Friday, March 29, 2024

Cụ bà cô độc qua đời, để lại ruột tượng 50 lượng vàng

 


ÐÀ LẠT (NV) Một phụ nữ lớn tuổi bị đột quỵ để lại gói vàng lên tới 50 lượng giấu tròn trong bụng. Số tài sản lớn này hiện nay chưa biết sẽ về đâu vì người ta chưa tìm được thân nhân của người quá cố.


Báo mạng ‘Bee.net.vn’ cho biết, bà lão này tên Phạm Thị Hiền, cư dân phường 3, thành phố Ðà Lạt.


Bà Hiền được biết lâu nay sống trong một cái chòi lụp xụp tại một hẻm nhỏ ở gần Nhà Chung của thành phố Ðà Lạt. Một số nhân chứng cho biết bà ít khi ra khỏi nhà trừ khi đi chợ để mua rau cải, nước mắm, gạo…








Căn chòi tồi tàn của người đàn bà cô độc vừa mới qua đời để lại 50 lượng vàng trong ruột tượng quấn quanh bụng. (Hình: Bee.net)


Ðó là cái chòi nhỏ chỉ rộng khoảng 20 thước vuông lụp xụp, ẩm thấp. Từ hàng chục năm nay, bà Hiền ít khi xuất hiện, sống thui thủi một mình trong cái chòi tồi tàn, tội nghiệp. Người ta chỉ biết bà là một “độc cô” không người thân thích, họ hàng.


Các nhân chứng còn cho biết bà Hiền không hề liên lạc với ai bên ngoài. Từ nhiều năm nay, bà sống kín đáo, không tiếp xúc, không chuyện trò với người lối xóm nên không ai biết về hoàn cảnh, thân thế của bà. Có người tìm cách tiếp xúc, nói chuyện đều bị bà cự tuyệt.


Cũng theo ‘Bee.net.vn’, cách nay khoảng nửa tháng, bà Hiền lâm bệnh nặng, được người hàng xóm đưa vào bệnh viện Hoàn Mỹ, Ðà Lạt nằm điều trị.


Các nhân chứng cũng kể trong thời gian nằm bệnh viện, bà nhất quyết không để ai đụng đến bụng của mình. Bà từ chối mọi sự giúp đỡ của các nữ y công, không cho ai được đến gần để tắm rửa, thay quần áo cho bà.


Cho đến ngày 19 tháng 2, bà một mình đi vào phòng vệ sinh và chết ngồi trên bàn cầu. Chỉ đến khi thấy bà vào phòng vệ sinh lâu quá, gọi mãi không thấy bà lên tiếng, người y công báo tin cho nhân viên bảo vệ phá cửa xông vào thì bà đã chết.


Thay quần áo cho bà, người ta mới khám phá ra một “ruột tượng” quấn quanh bụng bà có chứa một số nữ trang gồm lắc tay, nhẫn, vòng, lắc, bông tai, kể cả sổ tiết kiệm và giấy chứng nhận gửi vàng vào ngân hàng tổng cộng khoảng 50 lượng vàng và 350 triệu đồng tiền mặt, tương đương 17,000 đôla.


Báo Bee.net còn cho biết, thi thể bà được đưa về chùa Linh Sơn để an táng. Số tài sản lớn của bà để lại hiện chưa biết về đâu vì vẫn chưa tìm được thân nhân trực hệ của người đàn bà sống khắc khổ, lạnh lùng, cô độc này. (PL)

MỚI CẬP NHẬT