Thursday, March 28, 2024

Hai người bị rắn cắn: một hấp hối, một tử vong

AN GIANG (NV) Riêng tại tỉnh An Giang trong vòng ba ngày, có hai người bị rắn cắn được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Một trong hai đã chết trên đường đến bệnh viện. Người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch, chưa biết sống chết ra sao.







Bệnh nhân bị rắn độc cắn đang nằm điều trị tại bệnh viện. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Người xấu số bị rắn cắn chết là một nam sinh tên Võ Thái Nguyên, học lớp 8 trường Núi Cấm. Nhà em này nằm trên vùng núi Cấm, thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có nhiều cây cỏ rậm rạp.


Khoảng 3 giờ sáng ngày 16 tháng 11, rắn bò vào nhà cắn vào tay em Nguyên lúc em đang say ngủ. Em bị sùi bọt mép và chết trên đường đi cấp cứu. Theo các cư dân trong vùng, em Nguyên không may bị rắn hổ sơn – một loại rắn độc, cắn phải.


Buổi trưa trước đó hai ngày, một nông dân bị rắn cắn trong lúc đang thu hoạch chuối ở rẫy nhà. Nạn nhân là bà Trương Thị Ổi 57 tuổi, cư dân thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.


Bà Ổi bị rắn độc cắn trúng chân phải, sưng phù. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện An Giang cứu cấp, bệnh tình đang nguy ngập.


Các bác sĩ cho biết bà Ổi bị rối loạn đông máu, xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng… nghi bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải. Cho đến ngày 17 tháng 11, bà Ổi vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch.


Theo dư luận, nông dân có kinh nghiệm làm rẫy thường dùng cây để đập, quất vào các bụi rậm trước mặt để rắn rết bị đánh động mà bỏ chạy trước khi họ bước chân đến gần các loại rắn độc này. (PL)

MỚI CẬP NHẬT