 16 triệu đô, chưa kể nhiều khoản nợ vay của các ngân hàng khác.


Theo VNExpress, ông Trí cho biết đã đóng cửa nhà máy vài ngày và cho khoảng 3,000 thợ tạm nghỉ để “sắp xếp công việc” chứ không phải ngừng sản xuất.


Ông này nói: “Tôi đã tính đến chuyện bán nhà máy chế biến thủy sản và bán luôn chiếc xe Rolls Royce Phantom để… trả nợ.”


Ðược biết, ông Trần Văn Trí là cựu phó giám đốc Sở Giao Thông-Vận Tải thành phố Cần Thơ. Ông này đã xin nghỉ việc để gọi là “phụ giúp vợ” nhưng dư luận hoài nghi rằng đây là kế hoạch sắp xếp trước của vợ chồng ông Trí, bà Hiền.


Báo VNExpress cũng cho biết, đám cưới đình đám mới đây của con trai bà Diệu Hiền và ông Trí gây xôn xao dư luận vì sử dụng một dàn xe “siêu sang” rước dâu không khác một cuộc diễn hành đình đám từ Sài Gòn về đến Cần Thơ.










Ông Trần Văn Trí, chồng bà Hiền, hứa bán xe siêu sang để trả nợ. (Hình: VNExpress)


Tiệc cưới này còn quy tụ rất nhiều ca sĩ, tài tử Việt Nam nổi tiếng mà theo dư luận thì bà Hiền muốn phô trương để chứng tỏ công ty của bà vẫn còn đầy sức mạnh trên thương trường. Ðáng nói là trong khi tiệc cưới diễn ra bên trong nhà hàng thì một số nông dân đứng ngoài căng biểu ngữ đòi nợ bà nữ đại gia – mẹ của chú rể.


Trong khi đó theo dư luận, bà Hiền và chồng đã làm giàu nhờ khai thác gỗ lậu từ nhiều năm trước và đã lao vào ngành mua bán bất động sản, mở nhà máy chế biến cá tra và cá ba sa xuất cảng bằng tiền vay của ngân hàng.


Cố phô trương để che giấu tình hình thua lỗ và nợ nần chồng chất bi đát bằng một cái đám cưới linh đình, cuối cùng bà Hiền cũng đã bỏ chạy để gánh nặng lại cho ông chồng. (PL)

MỚI CẬP NHẬT