Thursday, April 18, 2024

Công an đánh gãy tay một người không đội nón an toàn

BÌNH DƯƠNG (NV) Chỉ vì không đội nón an toàn khi đang lái xe gắn máy lưu thông trên đường phố, một thanh niên 27 tuổi bị công an và nhân viên dân vệ đánh gãy tay.









Bị đánh gãy tay chỉ vì không đội nón an toàn. (Hình: Báo Pháp Luật)


Nạn nhân là ông Phạm Văn Thành, quê quán ở Nghệ An, hiện là công nhân làm việc tại khu công nghiệp Sóng Thần.


Báo Pháp Luật Sài Gòn cho biết, vụ công an đánh người đã man đã xảy ra hồi giữa tháng 10 qua tại đoạn đường thuộc địa phận phường An Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Liền sau đó, ông Phạm Văn Thành có làm đơn tố cáo nhưng nội vụ bị giấu nhẹm, cũng không ai chịu trách nhiệm đứng ra giải quyết.


Cho đến chiều ngày 16 tháng 11, đại diện công an phường An Bình mới đến tận nhà của nạn nhân xin lỗi và bồi thường 2 triệu đồng gọi là “trợ giúp chi phí thuốc men” cho nạn nhân.


Ðơn tố cáo của ông Thành nói rằng ông lái xe gắn máy đang trên đường từ trung tâm hành chính thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dưong về phòng trọ vào tối 15 tháng 10. Chỉ vì quên đội nón an toàn, ông bị công an và một nhóm dân vệ chận đường yêu cầu xuất trình giấy tờ. Sau đó, nhóm công an và nhân viên dân phòng yêu cầu ông Thành theo họ về đồn công an để lập biên bản. Ông Thành cự tuyệt, cho rằng công an và nhân viên dân phòng chỉ có quyền lập biên bản phạt vì vi phạm luật giao thông đưa cho ông ký vào là đủ.


Chỉ vì lời nói thẳng của ông Thành, một người trong nhóm dùng gậy tấn công ông. Nhiều người khác thay vì can gián cũng nhào tới đánh đấm ông Thành tới tấp, cho tới khi họ đè ông nằm xuống đường, dùng thắt lưng trói hai tay, đưa lên xe điệu về trụ sở công an phường.


Ông Thành còn cho biết thêm, khi về đồn công an, một số cán bộ công an và nhân viên dân phòng tiếp tục đánh đập cho đến khi ông quỳ xuống lạy lục van xin họ đừng đánh thì họ mới chịu ngừng tay.


Khi ông Thành được thả ra, về đến phòng trọ thì ngã quỵ. Nạn nhân sau đó được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cứu cấp. Giấy chứng thương của nạn nhân xác định ông bị gãy xương bàn tay, bị chấn thương cổ, ngực…


Báo Pháp Luật Sài Gòn cho biết, người chỉ huy công an phường An Bình xác nhận “có xảy ra vụ công an và dân phòng đánh người”. Tuy nhiên, ông này chỉ mới hứa hẹn sẽ “tiếp tục điều tra để xác định sự việc”. (P.L.)

MỚI CẬP NHẬT