Thursday, March 28, 2024

Gần 200 tiểu thương biểu tình đòi chợ

Bị nhà cầm quyền Ðồng Nai lừa gạt


 


SÀI GÒN (NV) – Gần 200 tiểu thương là những người từng có sạp buôn bán ở chợ Tân Hiệp, tỉnh Ðồng Nai (Biên Hòa) đã kéo về Sài Gòn căng biểu ngữ biểu tình hôm Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012.









Gần 200 tiểu thương Tân Hiệp (Biên Hòa) căng biểu ngữ đòi chợ tại đường Võ Thị Sáu, Sài Gòn ngày 22 tháng 11, 2012. (Hình: VRNs)


Theo Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VRNs) và blogger Thomas Việt, các tiểu thương chợ Tân Hiệp đòi công lý suốt từ 4 năm qua, cũng đã biểu tình bãi thị nhiều lần và cũng đã được hứa hẹn, cam kết nhiều, nay thì rõ ràng họ đã bị nhà cầm quyền lừa gạt trắng trợn.


“Chúng tôi đã khiếu kiện từ cấp xã, phường lên thành phố và tỉnh rồi. Ðã có người nộp đơn kiện ra tòa, nhưng bốn năm qua, không ai giải quyết dựa trên quyền lợi của người dân cả. Mọi thương thảo chỉ nhắm lợi cho nhà đầu tư và an toàn cho chính quyền,” một nữ tiểu thương đi biểu tình nói với phóng viên VRNs.


Chợ Tân Hiệp vốn là chợ truyền thống có diện tích khoảng 16,000 m2 với hơn 700 sạp buôn bán đủ loại. Chợ đã được nhà cầm quyền địa phương vận động lấy tiền bạc của tiểu thương để xây dựng theo công thức “nhà nước người dân cùng làm.” Xây dựng xong, nhiều chủ sạp kinh doanh đã bị ép ký hợp đồng thuê mướn từ 4 năm đến 25 năm.


Tuy nhiên, đến tháng 1, 2007, nhà cầm quyền tỉnh Ðồng Nai giở chứng ra quyết định “quy hoạch chợ Tân Hiệp thành trung tâm thương mại và siêu thị kết hợp chợ truyền thống cho công ty CP Tân Trung Sơn (Sài Gòn) xây dựng.”


Ðến tháng 5, 2007 tất cả các sạp hàng bị buộc đi khỏi chợ Tân Hiệp “để công ty CP Tân Trung Sơn xây dựng trung tâm thương mại và siêu thị kết hợp chợ truyền thống,” theo bản tin báo Pháp Luật và Xã Hội ngày 17 tháng 11, 2011 loan tin 700 tiểu thương Tân Hiệp bãi thị để phản đối sự lừa gạt của nhà cầm quyền.


Các tiểu thương đổ ra hàng tỉ đồng để làm chợ năm 1999 rồi chỉ 8 năm sau, cái chợ “nhà nước người dân cùng làm” bị đập bỏ cho một dự án khác.


Theo lời các tiểu thương đi biểu tình, nhà cầm quyền các cấp từng “đưa ra bản thiết kế, trong đó chừa tầng trệt cho chợ truyền thống, còn từ tầng 1 trở lên là làm trung tâm thương mại. Bản thiết kế ban đầu là một hầm, một trệt và 5 lầu.”


Tuy nhiên “sau đó lãnh đạo, những đảng viên cộng sản cao cấp của Ðồng Nai, đã chấp thuận cho chủ đầu tư và nhà thầu thay đổi thiết kế chỉ còn lại 1 hầm, 1 trệt và lửng. Sự thay đổi này không thông báo hay thương lượng gì với hơn 200 hộ tiểu thương mà họ đang có trong tay giấy quyền sử dụng 16,000 mét vuông này. Hầm thì giữ xe, còn trệt và lửng thì cho siêu thị Big C thuê,” theo blogger Thomas Việt.


Báo Người Lao Ðộng cho hay không những giới tiểu thương bị nhà cầm quyền lừa, mà chính nhà đầu tư (tập đoàn Casino, công ty mẹ của siêu thị Big C) cũng là nạn nhân của vụ lừa này.


Tập đoàn Casino không hề biết gì về sự cam kết của nhà cầm quyền với giới tiểu thương nên đã bỏ ra góp $10 triệu USD cho dự án.









Trung tâm thương mại Tân Hiệp, không có lầu nào, trái ngược với bản thiết kế đầu là có 5 tầng và tầng trệt dành cho chợ truyền thống, không phải siêu thị. (Hình: Thomas Việt)


Cái dự án xây dựng đưa cho nhà đầu tư Casino khác hoàn toàn với cái dự án ban đầu và sự cam kết của nhà cầm quyền với giới tiểu thương.


“Ðến lúc đó chúng tôi mới biết UBND TP hứa với tiểu thương như vậy! Trước đây, khi ký kết hợp đồng với công ty Tân Trung Sơn và đặc biệt khi xây dựng, trên giấy phép cũng như suốt quá trình xây không ai nói với chúng tôi có lời cam kết này dù có rất nhiều đoàn xuống ‘thăm’ kiểm tra. Nếu nói trước thì đâu có cảnh hôm nay!” Một cán bộ đại diện một doanh nghiệp góp vốn cùng BigC nói trên báo Người Lao Ðộng. (TN)

MỚI CẬP NHẬT