Thursday, April 18, 2024

Ðùa có bom, hành khách bị cấm đi máy bay 6 tháng


VIỆT NAM (NV) – Cục Hàng Không Việt Nam vừa gửi thông báo đến các hãng hàng không, yêu cầu không bán vé máy bay cho một cư dân Hà Nội trong vòng 6 tháng, kể từ ngày 20 tháng 3, 2014. Ông khách này tên Nghiêm Thọ Hoan, 41 tuổi, thường trú tại quận Ðông Anh.

Theo báo mạng VNExpress, đây là lần đầu tiên, đơn vị thẩm quyền của ngành hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp mạnh để trừng phạt một ông khách đi máy bay về tội nói đùa cho “đã miệng.” Trước đó, hôm 10 tháng 3, 2014, ông này đến phi trường Buôn Mê Thuột chuẩn bị đáp chuyến máy bay của hãng Vietjet Air đi Hà Nội. Trong khi qua cổng kiểm tra an ninh, ông Nghiêm Thọ Hoan bỗng buột miệng nói “trong hành lý có bom.”








Một góc phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. (Hình: báo Dân Trí)


Mặc dù biết rằng đó chỉ là câu nói đùa cho vui miệng, ông này vẫn bị yêu cầu đứng qua một bên để được kiểm soát kỹ hơn. Chuyến bay sau đó bị hoãn lại nhiều tiếng đồng hồ để kiểm soát an ninh, cuối cùng kết luận rằng câu nói của ông khách Nghiêm Thọ Hoan chỉ là lời đùa cợt. Dù vậy, Cục Hàng Không Việt Nam lập tức ra một thông báo cấm ông khách Nghiêm Thọ Hoan đi máy bay trong vòng 6 tháng, kể từ ngày 20 tháng 3 cho đến ngày 21 tháng 9, 2014. Trong 6 tháng kế tiếp, ông này sẽ bị kiểm soát chặt chẽ, được gọi là “kiểm tra trực quan bắt buộc” mỗi khi lên máy bay.

Trước đó, nhân viên tổng đài của Jetstar Pacific của Việt Nam cũng đã bị một người đàn ông gọi điện thoại dọa “bắn tên lửa cho nổ tung máy bay.” Cục Hàng Không Việt Nam chỉ thị truy lùng người đàn ông này, căn cứ vào băng ghi âm ghi lại giọng nói. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm cho đến nay hình như chưa có kết quả.

Hồi năm rồi, một phụ nữ trẻ bị phạt tù treo vì nói đùa trong hành lý của mình có bom khi đang ngồi trên chiếc máy bay của hãng Việt Nam Airlines chuẩn bị rời Nội Bài để bay đến thành phố Ðà Lạt ngày 9 tháng 7, 2011. Chuyến bay này chở theo 171 hành khách, chưa kể phi hành đoàn. Bà hành khách “thích đùa” tên Hồ Thị Thanh Tuyền, 25 tuổi, cư dân thành phố Ðà Lạt.

Báo Dân Trí cho biết, trong khi máy bay lăn bánh trên đường băng, một tiếp viên yêu cầu bà Tuyền đặt chiếc túi xách lên khoan hành lý, chứ không nên “ôm khư khư trong người.” Bà lập tức buông lời đùa cợt, rằng “ví dụ trong giỏ xách có quả bom, để trên đó nó giồng giồng như vậy thì có nổ không?” Mặc dù bà Thanh Tuyền sau đó luôn miệng khẳng định rằng nói đùa, nhưng chuyến bay cũng bị hoãn ba tiếng đồng hồ để kiểm soát an ninh.

Bà Tuyền bị truy tố ra tòa, bị phạt 15 tháng tù treo và buộc bồi thường 150 triệu đồng, tương đương 7,500 đô la. (PL)

MỚI CẬP NHẬT