Friday, April 19, 2024

Công ty du lịch Việt làm giàu cho ngoại quốc


VIỆT NAM (NV)
Thay vì kéo khách ngoại quốc vào Việt Nam, các công ty du lịch Việt Nam rầm rộ tổ chức không ngớt các tour đến Thái Lan, Nam Hàn, Cambodia, Malaysia…










Công ty du lịch Việt Nam quảng bá tour đi Thái Lan. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


“Quả báo nhãn tiền” diễn ra ngay từ đầu năm nay: hàng loạt công ty du lịch nội địa thi nhau sập tiệm tại Việt Nam. Tình trạng nhức nhối này khiến nhiều người phải thốt lên: “Công ty du lịch Việt Nam chỉ lo làm giàu cho nước ngoài và vô tình làm nghèo nước mình.”


Theo báo Người Lao Ðộng, từ cuối năm 2011, số lượng khách du lịch các tour nội địa sụt giảm trầm trọng khiến một số hãng lữ hành tại Việt Nam đóng cửa, ngừng hoạt động.


Ông Trần Thế Dũng, phó phòng khuyến mãi du lịch nội địa Sài Gòn cho rằng giá tour nội địa tăng vùn vụt, từ giá vé xe lửa cho đến giá phòng khách sạn và giá ăn uống tại các nhà hàng.


Ông Dũng nói: “Cái gì cũng tăng giá khiến du khách hầu như quay lưng lại với mình. Vé xe lửa Hà Nội-Lào Cai, giá ăn uống, giá vé máy bay tăng đều ít nhất 20% trong mùa du lịch cao điểm này. Rất nhiều du khách ngoại quốc và cả Việt Nam không thèm hỏi đến tour đi Việt Nam kể từ sau ngày 15 tháng 12 vừa qua, mặc dù người ta hỏi thăm không ngớt trước đợt tăng giá vé máy bay.”


Một đại diện các công ty còn nói hầu như các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam chỉ tìm cách “tận thu” trong mùa Tết để bù lại tình trạng ế ẩm thời gian qua. Báo Người Lao Ðộng cho rằng thay vì đầu tư, nâng cao phẩm chất hoạt động để chiếm lòng tin của du khách thì giới thẩm quyền của ngành du lịch chỉ lo “chặt chém.”


Ông Dũng cũng nói rằng trong nhiều năm qua, du khách đến Việt Nam “không có nhiều chỗ để thăm viếng, vui chơi.” Ðã vậy, cứ “đến hẹn thì giá lại lên,” cho nên ngay cả người Việt Nam cũng không muốn đến các thắng cảnh của mình, từ Sapa, vịnh Hạ Long cho đến Nha Trang, Ðà Lạt… Có người còn cho rằng ngành du lịch nội địa đã áp dụng biện pháp “đuổi” thay vì “hút” khách.


Ðể duy trì hoạt động bình thường, các công ty du lịch Việt Nam quay sang chào mời, “réo gọi” khách hàng ở Việt Nam đi du lịch nước ngoài.


Báo Người Lao động cho biết thêm, bảy công ty du lịch Nam Hàn đã áp dụng các “gói siêu giảm giá” để thu hút du khách. Họ còn áp dụng chương trình miễn visa cho khách hàng bay thẳng từ Sài Gòn. Ðây là một trong những chiêu quảng bá độc đáo đã khiến Nam Hàn trở thành một trong những địa điểm du lịch thu hút đông đảo người Việt Nam hiện nay, kể cả Việt kiều và khách ngoại quốc tại Việt Nam, sau Thái Lan.


Cả hãng hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines cũng “ra sức” mở các chuyến bay đến… Malaysia để đưa khách hàng Việt Nam đến các địa điểm du lịch sang trọng và mua sắm miễn thuế tại Malaysia với giá rẻ.


Vietnam Airlines đã đột ngột tăng giá vé máy bay từ Sài Gòn đi Hà Nội lên 1 triệu đồng, tương đương 50 đô mỗi vé vào đầu năm âm lịch đồng thời với việc giảm giá vé từ Sài Gòn đi Bangkok đến 50 đô. Thực tế này khiến một số du khách Việt hủy bỏ chuyến đi Sapa để quay sang đi… Thái Lan mà theo họ thì “vừa rẻ, vừa thú vị hơn nhiều.”


Ðại diện một công ty du lịch trong nước thú nhận rằng tất cả các khoản chi phí từ giá vé máy bay, giá dịch vụ vận chuyển, khách sạn, ăn uống… tại các quốc gia vùng Ðông Nam Á hầu như không thay đổi, kể cả dịp lễ Tết từ nhiều năm nay.


Người này cho biết, chính vì vậy mà các công ty du lịch ở Việt Nam sẵn sàng làm “cánh tay nối dài” của ngành du lịch các nước thay vì cho chính ngành du lịch nước mình.


Ðáng buồn hơn cho ngành du lịch Việt Nam là nhan nhản những lời cảnh cáo của du khách phương Tây. Không thiếu những người ngoại quốc đến Việt Nam lần đầu tiên đều tâm sự rằng họ không bao giờ muốn quay trở lại Việt Nam lần nữa.


Một du khách than thở: “Vùng châu thổ sông Cửu Long thiếu những tiện nghi tối thiểu dành cho du khách, nhất là nước sạch để uống.” Bà còn cho biết thêm, những người dân buôn bán thiếu thái độ thiện cảm đối với du khách, nhất là những người phương Tây xa xôi, vô tình xua đuổi khách sớm rời khỏi Việt Nam. (PL)

MỚI CẬP NHẬT