Friday, April 19, 2024

Giao Thừa Tết Tây ở Việt Nam: Không đông bằng năm cũ


SÀI GÒN (NV) – Dân chúng Việt Nam đón Giao Thừa Tết Tây năm nay trong thời tiết se lạnh. Theo nhận xét của nhiều người, không khí đón Tết Tây ở Sài Gòn không náo nhiệt bằng những năm trước đây.









Xe đạp bán bong bóng cho người đón Giao Thừa Tết Tây. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, đêm Sài Gòn se lạnh, khoảng 25 độ C. Từ 8 giờ đêm 31 tháng 12, năm 2013, hàng ngàn người đã tràn ra đường dạo phố ở các khu trung tâm Sài Gòn như Hàm Nghi, Lê Lợi, Phạm Ngũ Lão… Một trong những thú vui độc đáo của người Sài Gòn trong dịp Giao Thừa Tết Tây năm nay là dùng máy ảnh, điện thoại di động, iPad ghi lại những hình ảnh của mình trong khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ 2013 và năm mới 2014.

Người Sài Gòn tràn ra đường, hướng về trung tâm thành phố còn để chờ xem bắn pháo bông tại bến Bạch Ðằng, quận 1, Sài Gòn trước giờ đón Giao Thừa. Trong khi đó, tại khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7, nhiều thanh niên tập họp thành nhóm cùng hát bài Happy New Year rồi đếm ngược thời gian cho đến 0 giờ ngày 1 Tháng Giêng, 2014.

Tràn ra đường phố đêm Giao Thừa còn có hàng trăm người buôn gánh bán bưng, từ bánh tráng trộn, nước giải khát, bong bóng đủ màu sắc rực rỡ… kiếm bộn tiền từ du khách các nơi kéo đến vùng trung tâm Sài Gòn.

Tại Hà Nội cũng có hàng ngàn người rời nhà kéo về khu trung tâm, trên các phố Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Phan Chu Trinh… để tham dự chương trình đón Giao Thừa Tết Tây chính thức của ngành văn hóa-thông tin địa phương. Một số cư dân Hà Nội nói rằng họ thích nắm tay nhau đi trên phố chờ đón Giao Thừa, để nói với nhau những mong ước thầm kín riêng tư.

Cũng như người Sài Gòn, người Hà Nội cũng chờ đợi ghi hình ảnh của mình vào thời khắc thiên nhiên bước sang năm mới.
Có người nói rằng, không khí đêm Giao Thừa Tết Tây so ra không nhộn nhịp bằng đêm Noel, tại Sài Gòn lẫn Hà Nội. Có vẻ như tâm lý “chạy Tết” làm con người mệt nhoài nên không mấy thú vị vào thời khắc “tống cựu nghinh tân”. (P.L.)

MỚI CẬP NHẬT