Thursday, March 28, 2024

Hạn hán, dân Miền Tây xài nước tính bằng ca

MỸ THO (NV) Khô hạn, nước mặn xâm nhập sâu vào sông, rạch không chỉ khiến lúa và cây cối héo rũ mà còn đẩy cả triệu người ở đồng bằng sông Cửu Long đến chỗ thiếu nước ăn uống.


Theo báo chí Việt Nam thì vào lúc này, riêng tại tỉnh Tiền Giang đã có 235,000 người thiếu nước ăn uống. Người ta dự báo số người thiếu nước ăn uống ở Tiền Giang sẽ còn tăng nhanh và nhiều vì phải đến tháng 6 mới có thể có mưa. Tuy sông rạch chằng chịt nhưng độ mặn trong nước sông, rạch ở các huyện ven biển tại Tiền Giang quá cao thành ra không thể ăn uống. Ao, hồ, giếng trong vùng thì cạn trơ đáy.








Công nhân công ty cấp nước Tiền Giang đang lắp đặt đường ống dẫn nước đến các xã Tân Tây, Tân Ðông, Kiểng Phước ở huyện Gò Công Ðông vì có hàng ngàn người đang khát. (Hình: Tuổi Trẻ)


Dân chúng trong vùng kể với báo giới rằng, dù hết sức bất tiện nhưng họ đang phải cắn răng dùng nước nhiễm mặn để tắm, giặt. Nước ngọt chứa trong lu, thùng thì giờ chỉ còn đủ để tính bằng… ca!


Nước được lấy từ các ao, hồ, bơm rồi đến tư gia mà dân chúng gọi là “nước máy” giờ cũng nhiễm mặn. Mức độ nhiễm mặn của “nước máy” giờ đã vượt qua mức 1gram/lít. Chi Cục Thủy Lợi và Phòng Chống Lụt Bão Tiền Giang xác nhận, ngoài việc có khoảng 250,000 người thiếu nước ăn, uống, sức khỏe của dân chúng tỉnh này đang bị đe dọa vì nước mà họ dùng để ăn, uống không sạch.


Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra tại nhiều tỉnh khác ở đồng bằng sông Cửu Long. Chẳng hạn do khan hiếm, giá nước ngọt tại Kiên Giang đã lên tới 120,000 đồng/mét khối. Tại thành phố Rạch Giá, dân chúng bắt đầu phải hứng lại nước tắm để dùng cho những nhu cầu khác.


Dân chúng đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ đói vì mùa màng thất bát bởi khô hạn và nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền. Tuy nhiên đó là chuyện vài tháng tới. Trước mắt thì họ đang khát!


Bởi bối cảnh như vừa kể, chủ tịch tỉnh Tiền Giang đã ra lệnh cho công ty cấp nước Tiền Giang bằng mọi giá phải hoàn thành việc cấp nước cho huyện Gò Công Ðông – một trong những khu vực đang thiếu nước trầm trọng – trong vòng mười ngày.


Ông Huỳnh Công Dũng, giám đốc công ty cấp nước Tiền Giang, cho biết, khoảng cách từ nhà máy nước Ðồng Tâm đến một số xã cần nước ngọt ở huyện Gò Công Ðông khoảng từ sáu đến 20 cây số. Công nhân của công ty cấp nước Tiền Giang đã và đang phải làm việc cật lực 24/24.


Tại Kiên Giang, ông Trần Như Tiến, chủ tịch xã Nam Du, một hòn đảo thuộc huyện Kiên Hải, bảo rằng ông ta đã đề nghị chính quyền tỉnh Kiên Giang hỗ trợ bằng cách điều động ghe chở nước ngọt từ đất liền ra. Cũng vì vậy, có thể giá nước sẽ vọt lên mức 200,000 đồng/mét khối.


Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương, giám đốc công ty cấp nước Kiên Giang thì loan báo đã cho khoan thêm 16 giếng để lấy nước ngầm cấp cho thành phố Rạch Giá và khu vực phụ cận. (G.Ð)

MỚI CẬP NHẬT