Thursday, April 18, 2024

Dân Mễ Trì đòi đường vào miếu cổ

HÀ NỘI (NV) .- Hàng trăm người dân xã Mễ Trì  đã cương quyết giữ con đường vào miếu cổ từng được công nhận là “di tích lịch sử cấp quốc gia” vốn bị nhà cầm quyền bán đi mà không cho dân biết.









Hàng trăm người dân địa phương tụ tập trước cửa UBND xã Mễ Trì để treo cờ hội, lập bàn thờ, đòi đường vào miếu Bản Thổ.(Hình:xaluan.com)


Vụ việc xảy ra từ đêm hôm Thứ Hai 24/3/2014 khi hàng trăm người dân đã thuê máy xúc, xe san gạt đoạn đường ra vào miếu Bàn Thổ thuộc xóm 1, thôn Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì huyện Từ Liêm, Hà Nội, đến trước trụ sở UBND xã. Họ đổ bê tông con đường mà lâu nay dân chúng địa phương vẫn sử dụng để vào miếu.


Theo tin tức, nhà cầm quyền huyện đã đưa lực lượng gồm Cảnh sát Cơ động, Công an, Dân phòng đến ngăn cản. Tin nói “lực lượng chức năng bắn 2 phát súng chỉ thiên” đe dọa để người dân sợ mà ngừng lại nhưng không có tác dụng. Cho đến chiều ngày 26/3/2014, công việc đổ bê tông đã hoàn tất và hàng trăm người địa phương vẫn ở đó để bảo vệ.


Trong khi ông chủ tịch xã và nhiều chức sắc của xã Mễ Trì không dám xuất hiện, bà Nguyễn Thị Hường, phó chủ tịch được đẩy ra trả lời báo chí nói rằng “Từ năm 2007, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định thu hồi một số diện tích đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm để xây dựng Trung tâm vui chơi thể thao xã Mễ Trì và cho Công ty Điện lực thành phố Hà Nội thuê để xây dựng nhà điều hành sản xuất điện lực Từ Liêm”.


Nhưng một số người dân được báo chí phỏng vấn cho biết, họ không hề biết có chuyện “bán đất dân sinh” cho công ty điện lực vì nhà cầm quyền địa phương “không nói gì với chúng tôi cả”. Miếu Bàn Thổ có niên đại từ năm 945, được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1992.


“Khi làng mở hội, chúng tôi chỉ có con đường duy nhất này để rước lễ. Tuy nhiên, chính quyền xã đã tự ý bán đất công của làng cho Công ty Điện lực Từ Liêm mà không hề có cuộc họp nào với người dân, cắt mất đường đi của dân”. Ông Nguyễn Văn Hải, một cư dân địa phương được thuật lời trên trang mạng xaluan.com ngày 26/3/2014.


Theo bản tin xaluan.com thì “Nhiều người dân khác của xã Mễ Trì khi được hỏi cũng tỏ ra rất bức xúc và thể hiện quyết tâm đòi lại con đường hoặc phải nhận được câu trả lời thỏa đáng của lãnh đạo xã về vấn đề này”. (TN)

MỚI CẬP NHẬT