Thursday, March 28, 2024

Du khách Nam Hàn chết trong phòng trọ ở Sài Gòn

SÀI GÒN (NV).- Chiều ngày 7 tháng 10, người ta phát giác một người đàn ông quốc tịch Nam Hàn nằm chết cứng tại một căn phòng ở tầng bảy chung cư Thái An 3, đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Giấy tờ để lại cho biết, nạn nhân tên Kim Tea Sik 55 tuổi.








Chung cư Thái An 3, nơi người khách Hàn trú ngụ, chết đột ngột chưa rõ nguyên nhân. (Hình: báo Tiền Phong)

Phúc trình của Công an quận 12 cho hay, người nhà của ông Kim Tea Sik đã phát giác thi thể của ông này. Những người này nói rằng đã liên lạc nhiều lần với ông Kim Tea Sik nhưng bất thành. Họ kể, điện thoại của ông Kim Tea Sik vẫn đổ chuông inh ỏi nhưng không thấy ông bắt máy. Nghi ngờ xảy ra chuyện chẳng lành, thân nhân của ông chạy đến tận căn phòng, nơi ông trú ngụ, thì ông đã qua đời.

Theo báo Tiền Phong, thi thể của ông Kim Tea Sik được đưa về nhà xác tạm quàn khoảng 4 giờ rưỡi chiều ngày 7 tháng 10. Theo hồ sơ của Công an quận 10, ông Kim Tea Sik đã thuê căn phòng ở lầu 7 chung cư Thái An 3 trú ngụ từ nhiều tháng nay. Người ta đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của nạn nhân.

Khoảng hai tháng trước đó, ngày 8 tháng 8, 2013, một nữ du khách người Anh cũng đã chết đột ngột tại một khách sạn tọa lạc ở đường Đỗ Quang Đẫu, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Sài Gòn. Bà này tên Jay Julia Anne 43 tuổi, nằm chết trên giường trong phòng khách sạn, không một mảnh vải che thân. Có thể bà đã chết ít nhất một ngày trước đó, thi thể bốc mùi hôi thối nồng nặc. Người dân chung quanh nghe mùi thối, báo tin cho nhân viên khách sạn biết. Mọi người mới hay, bà du khách người Anh đã chết từ lúc nào không biết.
Theo gười điều hành khách sạn HY, bà Jay Julia Anne đã thuê phòng khách sạn trú ngụ trên 8 tháng trước đó.

Hồi tháng Giêng, năm 2012, có hai nam du khách chết thình lình trong phòng trọ. Trường hợp được phát giác trước, khoảng 27 tháng 1, là ông Donald 56 tuổi, quốc tịch Canada. Ông này té xỉu trong phòng tắm một căn nhà thuê ở đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Cô bạn gái nhỏ hơn ông gần 30 tuổi trông thấy, kêu cứu, và đưa ông Donald vào bệnh viện, nhưng không còn kịp.

Cuộc điều tra của Công an quận Bình Thạnh nói rằng, ông Donald đột tử sau cuộc “mây mưa” kéo dài với cô bạn gái trẻ. Người ta nghi ông này đã dùng thuốc kích dục quá  liều.

Chỉ ba ngày sau đó, người ta lại phát giác thi thể ông Unrkokleong Parry 47 tuổi, quốc tịch Singapore tại một căn phòng chung cư số 44 đường Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5.

Báo mạng Kiến Thức cho biết, công an quận 5 tìm thấy trong giỏ rác đặt ở góc phòng vỏ một vỉ thuốc “tăng cường sinh lực.” Ông này chỉ mặc chiếc quần lót khi được trông thấy nằm chết trên giường. Vì lý do này, người ta nghi ông khách trọ người Singapore bị đột tử vì dùng thuốc “tăng cường sinh lực” quá liều. (PL)
 

MỚI CẬP NHẬT