Saturday, April 20, 2024

Hành khách Trung Quốc lại trộm tiền trên máy bay Vietnam Airlines

VIỆT NAM (NV)Thấy ông khách Trung Quốc có nhiều cử chỉ lạ, các tiếp viên hàng không Vietnam Airlines phân nhau theo dõi, cuối cùng bắt được quả tang ông này trộm tiền của một hành khách khác. Ðây là vụ ăn cắp hành lý thứ năm xảy ra trên các chuyến bay quốc ngoại của hãng hàng không Vietnam Airlines từ đầu năm 2014 cho đến nay.









Ông khách Trung Quốc và vụ trộm thứ 5 trên máy bay Vietnam Airlines bị bắt quả tang. (Hình: VietNamNet)


Theo báo Người Lao Ðộng, chiếc máy bay nói trên khởi hành khoảng 1 giờ trưa ngày 31 tháng 3, 2014, từ Tân Sơn Nhất đi Hồng Kông. Trong cuộc hành trình chỉ dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, các nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines trông thấy một hành khách người Trung Quốc có vẻ “đứng ngồi không yên.” Ông này đứng lên, ngồi xuống, đổi ghế nhiều lượt, rồi lục lạo lung tung trong khoang hành lý, ra vẻ như đang tìm kiếm một vật dụng của ông đang bị thất lạc.


Một cuộc dò xét kín đáo theo sự phân công nhịp nhàng của các nữ tiếp viên hàng không chuyến bay trên lập tức được tiến hành. Các nhân viên hàng không bí mật theo dõi từng hành vi của ông khách lạ nọ. Cuối cùng, các cô này bắt quả tang ông khách Trung Quốc “mò” xách tay của một khách hàng người Liên Âu, trộm 710 đô la. Ngay khi vừa đáp xuống phi trường, ông khách nọ bị giải giao cho cảnh sát Hồng Kông tại cửa máy bay.


Báo Người Lao Ðộng cho biết, kẻ gian trong tất cả 5 vụ trộm cắp trên máy bay Vietnam Airlines bị phát giác đều là người Trung Quốc. Trước đó là vụ một hành khách Trung Quốc tên Dong Jiayvi vờ “cầm nhầm” một túi xách của hành khách khác, mở ra để trộm đồ bên trong “tỉnh bơ.” Vụ này xảy ra hôm 18 tháng 3, 2014. (PL)

MỚI CẬP NHẬT