Thursday, March 28, 2024

Con lãnh đạo nghiện ma túy được tuyển vào ngành công an

LONG AN (NV)Một xì-căng-đan vừa bùng nổ tại tỉnh Long An gây chấn động dư luận. Ít nhất 8 con nghiện ma túy đã được tuyển chọn vào ngành công an.







Cán bộ công an lên cơn nghiện, chắc sẽ đàn áp dân không gớm tay. (Hình: AFP)


Cả tám người này đã qua một đợt tuyển dụng trước đó. Họ đang thụ huấn một khóa huấn luyện quân sự kéo dài ba tháng. Chỉ còn chờ khi khóa học kết thúc trong vài ngày nữa, họ đương nhiên đến nhận nhiệm sở cùng với các tân binh khác. Không may, cả nhóm gồm tám người này bị bắt quả tang khi đang “phê” ma túy.


Cả tám tân binh cán bộ công an này đều thuộc thành phần “con ông cháu cha.” Trong số này, theo báo Người Lao Ðộng, “có con út của một lãnh đạo công an tỉnh, con của lãnh đạo công an một huyện, 2 con của đội trưởng nghiệp vụ công an tỉnh.” Bốn cậu kia đều là con trai cưng của các cán bộ lãnh đạo các ngành khác, cũng của tỉnh Long An.


Hôm 18 tháng 11, 2012, báo Người Lao Ðộng cho biết, giám đốc công an tỉnh Long An đã ký quyết định lột bỏ tên 8 người nói trên ra khỏi danh sách cán bộ tân binh công an chuẩn bị tốt nghiệp, nhận nhiệm sở mới.


Giở lại hồ sơ xét tuyển chọn ngay từ đầu, người ta được biết chính các cán bộ đứng đầu bệnh xá công an tỉnh Long An thực hiện việc khám sức khỏe, xét nghiệm máu, nước tiểu… của những người dự tuyển. Cho đến nay, chưa ai giải đáp được thắc mắc của dư luận về việc làm sao tám con nghiện “con ông cháu cha” nói trên có thể qua mặt được các cán bộ y tế tỉnh Long An dễ dàng.


Một số người nghi ngại rằng có thể 8 cậu trên đã dùng mẩu nước tiểu của người khác – không bị nghiện, giao nộp cho cán bộ bệnh xá công an Long An một cách trót lọt.


Tuy nhiên, sự thật không thể bị ém nhẹm lâu. Tám cậu này tưởng mọi chuyện “đầu xuôi đuôi lọt” nên mới rủ nhau “phê” ma túy ngay tại quân trường. Khi bị bắt quả tang, tám cậu mới chịu nhìn nhận “mình là con nghiện.”


Dư luận cho rằng chắc chắn các sếp lớn của ngành công an, kể cả các ngành khác đã áp lực để đưa con em của họ vào ngành công an, bất chấp việc họ là con nghiện ma túy.


Dư luận còn cho rằng nếu “rà” các đơn vị công an các tỉnh khác, chắc chắn sẽ phát giác thêm nhiều cán bộ công an cũng bị nghiện ma túy, hoặc cờ bạc, đá gà, và dính đến nhiều vụ tham nhũng khác… (PL)

MỚI CẬP NHẬT